Bữa cơm nhân ái: tình yêu thương và hiệp thông tại giáo họ Vĩnh Lộc

TGPSG -- Có thể thấy, đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, câu nói: "Người nghèo là kho tàng của Giáo hội" không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là lời mời gọi sống động dành cho toàn thể Giáo hội. Ngài mong muốn lời mời gọi ấy được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể trong đời sống hằng ngày: đưa người nghèo vào trung tâm đời sống Giáo hội; cùng cầu nguyện, cùng cử hành Thánh lễ, cùng chia sẻ bữa ăn và xây dựng những mối tương quan huynh đệ, chứ không chỉ dừng lại ở việc trợ giúp vật chất.

Theo tinh thần đó, người nghèo không chỉ là những người cần được giúp đỡ, mà còn là những người mang đến cho cộng đoàn cơ hội sống Tin Mừng một cách cụ thể hơn. Khi mở rộng vòng tay đón nhận những người đang gặp khó khăn, Giáo hội cũng đang gặp gỡ chính Đức Kitô, Đấng đã đồng hóa mình với những người bé nhỏ: "Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40).

Hưởng ứng lời mời gọi sống tinh thần bác ái và phục vụ, trong thư kêu gọi nhân Ngày Quốc tế Người Nghèo năm 2023, Đức Tổng Giuse cũng đã nhắn nhủ các giáo hạt, giáo xứ tích cực thực hiện những công việc bác ái cụ thể, để tình yêu thương của Chúa được lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là những anh chị em đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vinh-Loc-bua-com-nhan-ai (1)

Trong tâm tình ấy, vào lúc 11g00, thứ Năm, ngày 23-7-2026, tại Giáo họ Vĩnh Lộc, linh mục (Lm) quản nhiệm Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa đã tổ chức chương trình "Bữa Cơm Nhân Ái" dành cho người nghèo và những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn trong khu vực. Đây là một hoạt động đậm tinh thần yêu thương, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của cộng đoàn đối với những anh chị em đang cần được nâng đỡ.

Hiện diện trong chương trình có Lm quản nhiệm Phanxicô Xaviê Chu, Lm phó Giuse Ngô Mạnh Cường cùng hai thầy Phêrô Nguyễn Văn Tuấn và Giuse Trần Trương Trọng Tín. Sự hiện diện của các linh mục là nguồn động viên lớn lao, đồng thời thể hiện sự quan tâm mục vụ của Giáo họ Vĩnh Lộc dành cho người nghèo và những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành trong ngày phục vụ còn có sự cộng tác của các thành viên thuộc Hội Trợ tá, các anh chị em Huynh trưởng, Ban Loan báo Tin Mừng và Legio Mariae. Mỗi người một công việc: người đón tiếp, người sắp xếp bàn ăn, người phục vụ, người thăm hỏi và chia sẻ với bà con. Những công việc giản dị ấy đã tạo nên một bầu khí thân tình, vui tươi và đầy tình hiệp thông.

Vinh-Loc-bua-com-nhan-ai (2)

Điểm đặc biệt của Bữa Cơm Nhân Ái không chỉ nằm ở những phần ăn được trao tặng, mà còn ở cách thức tổ chức đầy tình thân ái. Thay vì trao những phần cơm mang về, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các bàn ăn, dọn sẵn những món ăn để mời bà con cùng ngồi lại dùng bữa với nhau. Chính trong không gian ấy, khoảng cách giữa người trao và người nhận được xóa nhòa; mọi người cùng trở thành những thành viên trong một bữa cơm gia đình, cùng chia sẻ niềm vui, sự quan tâm và tình người.

Chương trình đã đón tiếp khoảng 600 người nghèo, không phân biệt lương giáo. Mỗi người đến tham dự đều được chào đón bằng sự trân trọng và yêu thương. Cha quản nhiệm Phanxicô, cha phó Giuse, quý thầy cùng đại diện các đoàn thể đã phục vụ và trò chuyện với bà con trong suốt bữa ăn. Sự hiện diện đông đảo của bà con là một dấu chỉ đẹp về tình liên đới, đồng thời cũng cho thấy nhu cầu được gặp gỡ, được sẻ chia và được đồng hành của những người đang gặp khó khăn trong xã hội hôm nay.

Vinh-Loc-bua-com-nhan-ai (3)

Để có được bữa cơm đầy ý nghĩa này là nhờ sự quảng đại đóng góp của các ân nhân và Ban Caritas, những tấm lòng âm thầm chung tay chia sẻ để chương trình có điều kiện được thực hiện. Chính sự quảng đại ấy đã góp phần làm nên một bữa cơm không chỉ no lòng mà còn ấm áp tình yêu thương.

Trong khâu chuẩn bị, Hội Các Bà Mẹ Công giáo đã tận tâm đảm nhận việc nấu những phần ăn với tất cả sự chu đáo và yêu thương. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, chế biến món ăn đến chuẩn bị từng phần cơm, tất cả đều được thực hiện trong tinh thần phục vụ âm thầm. Mỗi món ăn tuy đơn sơ nhưng chứa đựng sự quan tâm và tấm lòng của những người mong muốn đem niềm vui đến cho anh chị em mình.

Sau bữa cơm, mỗi người tham dự còn được trao tặng một bao gạo 5 kg như món quà thiết thực, góp phần sẻ chia những khó khăn trong đời sống hằng ngày. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa sâu xa của tình liên đới và sự quan tâm: cộng đoàn luôn nhớ đến, đồng hành và nâng đỡ những người đang cần được giúp đỡ.

Vinh-Loc-bua-com-nhan-ai (4)

Bữa Cơm Nhân Ái tại Giáo họ Vĩnh Lộc đã khép lại trong niềm vui và sự xúc động của nhiều người tham dự. Đó không chỉ là một chương trình bác ái, mà còn là một cuộc gặp gỡ trong tình huynh đệ, nơi mỗi người được nhìn nhận và trân trọng trong phẩm giá của người con Thiên Chúa.

Qua bữa ăn được trao, từng nụ cười được sẻ chia và từng lời thăm hỏi chân thành, cộng đoàn Giáo họ

Vinh-Loc-bua-com-nhan-ai (5)Vĩnh Lộc đã góp phần làm cho tinh thần Tin Mừng trở nên sống động giữa đời thường. Bởi lẽ, tình yêu thương chỉ thật sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những hành động phục vụ và sự quan tâm dành cho nhau.

Ước mong rằng tinh thần của Bữa Cơm Nhân Ái sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi người biết mở rộng con tim trước những hoàn cảnh chung quanh, cùng nhau xây dựng một cộng đoàn biết yêu thương, phục vụ và đón nhận. Qua đó, lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô về người nghèo – "kho tàng của Giáo hội" – không chỉ được nhắc lại bằng lời nói, mà còn trở thành một chứng tá sống động qua những việc làm cụ thể của tình yêu và lòng bác ái Kitô giáo tại Giáo họ Vĩnh Lộc.

Bài và ảnh: MVTT Giáo họ Vĩnh Lộc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top