“Bữa cơm của Chúa” - Nghĩa tình Caritas giáo họ Fatima
TGPSG -- Sáng sớm thứ Ba hằng tuần, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, vào lúc 5g30, căn bếp Caritas giáo họ Fatima đã bắt đầu rộn ràng. Các anh chị em trong ban Caritas âm thầm chuẩn bị “bữa cơm của Chúa” dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ sớm, một số chị em đã có mặt để nhặt rau, sơ chế thực phẩm, nấu cơm. Đến 6g, chị Maria Hoàng Thị Phương Oanh bắt đầu chế biến các món chính. Mỗi người một việc, tất cả đều chung một niềm vui khi được góp phần vào công việc bác ái. Chị Maria Nguyễn Thị Tươi chia sẻ rằng ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ người nghèo bằng chính công sức của mình.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Để có được những phần cơm trao đi, vào mỗi Chúa nhật hằng tuần, ban ve chai Caritas âm thầm thu gom phế liệu, cùng với sự chung tay của cộng đoàn: người góp rau, người cho gà, cá… Tất cả tạo nên nguồn thực phẩm nghĩa tình.
Đúng 9g30, cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Ngọc Thông đến làm phép của ăn; sau đó, chương trình phát cơm chính thức bắt đầu. Những đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt chia từng phần cơm, như hiện thực hóa lời mời gọi của Chúa: “Các con hãy cho họ ăn.”
Anh Giuse Trương Văn Điển - Trưởng ban Caritas - cho biết hiện có 21 thành viên tham gia nấu cơm mỗi tuần. Khoảng 420 phần cơm được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo.
.jpg)
Cha Giuse cũng chia sẻ thêm: từ khi bắt đầu vào năm 2022, chương trình đã gặp không ít khó khăn về nhân sự, kinh phí và cơ sở vật chất. Đội ngũ ban đầu chưa được huấn luyện bài bản, sự hiệp nhất chưa cao; nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào việc thu gom ve chai và sự đóng góp của giáo dân. Bên cạnh đó, việc phát cơm cũng gặp trở ngại do điều kiện địa phương chưa thực sự thuận lợi.
Đối tượng nhận cơm phần lớn là bà con lương dân, bao gồm cả người địa phương và người di dân. Với số lượng người khó khăn lên đến hàng ngàn tại xã Vĩnh Lộc, giáo họ không thể hỗ trợ đại trà nên đã chọn lọc kỹ lưỡng qua việc thăm viếng, xác minh. Hiện danh sách ổn định gồm 420 người nhận cơm hằng tuần, cùng với 200 phần gạo được phát vào thứ Bảy đầu tháng do nhóm doanh nhân Công giáo tài trợ.
.jpg)
Hình ảnh hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận cơm đã trở thành khung cảnh quen thuộc và đầy xúc động. Cô Thanh, 72 tuổi, chia sẻ: “Tôi nhận cơm đã 3 năm rồi, cơm rất ngon, đồ ăn cũng ngon lắm.”
(1).jpg)
Chương trình kết thúc lúc 10g, mọi người ra về trong niềm vui và lòng biết ơn. Những phần cơm tuy giản dị nhưng chất chứa tình yêu thương, trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời thường.
.jpg)
.jpg)
Qua bài viết này, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân tiếp tục chung tay, trở thành “cánh tay nối dài”, để “bữa cơm của Chúa” được duy trì và lan tỏa lâu dài hơn nữa.
Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT Giáo họ Fatima
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh
-
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh Lễ Lá 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Giáo xứ Thăng Long: Chúa nhật Lễ Lá - Khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026 -
Khai mạc Tuần Thánh 2026 tại giáo xứ Vĩnh Hòa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa