Bữa ăn không đồng hằng tuần tại giáo xứ Hóc Môn
TGPSG -- "Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước… Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,35;40).
Với tinh thần yêu thương và chia sẻ của lời Tin Mừng trên đây, từ tháng 10 năm 2024, vào mỗi thứ Tư sau thánh lễ buổi chiều, giáo xứ Hóc Môn đều thực hiện bữa ăn không đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi có dịp lên thăm một xưởng may và đi tham dự Thánh lễ vào lúc 18g thứ Tư 26-3-2024 tại nhà thờ Hóc Môn nằm trên đường Lê Thị Hà, Hóc Môn. Sau khi Thánh lễ kết thúc vào 18g30, tôi đã chứng kiến một hình ảnh thật đẹp: Linh mục chánh xứ Phêrô Phạm Huy Hoàng cùng với cha chủ tế Phêrô Trần Anh Tú, cha phó xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, Trưởng ban Mặt trận khu phố 9, Trưởng ban Y tế Hóc Môn và một số giáo dân của giáo xứ đã hiện diện để cùng chung tay phục vụ bữa ăn miễn phí cho bà con lao động nghèo như thợ hồ, người bán vé số, người buôn bán rong...
Linh mục chánh xứ Phêrô, đồng thời là cha Giám đốc Cộng đoàn Dòng Don Bosco Hóc Môn - một hội dòng chuyên về phục vụ giới trẻ - đã chia sẻ rằng:
“Chung quanh giáo xứ có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Họ phải mưu sinh vất vả nhưng thu nhập không đủ để lo cho bữa ăn hàng ngày. Trăn trở trước thực trạng ấy, cha đã quyết định kêu gọi các hội đoàn chung tay thực hiện bữa ăn không đồng cho bà con.
Khi bắt đầu tổ chức, tôi gặp không ít thử thách, vì tìm người cộng tác thực sự không dễ dàng.
Đầu tiên là đội ngũ nấu ăn – không chỉ cần người có kinh nghiệm mà còn phải có tinh thần phục vụ vô vị lợi. Việc kiểm định chất lượng nguyên liệu cũng rất quan trọng, vì chúng tôi muốn đảm bảo bữa ăn không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn cho sức khỏe. Vì đây là một công việc thiện nguyện, không phải ai cũng sẵn lòng gắn bó lâu dài.
Bên cạnh đó, nguồn kinh phí để mua nguyên vật liệu luôn là một vấn đề nan giải. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có thể vận động một số ân nhân trong giáo xứ đóng góp, nhưng số tiền quyên góp được khá khiêm tốn, không đủ để duy trì chương trình lâu dài. Tôi đã phải đi nhiều nơi để kêu gọi sự hỗ trợ từ các hội đoàn, các nhà hảo tâm xa gần. Nhờ ơn Chúa và tấm lòng quảng đại của nhiều người, dần dần, chúng tôi cũng có đủ nguồn lực để duy trì hoạt động này.
Sau một thời gian, khi chương trình đi vào ổn định, ngày càng có nhiều người tình nguyện tham gia. Hiện tại, nhóm phục vụ có 36 thành viên tích cực, không phân biệt tôn giáo hay nghề nghiệp. Họ là những người sẵn sàng góp sức, từ việc nấu ăn, chia khẩu phần đến phục vụ bà con. Mỗi bữa ăn không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là món quà tinh thần, giúp những người lao động nghèo cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng.
Dưới sự hướng dẫn của Chúa, tôi tin rằng những việc làm nhỏ bé này sẽ tiếp tục lan tỏa, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi vẫn luôn cần sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái để có thể duy trì và phát triển chương trình này, vì một cộng đồng yêu thương và sẻ chia."
Quá trình thực hiện bữa ăn không đồng
Để đảm bảo chất lượng, thực phẩm được kiểm tra nguồn gốc và lưu mẫu trong 48 giờ. Vào lúc 17g30, các thành viên chuẩn bị bàn ghế và sẵn sàng đón tiếp bà con. Một số người tham dự Thánh lễ, sau đó nhanh chóng hỗ trợ dọn thức ăn. Cha chánh xứ, cha phó, cha chủ tế, cùng ban điều hành giáo xứ và các thành viên Caritas tận tay phục vụ bữa ăn.
Bà con xếp hàng chuẩn bị đón nhận phần ăn.
Cha xứ trực tiếp phục vụ từng phần ăn cho bà con.
Những tấm lòng đồng hành với cha xứ để phục vụ bữa ăn.
Cha phó xứ đồng hành và thánh hoá của ăn trước khi bà đón nhận phần ăn.
Cha Phêrô Trần Anh Tú, chủ tế thánh lễ thứ Tư, cũng chung tay phục vụ sau thánh lễ. Ngài cảm thấy hạnh phúc khi không chỉ nuôi dưỡng phần linh hồn qua bí tích Thánh Thể mà còn trực tiếp trao bữa ăn phần xác cho những người nghèo.
Tôi phỏng vấn Ông Phạm Văn Nhứt 75 tuổi, Trưởng ban Mặt trận khu phố 9. Ông cho biết, ông rất vui được chung tay phục vụ bà con nghèo trong bữa ăn này:
"Đây là một việc làm ý nghĩa và thiết thực cụ thể của người Công giáo nói chung và của người trong giáo xứ Hóc Môn nói riêng. Tôi từng được học trong trường tư thục công giáo Thánh Liêm những năm trước đây. Tôi rất ấn tượng về người Công Giáo, vì thế khi giáo xứ tổ chức bữa ăn không đồng, tôi xin cha xứ được tham gia đồng hành góp sức phục vụ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn."
Ông Phó Nội và ông Nhứt - Trưởng ban Mặt trận khu phố 9
Ông Đaminh Trần Văn Trí, chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ, đã phục vụ 14 năm với 3 nhiệm kỳ. Ông chia sẻ rằng, càng dấn thân, ông càng nhận được nhiều ơn Chúa. Ông quyết tâm phục vụ đến khi Chúa gọi về.
Bà Maria Trần Thị Mận, sinh năm 1961, tổ trưởng hậu cần, từng làm việc 35 năm tại trạm y tế xã, nay được cha sở mời gọi tham gia kiểm tra giám sát chất lượng nguyên phụ liệu chế biến bữa ăn. Bà cho biết: sự hiện diện chung tay của ông Nhứt - Trưởng ban Mặt trận khu phố 9 – đã giúp bà con trật tự hơn, vì rất nhiều thành phần đến dùng bữa ăn tối chưa có thói quen nghe lời người hướng dẫn.
Bà con nghèo và niềm vui sẻ chia
Bữa ăn không đồng mang niềm vui đến cho nhiều người. Bà Thân (71 tuổi), bán vé số mưu sinh, chia sẻ rằng: bà rất biết ơn vì có bữa ăn ngon sau ngày dài vất vả.
Gia đình chị Nguyệt (45 tuổi) cũng thường xuyên đến đây, vì thức ăn sạch, ngon và được phục vụ tận tình.
Chị Hiền (50 tuổi) ở giáo xứ Trung Mỹ Tây ăn cảm thấy ngon và còn giới thiệu cho bạn bè nghèo cùng đến dùng bữa.
Xử lý hậu trường sau bữa ăn của bà con
Sau khi ăn xong, mỗi người tự dọn dẹp phần của mình, còn các thành viên hội đoàn cùng nhau thu dọn bàn ghế, vệ sinh khu vực, giữ gìn sự ngăn nắp cho giáo xứ.
Lan tỏa yêu thương
Hôm ấy, khi kết thúc bữa ăn lúc 20g, Hội Caritas Hóc Môn chúc mừng sinh nhật vợ anh Vương - một thành viên Caritas nhiệt thành. Trong ngày vui này, được phục vụ và nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của bà con, họ càng thêm động lực tiếp tục sứ mạng yêu thương.
Bữa ăn không đồng tại giáo xứ Hóc Môn không chỉ đơn thuần là một phần cơm, mà còn là biểu hiện sống động của tình bác ái Kitô giáo. Đây là một việc làm thiết thực và ý nghĩa trong mùa Chay thánh, thể hiện tinh thần yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy: "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 13,34).
Vice Trọng Tới (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Chúa nhật yêu thương tại giáo xứ Vinh Sơn - Nghĩa Hòa
-
Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Thánh Phaolô hạt Tân Sơn Nhì -
Giáo xứ Bắc Hà hành hương Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Phanxicô Xaviê với ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay 2025 -
Thánh lễ tĩnh tâm Mùa Chay 2025 tại giáo xứ Vườn Chuối -
Giáo xứ Phát Diệm: Mùa Chay - Mùa chuẩn bị tâm hồn -
Giáo xứ Lam Sơn: Hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo xứ Tân Quy -
Lòng trông cậy – Niềm hy vọng của dân Chúa tại giáo xứ Thánh Linh -
Giáo xứ Bùi Phát: tĩnh tâm giới trẻ - 2025 -
Giáo xứ Phú Hòa Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa