Bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Đồng Tiến - 2025
TGPSG -- “Ngày hôm nay giáo hội tôn vinh một người mẹ gương sáng, thánh thiện, hằng mẫu để cho các tín hữu chúng ta noi gương”.
Trên là lời của Linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt, chánh xứ Đồng Tiến đã nhắn nhủ đến cộng đoàn tham dự Thánh lễ mừng Thánh Mônica, Bổn mạng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG), cử hành lúc 17h30 ngày 27.08.2025.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Gioan chủ sự nghi thức gia nhập hội CBMCG, làm phép khăn và phù hiệu cho 14 hội viên mới.


Trong bài giảng, Lm Gioan chia sẻ thêm về Thánh nữ Mônica: “Nơi mẹ chúng ta tìm gặp được giá trị mà bất cứ người kitô hữu nào cũng cần phải khao khát tìm kiếm. Đó là sức mạnh - sức mạnh của mẹ Mônica không phải là sự tài giỏi như Augustino.
Đối với Augustino là một người có tài, có trí khôn, có nhiều phương tiện thành công lừng lẫy ở thời đại đó. Còn mẹ Mônica chỉ là một người mẹ quê mùa, không có học thức nhiều, người mẹ không đủ lý luận đối với con của mình. Thế nhưng Augustino lại không có điều mà mẹ Mônica có. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, Chính sức mạnh đó đã đánh gục Augustino, chính sức mạnh của lời cầu nguyện đã làm cho Augustino từ một người tài ba nhưng phải quay trở lại để bắt đầu sống với niềm tin của mình trong ơn của Thiên Chúa.
Để kết thúc bài giảng, Lm Gioan đã mời gọi 14 hội viên mới: “Các chị cần xác định rõ đây là cơ hội để mình sống thánh thiện hơn. Nếu chúng ta không xác định mục tiêu đó thì việc vô hội là sai mục tiêu. Các sinh hoạt của cộng đoàn bất kì nào đó nhằm giúp ta nên thánh, giúp ta tìm kiếm sức mạnh của lời cầu nguyện. Chính Augustino sau khi được hoán cải nhờ lời cầu nguyện của mẹ mình, đã bảo rằng: “Trước đây tôi đi tìm những gì ngoài Chúa. Bây giờ tôi mới thấy hạnh phúc đích thực là ở trong Chúa. Chính Chúa mời gọi tôi khám phá ra hành trình nên thánh ở nơi mỗi một con người.”

Sau lời nguyện chung, Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.


Trước khi ban phép lành cuối lễ, đại diện của hội CBMCG đã nói lên lời cảm ơn chân thành với các đoàn thể khác và cộng đoàn đã hỗ trợ và dâng lời cầu nguyện.
Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ30. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và hy vọng.
Sau Thánh lễ, CBMCG chụp hình kỷ niệm cùng cha chánh xứ Gioan.


Bài: Mỹ Hạt (TGPSG)
Ảnh: Ban MVTTGX Đồng Tiến
bài liên quan mới nhất
- Ngày Bác ái Giáo xứ Xuân Hiệp: Cho thì có phúc hơn là nhận
-
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng -
Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa