Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái
TGPSG -- "Lời Kinh Mân Côi chính là bản tóm lược Tin Mừng, mỗi lần chúng ta lần chuỗi mân côi là chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giê su qua mẫu gương của Mẹ Maria."
Trên là lời mở đầu của linh mục chủ tế Giuse Nguyễn Minh Trường, trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái. Thánh lễ cử hành long trọng lúc 4giờ45, Chúa Nhật 05/10/2025, tại thánh đường giáo xứ.
Rất đông bà con giáo dân tham dự Thánh lễ trong tổng số 804 nhân khẩu của giáo khu.
Trong bài giảng lễ Lm chủ tế đã chia sẻ: Đây là dịp đặc biệt không chỉ để chúng ta tôn kính Mẹ Maria mà còn nhắc nhở mỗi người chúng ta về giá trị quý báu và sức mạnh của kinh Mân Côi trong đời sống đức tin hằng ngày.
Trải qua nhiều thế kỷ, Giáo Hội vẫn luôn xác tín rằng kinh Mân Côi là một phương thế hữu hiệu để cầu nguyện, để suy niệm và để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô qua trái tim Mẹ Maria. Khi lần chuỗi, mỗi người chúng ta được dẫn vào các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô từ biến cố nhập thể cho đến vinh quang phục sinh.
Trong bài đọc 1 sách Tông Đồ Công Vụ đã cho thấy hình ảnh Mẹ Maria hiện diện cùng các tông đồ trong phòng tiệc ly cùng cầu nguyện, và để chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần. Hình ảnh ấy gợi nhớ cho chúng ta rằng Mẹ luôn là người đồng hành và không ngừng cầu bầu cho con cái mình.
Trong bài Tin Mừng, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta biến cố truyền tin: Đức Maria đã lắng nghe lời sứ thần truyền tin và đã mau mắn thưa xin vâng, đón nhận Thánh ý Chúa. Mỗi lần đọc kinh Mân Côi, chúng ta cũng được mời gọi học theo thái độ của Đức Maria vâng phục, tin tưởng và sẵn sáng để Lời Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Nhiều vị thánh đã khẳng định kinh Mân Côi là dây xích vàng để nối trời với đất, là vũ khí mạnh mẽ để chiến thắng ma quỷ và làm cây cầu dẫn đưa chúng ta đến gần trái tim Chúa Giêsu hơn.
Chỉ cần một tràng chuỗi Mân Côi đơn sơ nhưng nếu trung thành đọc với lòng tin yêu, khi đó sẽ trở thành vũ khí để gìn giữ gia đình mỗi người chúng ta trước mọi khó khăn, nguy hiểm và gian nan. Kinh Mân Côi chính là vũ khí thiêng liêng, là lời kinh bình an là mối dây liên kết mọi tâm hồn lại với nhau trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha phó thay lời cho Cha sở và cộng đoàn dân Chúa chúc mừng Giáo khu Nữ Vương Mân côi.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Mân Côi luôn đồng hành và che chở cho từng gia đình chúng ta và cách riêng Giáo khu Nữ Vương luôn là một cộng đoàn sống hiệp nhất, yêu thương và trở thành chứng tá rạng ngời của Chúa giữa thế giới hôm nay. Xin Đức Maria cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người.
Thánh Lễ kết thúc lúc 6g30 và cùng Mẹ Maria, mọi người hân hoan ra về trong tin yêu, phó thác, xin vâng.
Bài & Ảnh: Đaminh Đức Hiệp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu
-
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Caritas Cao Thái: cánh tay nối dài của Thiên Chúa -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 70 năm thành lập -
Giáo xứ Hiển Linh: Đêm hội “Vầng trăng hy vọng” 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội 150 năm hồng ân, hiệp nhất trong đức tin, tri ân và hy vọng (1875 2025) -
Thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát: Đêm hội “Vầng trăng yêu thương” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chia sẻ yêu thương tại nhà thờ Gò Đen - Giáo Phận Mỹ Tho -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo khu Mân Côi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa