Bổn mạng giáo họ Lộ Đức - giáo xứ Tân Việt

Bổn mạng giáo họ Lộ Đức - giáo xứ Tân Việt

Bổn mạng giáo họ Lộ Đức - giáo xứ Tân Việt

TGPSG -- “Lạy Mẹ Lộ Đức, đoái thương trần thế. Ngàn ngàn bệnh nhân, xin Mẹ trông đến! Và người cùng khốn, khổ đau lầm than, nguyện Mẹ dủ thương viếng thăm, ủi an…”

Lời bài ca nhập lễ đã hướng cộng đoàn sốt sng tham dự Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, bổn mạng giáo họ Lộ Đức, được cử hành lúc 17g30 thứ Ba 11/02/2025 tại giáo xứ Tân Việt. Thánh lễ do linh muc Phụ tá (Lm) Giuse Nguyễn Minh Duy chủ tế, cùng với sự hiện diện của quý chức, đại diện các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa.

Đúng 17g30 đại diện quý chức, các đoàn thể đón Linh mục chủ tế lên bàn thờ bắt  đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Linh mục chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, chúng ta sẽ nghe bài Tin Mừng về phép lạ tiệc cưới Cana, giúp cho đám cưới được tròn đầy. Đó cũng chính là hình ảnh nhân loại chúng ta đang thiếu rượu tình thương và đặc biệt là đang ở trong  những đau khổ bệnh tật và Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại qua  lời chuyển cầu của Mẹ Lộ Đức.

Chia sẻ Tin Mừng, Lm chủ tế nói: Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức trong bối cảnh năm thánh Những người hành hương của hy vọng”. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy giữ vững niềm hy vọng, vì niềm hy vọng ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, đặc biệt nơi các bệnh nhân hằng ngày chống chọi với bệnh tật hành hạ. Ngài mời gọi chúng ta hãy khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những đau khổ, những bệnh tật mà chúng ta đang đón  nhận.

Hôm nay cũng là Bổn mng giáo họ Lộ Đức, xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng không làm thất vọng, đặc biệt, sự hiện diện của chúng ta là nối dài sự hiện diện của Mẹ Maria nơi những con người đau khổ không có khả năng chạy đến cùng Chúa.

Xin cho anh chị em, đặc biệt là những người đau khổ bệnh tật luôn giữ vững niềm hy vọng vào Chúa để qua đó kín mục được nhiều ân sủng đặc biệt của năm Thánh 2025 này.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau phép lành, mọi người ra về trong niềm vui, hân hoan vì có Chúa luôn ở cùng.

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top