Bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

TGPSG -- “Con nguyện làm đóa hoa nhỏ, tỏa hương cho Chúa nơi trần gian.”

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 01.10.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng ca đoàn Thiếu nhi của giáo xứ.

Thánh lễ do Lm Giuse Trần Hải Giang chủ tế, với sự hiện diện của đại diện các hội đoàn, các em thiếu nhi, các thành viên ca đoàn cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự đoàn rước kiệu Thánh Têrêsa xung quanh khuôn viên nhà thờ, trong tâm tình tạ ơn và phó thác.

Phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng với câu hỏi: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”, linh mục chủ tế nhấn mạnh rằng Đức Giêsu không trả lời bằng chức quyền hay những việc làm lớn lao, nhưng Người đưa một em nhỏ đến giữa các môn đệ. Qua đó, Chúa mời gọi mỗi người biết trở nên bé nhỏ trong tâm hồn, nhận ra sự yếu đuối của mình, biết cần đến Chúa và luôn tín thác nơi Người.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chính là mẫu gương tuyệt đẹp của con đường bé nhỏ ấy. Dù chỉ sống âm thầm trong bốn bức tường đan viện Carmel, Giáo hội đã công nhận Thánh nữ Tiến sĩ Hội Thánh và Bổn mạng các xứ truyền giáo. Con đường nên thánh của Ngài không nằm ở những việc phi thường, nhưng nơi việc làm những điều rất nhỏ bé với một tình yêu thật lớn.

Một sự nhẫn nhịn, một việc phục vụ âm thầm, một hy sinh nhỏ bé hay một lời cầu nguyện… nếu được thực hiện với tình yêu, đều có thể trở thành những đóa hoa dâng lên Thiên Chúa.

Đặc biệt, đối với các em trong ca đoàn Thiếu nhi, những giờ tập hát, những hy sinh và cả những khó khăn trong hành trình phục vụ đều có thể trở thành những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Vì thế, các em được mời gọi đừng nản lòng trước những thử thách, nhưng hãy biết dâng tất cả cho Chúa với tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và phó thác.

Qua Thánh lễ, cộng đoàn được mời gọi noi gương Thánh Têrêsa: sống bé nhỏ, yêu thương và tín thác, để trong từng công việc bình thường của cuộc sống, mỗi người luôn biết làm mọi sự vì tình yêu dành cho Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 19g00 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Nguyện xin Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cho các em ca đoàn Thiếu nhi luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, quảng đại, yêu mến Chúa và hăng say phục vụ; để mỗi lời ca, tiếng hát của các em trở thành những đóa hoa nhỏ dâng lên Thiên Chúa và góp phần làm cho tình yêu của Chúa được lan tỏa giữa cộng đoàn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - cầu cho chúng con!

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Phanxicô Xavie

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top