Ban Trật Tự giáo xứ Nhân Hòa: Hành trình Đức Tin & Hiệp Nhất

Ban Trật Tự giáo xứ Nhân Hòa: Hành trình Đức Tin & Hiệp Nhất

TGPSG -- Sau những tháng ngày miệt mài làm những người “giữ bình an” cho giáo xứ, từ mùa Giáng Sinh an lành đến Đại lễ Phục Sinh, các thành viên Ban Trật tự (BTT) giáo xứ Nhân Hòa đã cùng nhau bước vào một hành trình mới: Hành trình của tâm linh và tình huynh đệ.

Được sự quan tâm của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse, trong hai ngày 14 và 15/04/2026, đoàn gồm 38 thành viên đã khởi hành về Linh địa Đức Mẹ Tà Pao và biển Lagi.

Khởi đầu từ niềm háo hức

Đúng 21g10 tối thứ Ba, chuyến xe chở đầy niềm vui lăn bánh. Rời xa phố thị ồn ào, mỗi thành viên mang theo một tâm thế sẵn sàng: không chỉ là đi du lịch, mà là đi để gặp gỡ, gặp gỡ anh em, gặp gỡ thiên nhiên và gặp gỡ chính Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Linh thiêng bên chân Mẹ Tà Pao

01g00 sáng. Giữa cái se lạnh của núi rừng đại ngàn, đoàn đặt chân đến Trung tâm Hành hương Mẹ Tà Pao. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân trên sỏi đá hòa cùng nhịp đập khao khát của những người con tìm về bên Mẹ.

Có những đôi chân đã mỏi vì tuổi tác, có những đầu gối đau nhức không thể lên tới đỉnh núi, nhưng tất cả đều hiệp thông trong lời nguyện thầm từ chân núi. Trên đỉnh cao, giờ Kinh Mân Côi vang lên, trầm bổng và thiết tha. Những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống phục vụ dường như tan biến, chỉ còn lại sự an nhiên lạ kỳ. Mẹ chính là “trạm dừng chân” lý tưởng cho những tâm hồn đã tận tụy phục vụ nhà Chúa suốt năm qua.

“Lạy Mẹ Tà Pao, trong hơi sương lạnh giá của núi rừng, chúng con lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Vì chúng con biết, Mẹ vẫn ở đó, lắng nghe và ủi an...”

Tình huynh đệ nở hoa bên sóng biển

Rời không gian lắng đọng của núi rừng, đoàn thẳng tiến ra biển Lagi. Nếu buổi sáng là chiều kích nội tâm thì buổi trưa là sự “bùng nổ” của tình thân. Bên bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, những câu chuyện đời, chuyện nghề được sẻ chia chân thành. Những bản Karaoke, những ly rượu chúc mừng đã xóa tan khoảng cách, kéo mọi người lại gần nhau hơn trong tinh thần “Gắn kết yêu thương”. Chúng con hiểu rằng: Để phục vụ tốt, trước hết phải biết yêu thương nhau như anh em một nhà.

Trở về để tiếp tục sứ mạng

Đúng 19g00 ngày 15.04.2026, đoàn về đến điểm hẹn an toàn, khép lại hành trình hơn 400km đầy ắp kỷ niệm.

Chuyến đi không chỉ là sự nghỉ ngơi thể lý, mà là cuộc “canh tân” tâm hồn. Mỗi thành viên mang về một trái tim nồng cháy hơn để tiếp tục âm thầm phục vụ, canh giữ sự bình an cho các Thánh lễ tại giáo xứ.

Nguyện xin Đức Mẹ Tà Pao chuyển cầu cùng Chúa, gìn giữ và thánh hóa từng thành viên trong Ban Trật tự, để ngọn lửa nhiệt thành của chuyến đi này sẽ luôn cháy mãi trong sứ vụ “Phục vụ trong Đức Kitô”.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top