Ban Thừa tác viên Tin Mừng giáo xứ Phú Hòa mừng bổn mạng

Ban Thừa tác viên Tin Mừng giáo xứ Phú Hòa mừng bổn mạng

TGPSG -- “Ngoài việc cầu nguyện và sống chứng nhân Tin Mừng, mỗi người còn được mời gọi cộng tác với Hội Thánh trong sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính khả năng, thời gian và tấm lòng của mình.”

Trên là lời mở đầu của linh mục (Lm), Vinh Sơn Chánh xứ Phú Hòa trong Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho Ban Thừa tác viên Tin Mừng - nhân dịp mừng Bổn mạng, được cử hành lúc 17giờ30 chiều thứ Bảy, ngày 18.10.2025, tại Thánh đường giáo xứ Phú Hòa, do ngài chủ tế. Đồng tế có Lm Giuse Maria Lê Xuân Dinh.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài Ban Thừa tác viên Tin Mừng còn có đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Hiệp thông cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh

Ngày Chúa Nhật XXIX Thường Niên,  Hội Thánh long trọng cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo - ngày đặc biệt mà Mẹ Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới. Đây cũng là dịp mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn lại trách nhiệm truyền giáo của mình - không chỉ bằng lời nói, mà còn qua đời sống yêu thương, phục vụ và chứng tá đức tin trong từng việc nhỏ bé hằng ngày.

Sứ mạng truyền giáo: Ơn gọi và trách nhiệm của người Kitô hữu

Mở đầu Thánh lễ, Cha sở mời gọi cộng đoàn cùng nhớ lại ơn gọi truyền giáo mà mỗi người đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội. Chính giây phút được xức dầu thánh là lúc ta trở nên tạo vật mới trong Đức Kitô, được sai đi để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Ngài nhấn mạnh: “Ngoài việc cầu nguyện và sống chứng nhân Tin Mừng, mỗi người còn được mời gọi cộng tác với Hội Thánh trong sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính khả năng, thời gian và tấm lòng của mình.”

Phụng vụ Lời Chúa - Cầu nguyện trong mọi sự

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc hôm nay mời gọi cộng đoàn kiên trì cầu nguyện và vững vàng trong đức tin.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Cha Giuse Maria Lê Xuân Dinh mời gọi cộng đoàn hãy “cầu nguyện trong mọi sự”, vì chính cầu nguyện là hơi thở của sứ vụ, là sức mạnh để mỗi người ra đi loan báo Đức Kitô. Ngài gợi mở 3 cách cụ thể để sống tinh thần truyền giáo hôm nay:

- Cầu nguyện trước mọi việc để Chúa Thánh Thần soi sáng cho ta biết điều thiện hảo cần làm.
- Sống vui tươi và yêu thương - chính niềm vui, lòng bao dung và việc lành nhỏ bé là lời giới thiệu sống động về Tin Mừng.
- Cộng tác với Hội Thánh - bằng việc phục vụ, tham gia mục vụ, chia sẻ công sức và vật chất cho công cuộc truyền giáo.

 Thừa tác viên công bố Lời Chúa - Người gieo hạt giống đức tin

Cha Giuse Maria cũng gửi lời chúc mừng Ban Thừa tác viên Công bố Lời Chúa nhân ngày mừng bổn mạng. Ngài nhấn mạnh: “Người công bố Lời Chúa chính là người được nuôi dưỡng trước hết bởi chính Lời mình đọc. Qua việc lắng nghe, chiêm niệm và sống Lời Chúa, họ trở nên chứng nhân khiêm tốn nhưng mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đoàn Đức tin hiệp nhất và sống động hơn.”

Thừa tác viên công bố Lời Chúa là người phục vụ Lời, người được Chúa chọn, và người được sai đi để Lời trở thành sức sống cho cộng đoàn. Đó là một ơn gọi cao quý, đòi hỏi sự chuẩn bị, lòng tôn kính và đời sống gắn bó sâu xa với Lời Chúa mỗi ngày.

Phụng vụ Thánh Thể - Hiệp thông và được sai đi

Tiếp nối là phần Phụng vụ Thánh Thể, bàn tiệc Thánh ân nơi mỗi người được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để chính Ngài nuôi dưỡng linh hồn, ban bình an và sức mạnh cho hành trình sứ vụ.

Bài hát hiệp lễ “Xin dâng Chúa trọn đời con” ngân vang, như lời nguyện dâng của mỗi tín hữu - xin được trở nên người mang sứ điệp Tin Mừng, chia sẻ tình yêu và bình an của Chúa cho nhân thế.

Kết lễ và sứ mạng tiếp nối

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha sở Vinh Sơn bày tỏ lòng tri ân cộng đoàn đã quảng đại đóng góp cho quỹ hỗ trợ đồng bào bão lụt và quỹ truyền giáo, đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác để Hội Thánh có thêm phương tiện mở rộng cánh đồng truyền giáo.

Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn hãy biết phân định khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh bị lôi cuốn bởi những tin giả, giật gân làm sai lệch sự thật đức tin.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan với bài hát“Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.” Lời ca ấy vang lên như một lời mời gọi tha thiết - xin Chúa tiếp tục sai chúng ta đi, để mỗi người trở thành chứng nhân của tình yêu và ánh sáng Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

 Thánh lễ kết thúc. Mọi người ra về trong tâm tình vui tươi, bình an - mang theo trong lòng sứ điệp yêu thương và khát vọng truyền giáo, để Lời Chúa tiếp tục được lan tỏa trong từng mái ấm và cuộc sống hằng ngày.

Bài & Ảnh: Peter Thức Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top