Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể
TGPSG -- Vào lúc 19g15 ngày 09 tháng 6 năm 2026, tại Thánh đường giáo xứ Nhân Hòa, Ban Thừa tác viên Lời Chúa cùng các anh chị em phụ trách xướng Lời nguyện Tín hữu và hát Đáp ca đã quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để tham dự buổi tĩnh tâm và chầu Thánh Thể do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse chủ sự.
.jpg)
Trong bầu khí linh thiêng, mọi người cùng hướng lòng về Thánh Thể Chúa Giêsu để dâng lời tạ ơn, chúc tụng và thờ lạy. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên tạm gác lại những bận tâm thường nhật, trở về với đời sống nội tâm, nhìn lại hành trình phục vụ của mình và kín múc sức mạnh từ chính nguồn mạch là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Mở đầu phần chia sẻ với chủ đề “Thừa tác viên Lời Chúa: Ơn gọi và Sứ mạng”, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức rằng việc công bố Lời Chúa trong phụng vụ không chỉ là một nhiệm vụ được phân công, nhưng trước hết là một hồng ân và một lời mời gọi đến từ Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đã tuyển chọn và thúc đẩy mỗi người quảng đại đáp lại tiếng Chúa để trở nên khí cụ chuyển trao Lời Chúa cho cộng đoàn dân Chúa.
.jpg)
.jpg)
Lm Giuse nhấn mạnh người Thừa tác viên Lời Chúa được mời gọi làm cho Chúa hiện diện giữa cộng đoàn qua việc công bố Kinh Thánh. Khi Lời Chúa được vang lên trong phụng vụ, chính Thiên Chúa đang nói với dân Người và Đức Kitô đang tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ. Vì thế, người công bố Lời Chúa không chỉ đọc bằng giọng nói, nhưng còn phải đọc bằng đức tin, bằng sự chuẩn bị nghiêm túc, bằng lòng yêu mến Lời Chúa và bằng chính đời sống chứng tá của mình.
.jpg)
Bên cạnh đó, ngài cũng giúp cộng đoàn nhận ra sứ mạng cao quý của người Thừa tác viên Lời Chúa là góp phần xây dựng sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa. Qua từng bài đọc, từng lời tung hô Tin Mừng và từng câu đáp bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, cuộc đối thoại thánh thiêng giữa Thiên Chúa và con người được tiếp diễn. Người hát Đáp ca không chỉ thực hiện một phần hát trong Thánh lễ, nhưng còn thay mặt cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời đáp trả của đức tin, lòng cảm tạ, ngợi khen và tín thác.
Tiếp đến, qua lời nguyện Tín hữu, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho quê hương đất nước, cho những người đau khổ, bệnh tật, và cho những nhu cầu của con người trong thế giới hôm nay. Những lời nguyện chân thành ấy như nhịp cầu nối kết cộng đoàn với Thiên Chúa trong tình yêu thương và lòng cậy trông.
Điểm lắng đọng nhất của buổi tĩnh tâm chính là giờ chầu Thánh Thể. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, nhìn lại hành trình phục vụ và lắng nghe tiếng Chúa đang nói trong tâm hồn.
Trong giây phút lắng đọng ấy, mỗi thành viên được mời gọi tự vấn lương tâm qua hai câu hỏi suy niệm:
• Là thừa tác viên Lời Chúa, tôi có ý thức ơn gọi và sứ mạng cao cả mà Chúa đã ban cho tôi không? Hay tôi chỉ thực hiện công việc này như một bổn phận giữa nhiều bổn phận khác?
• Tôi có thường xuyên tri ân Chúa về hồng ân cao quý này và nhiệt thành trau dồi khả năng để ngày càng trở nên người phục vụ Lời Chúa cách xứng đáng hơn không?
Những giây phút thinh lặng bên Chúa Thánh Thể, những lời kinh sốt sắng cùng những chia sẻ đầy tâm huyết của Lm Chánh xứ đã giúp mỗi thành viên thêm xác tín vào ơn gọi phục vụ của mình, đồng thời khơi lên lòng yêu mến Lời Chúa và thao thức đem Lời Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống hằng ngày.
.jpg)
.jpg)
Trước khi kết thúc, cộng đoàn cùng hướng về Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót, dâng lời nguyện, xin Mẹ luôn đồng hành, che chở và hướng dẫn Ban Thừa tác viên Lời Chúa trên hành trình trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay.
.jpg)
Buổi tĩnh tâm và chầu Thánh Thể khép lại vào lúc 20g30 trong niềm vui, bình an và tâm tình tạ ơn. Trước khi ra về, mọi người cùng chụp chung tấm hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của một buổi tối đầy ân sủng bên Chúa Giêsu Thánh Thể.
.jpg)
Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Ban Thừa tác viên Lời Chúa Giáo xứ Nhân Hòa, để mỗi thành viên luôn biết lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày; nhờ đó trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng, góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng hiệp nhất, yêu thương và trưởng thành trong đức tin.
Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Ngày truyền thống của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Phú 07.6.2026
-
Giáo xứ Thánh Phaolô: Hồng ân Khai Tâm Kitô giáo của 26 anh chị em tân tòng -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: 38 em Thiếu nhi Rước lễ lần đầu - 2026 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Rước lễ lần đầu - Ngày hồng phúc trong đời Đức Tin -
Giáo xứ Hiển Linh: Từ bàn tiệc Thánh Thể đến những món quà yêu thương -
Giáo xứ Bình Minh: Ngày Hồng Ân -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Thánh Thể - Nhiệm tích Tình yêu tuyệt diệu -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu và trao chứng nhận tân Hội đồng Mục vụ -
Ban Thừa Tác viên ngoại lệ Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ bổn mạng - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa