Ban Loan báo Tin Mừng giáo xứ Tân Phú gặp gỡ thiếu nhi lương dân
TGPSG -- Lúc 16g00 Chúa nhật, ngày 20-9-2026, tại phòng họp Nhà Mục vụ Giáo xứ Tân Phú, Ban Loan báo Tin Mừng đã tổ chức buổi gặp gỡ và sinh hoạt hằng tháng dành cho các em thiếu nhi lương dân.
Hành trình này bắt đầu từ tháng 12 năm 2025, với chỉ 11 em tham dự, từ cấp Tiểu học đến Trung học. Sau những tháng kiên trì gặp gỡ, đến ngày 20-9-2026, số các em tham gia đã lên 35 em. Con số ấy là niềm vui và cũng là dấu chỉ cho thấy những cuộc gặp gỡ đơn sơ đang dần tạo nên sự gắn kết.


Trong những buổi đầu, chương trình chủ yếu là những hoạt động gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi: làm quen, hát sinh hoạt, nghe kể chuyện về những việc tốt và cùng nhau chia sẻ suy nghĩ. Các em được hỏi về những việc tốt mình đã làm cho gia đình, thầy cô và bạn bè trong tháng qua, rồi được mời gọi chọn một việc tốt để thực hiện trong tháng tới.

Những câu đố vui có thưởng, những trò chơi và những phần quà nhỏ làm cho bầu khí thêm vui tươi, giúp các em mạnh dạn tham gia và dần cảm thấy đây là một nơi thân thuộc. Mỗi buổi gặp gỡ chỉ khoảng 45 phút, mỗi tháng một lần, nhưng sự đều đặn ấy đã trở thành một nhịp cầu nối các em với cộng đoàn.
Còn vài hôm nữa là Trung Thu, các em được phát lồng đèn Trung Thu để vui Trăng
Từ những điều đơn sơ, các em bắt đầu biết đến Chúa
Khi tình thân đã được hình thành, Ban LBTM từng bước giới thiệu Chúa với các em cách nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Chúa được nhắc đến trong những bài hát, trong lời kinh khai mạc và bế mạc, và nhất là qua chính những việc tốt mà các em được khuyến khích thực hiện mỗi ngày.
Có lần, các em được hỏi: “Các em có biết tại sao các cô lại làm những việc này cho các em không?”
Và để trả lời cho các em, câu trả lời thật đơn sơ: “Vì Chúa của các cô dạy các cô phải yêu thương các em và giúp đỡ mọi người.”
Có lẽ, với những người chưa biết Chúa, cách giới thiệu về Người không nhất thiết phải bắt đầu bằng những lời lẽ cao siêu. Đôi khi, một hành động chân thành, một sự hiện diện kiên nhẫn và một lời nói đúng lúc lại có thể mở ra nơi người nghe một câu hỏi: “Chúa mà các cô nói đến là ai?”Và từ câu hỏi ấy, hành trình đức tin có thể bắt đầu.
Loan báo Tin Mừng trong tinh thần hiệp hành

Hoạt động này cũng được thực hiện trong sự liên kết giữa Ban LBTM với các đoàn thể và Ban Điều hành các giáo họ. Nhờ sự cộng tác ấy, việc tiếp cận và nắm bắt hoàn cảnh của những người lương dân được sâu sát hơn, nhất là đối với các em thiếu nhi.

Tinh thần hiệp hành giúp mỗi người không hoạt động riêng lẻ, nhưng cùng chia sẻ thao thức chung: làm sao để Tin Mừng được đến gần hơn với những người chưa nhận biết Chúa.
Loan báo Tin Mừng trước hết là một đời sống chứng tá. Người Kitô hữu được mời gọi sống bác ái, chân thành và quảng đại để người khác có thể nhận ra vẻ đẹp của Tin Mừng qua chính đời sống mình.
Nhưng chứng tá bằng đời sống vẫn cần được tiếp nối bằng lời rao giảng. Bởi điều chúng ta muốn trao tặng không chỉ là một vài việc tốt, nhưng là chính Đấng đã làm cho chúng ta biết sống yêu thương: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng yêu thương con người, đã sai Con Một đến trần gian, hiến mình vì mọi người và ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Một thao thức được trao vào tay Chúa
Nhìn lại hành trình từ 11 em đến khoảng 35 em, Ban Loan báo Tin Mừng có lý do để tạ ơn. Nhưng điều đáng quý hơn con số chính là những mối tương quan đã được hình thành và những cánh cửa đang dần mở ra.
Những buổi gặp gỡ chỉ kéo dài 45 phút, những câu chuyện rất bình thường, những trò chơi và phần quà nhỏ bé… tất cả có thể xem như những bước chân đầu tiên trên một con đường dài.

Con đường ấy cần sự kiên nhẫn, bởi việc giúp một người nhận biết Thiên Chúa không thể hoàn thành trong một vài lần gặp gỡ. Điều người gieo hạt có thể làm là trung thành gieo; còn để hạt giống lớn lên và sinh hoa trái, đó là công việc của Thiên Chúa.

Ước gì từ những cuộc gặp gỡ đơn sơ nơi Giáo xứ Tân Phú, các em thiếu nhi lương dân ngày càng cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu, biết sống tốt hơn với gia đình và mọi người, và từng bước khám phá Đấng mà những người đang đồng hành với các em vẫn âm thầm giới thiệu: Thiên Chúa yêu thương mỗi người và không ngừng mời gọi mọi người đến với Người.
Đó cũng là thao thức của những người làm công việc Loan báo Tin Mừng: để Chúa không còn là một cái tên xa lạ, nhưng từng bước trở thành một Đấng mà con người có thể nhận biết, gặp gỡ và yêu mến.
Bài& Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Tri ân linh mục Tôma Huỳnh Bửu Dư
-
Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội cho 21 anh chị em dự tòng -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Alpha giới trẻ tập 13: “Chống lại điều ác” -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Ban Khuyến học trao học bổng, trợ cấp cho thiếu nhi năm 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Bánh Trung thu yêu thương -
Lưu xá Sinh viên Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn khai giảng năm học mới -
Giáo xứ Thánh Linh: Chia sẻ Chuyên đề Mục vụ Gia đình -
Caritas Giáo xứ Nhân Hòa: “Tiếp sức đến trường” - Nhịp cầu yêu thương, gieo mầm hy vọng -
Giáo xứ Ninh Phát: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Jeanne D’Arc: Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá mừng tước hiệu Suy Tôn Thánh Giá
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa