Ban Loan Báo Tin Mừng giáo xứ Tân Phú Chầu Thánh Thể đầu năm mới

Ban Loan Báo Tin Mừng giáo xứ Tân Phú Chầu Thánh Thể đầu năm mới

Ban Loan Báo Tin Mừng giáo xứ Tân Phú Chầu Thánh Thể đầu năm mới

TGPSG -- “Anh em đừng sợ vì lúc đó không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20).

Để cảm tạ Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, để thực thi chủ đề của Năm Thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”, vào lúc 19g thứ Hai 03-02-2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã tổ chức một giờ Chầu Thánh Thể và một buổi sinh hoạt cho cộng đoàn dân Chúa tại Thánh đường của giáo xứ. Chủ sự giờ sinh hoạt và ban huấn từ là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng, đặc trách ban Loan báo Tin Mừng.

Chương trình có 2 phần:

1. CHẦU THÁNH THỂ:

Chủ sự giờ Chầu là Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng (Phó xứ - Thư ký của Ban hành hương giáo hạt Tân Sơn Nhì). Cùng hiệp thông có các tu sĩ nam nữ, HĐMV xứ họ, các đoàn thể, ca đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ.

Bước vào giờ Chầu, ông Hilariô Nguyễn Thế Quang (Trưởng ban LBTM) nói về ý nghĩa và mục đích của buổi tĩnh tâm:

 “Hôm nay chúng ta cùng quy tụ lại trước Thánh Thể Chúa để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban, đồng thời xin Chúa đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến, biến chúng ta thành muối cho đời, soi sáng cho chúng ta trong việc cộng tác với Chúa thực thi sứ vụ LBTM, nhờ đó Danh Chúa được cả sáng.

Lm Vinh Sơn đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn cùng quỳ gối sốt sắng thờ lạy Chúa bằng hát bài “Thành tâm thờ kính”.

Sau đó, hát “Lắng nghe lời Chúa” rồi nghe đọc Tin Mừng Luca (4,16-21) và cộng đoàn nghe suy niệm Lời Chúa, giữa các phần suy niệm, hát xen kẽ bài “Này chính Chúa đã sai tôi đi…” 

Cuối phần suy niệm Lời Chúa là 5 lời nguyện chung:

1. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã luôn bước đi trước trong tình yêu và sứ vụ. Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng dấn thân vào đời sống hàng ngày đ mang Tin Mừng đến cho mọi người, đặc biệt cho những ai đang đau khổ, bị bỏ rơi và thiếu thốn tình thương

2. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và trung thành, để biết vượt qua thử thách trong cuộc sống, hầu chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu,  Đấng đã sống một đời khiêm nhường và hiến thân vì nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn phục vụ trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương, để mọi việc chúng con làm đều nhằm làm sáng Danh Chúa.  

4. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho anh em mình.

5. Chúa Giêsu, Đấng đã luôn tìm kiếm và thi hành Thánh ý Chúa Cha trong mọi sự. Xin dạy chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài và đời sống cầu nguyện, để nhờ đó chúng con nhận ra con đường đúng đắn mà chúng con bước đi, hầu chúng con góp phần làm triển nở  Nước Trời giữa thế gian.

Phép lành Thánh Thể

Sau giờ cầu nguyện, Lm chủ sự đọc Lời nguyện, hát cầu cho Đức Giáo Hoàng, hát thờ lạy Thánh Thể và lãnh phép lành Thánh Thể

Kết thúc giờ Chầu Thánh Thể cộng đoàn cùng hát “Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây…”

2. HUẤN TỪ CỦA CHA CHÁNH XỨ 

Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng. Khi lãnh Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ và tư tế. Không phải chỉ có Đức Giáo Hoàng, các Giám mục hay các linh mục mà tất cả mọi người cùng LBTM. Từ các em Thiếu nhi cho đến các cụ già nằm trên giường bệnh trong 4 bức tường cũng có thể  LBTM nhờ lời cầu nguyện và sự khao khát của các cụ.

Thánh nữ Têrêsa Hài đồng chỉ ở trong 4 bức tường cầu nguyện cho Giáo hội, không bước đi đâu, nhưng Giáo hội đã phong cho Chị  Tiến sĩ của Hội thánh trong sứ vụ truyền giáo. Chị còn là bổn mạng các Dòng tu và các xứ truyền giáo. Trong Nhật ký của Chị, nội dung chỉ là lòng yếu mến Chúa một cách tuyệt đối, những lời cầu nguyện và khao khát cho mọi người được biết Chúa và yêu mến Chúa.

Chúng ta phải luôn ý thức sứ mạng của chúng ta là loan báo Tin Mừng từ trong khu xóm cho đến những phạm vi khác rộng lớn hơn. Chúng ta hãy giới thiệu Chúa cho mọi người, hãy chia sẻ cho những người khác điều mà chúng ta lãnh nhận nơi Chúa. Chúng ta phải biết biến đổi thật sự bản thân mình. Bằng những cử chỉ cụ thể trong tình  yêu thương và phục vụ của chúng ta với những người chung quanh, người khác có thể nhận biết Chúa.

Giáo xứ Tân Phú  trước kia là một giáo xứ toàn tòng, Công giáo 100%, nhưng sau này chỉ còn 60-70% vì do nhiều người bán nhà đi nơi khác và người khác mới về đây cư ngụ mà họ không biết Chúa là ai. Đây là cơ hội và bổn phận của chúng ta là phải đi ra để nói về Chúa cho họ nghe. Không hẳn là khi gặp họ, chúng ta phải nói về Chúa liền, mà trước hết, chúng ta tiếp cận họ bằng những câu chuyện đời thường, chia sẻ với họ những trải nghiệm về Chúa trong cuộc sống của mình.

Nhật ký Truyền giáo của Cha Piô Ngô Phúc Hậu  rất nhiều câu chuyện và kinh nghiệm truyền giáo. Chỉ cần chúng ta tiếp cận được là chúng ta thực hiện được. Hiện nay giáo xứ chúng ta có tổ chức đi viếng tang cả những anh em tôn giáo bạn. Khi chúng ta bước vào được căn nhà của họ, là từng bước họ sẽ cảm nhận được và chúng ta có cơ hội giới thiệu về Chúa, kể chuyện về Chúa và giúp cho những anh chị em này biết Chúa.

Nhưng để nói được về Chúa thì chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời Chúa bằng nhiều cách: nghe các Cha giảng, học hỏi trong sách vở tài liệu, trên mạng xã hội hay các Websides Kinh Thánh của Giáo hội. Chúng ta có thể nghe trên Youtube hay những bài chia sẻ nhưng phải thận trọng lựa chọn đúng các trang Web chính thức.

Điều mà chúng ta dễ chia sẻ nhất là kinh nghiệm về đời sống đức Tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm về đời sống đức Tin, thì rất khó để chúng ta giới thiệu về Chúa cho người khác. Muốn có kinh nghiệm đó, chúng ta vào các hội đoàn và hoạt động tông đồ, từ đó chúng ta nghe biết về kinh nghiệm.

Khi gặp những người tôn giáo bạn, chúng ta chỉ cần sống yêu thương, bác ái, phục vụ và chia sẻ. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa trong Tin Mừng “Các con hãy khôn như con Rắn và thật thà như con Chim Bồ câu” (Mt 10,16) và như Thánh Phaolo nói “Hãy rao giảng Tin Mừng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện 

Hãy rèn luyện cho thật tốt và cũng đừng sợ, không biết phải nói gì và làm gì? Sợ người ta không nghe theo. Xưa Chúa phán với các môn đệ “ Anh em đừng sợ vì lúc đó không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20)

Hôm nay trong giây phút ngắn ngủi cộng đoàn chúng ta đã đến với Chúa và học nơi Chúa về cách sống, về cách làm việc, về cách loan báo Tin Mừng và Lời Chúa cho mọi người bằng chính đời sống tốt đẹp của chúng ta. 

Năm nay là năm Thánh với chủ đề Những người hành hương của hy vọng”. Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để được hưởng ơn Toàn xá. Mỗi đầu tháng chúng ta hãy tham dự giờ Chầu, chúng ta đi hành hương tại giáo xứ Tân Phú và cả những nhà thờ được chọn cũng được lãnh nhận ơn Toàn xá. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, những việc làm đạo đức để được lãnh nhận ơn Toàn xá. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn đã đến tham dự giờ Chầu và sinh hoạt trong tối hôm nay.  

Kết thúc giờ Chầu Thánh Thể và sinh hoạt. Cộng đoàn cùng đọc kinh Sáng Danh. Lm chánh xứ Giuse ban phép lành cho cộng đoàn và chúc ngủ ngon.  

Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top