Ban Lễ sinh Thị Nghè mừng bổn mạng

Ban Lễ sinh Thị Nghè mừng bổn mạng

TGPSG -- “Mỗi lễ sinh hãy sống chân thành, không chỉ chu toàn việc phục vụ bàn thánh, mà còn biết sống tốt đẹp trước mặt Chúa.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục phó xứ Antôn Trương Ngọc Minh trong Thánh lễ kính thánh bổn mạng Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh, được cử hành lúc 18g00 ngày 06.05.2026 tại nhà thờ Thị Nghè.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các em lễ sinh cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, anh Trưởng ban đã đọc lời dẫn, điểm lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy thánh thiện của Thánh Đaminh Saviô - vị thánh thiếu niên tiêu biểu cho lòng yêu mến Thánh Thể và khát vọng nên thánh với lý tưởng đơn sơ nhưng sâu sắc: “Thà chết chứ không phạm tội.”

Chính đời sống thánh thiện, tinh thần phục vụ và sự trung tín trong những việc nhỏ bé hằng ngày đã làm nên nét đẹp nơi vị thánh trẻ tuổi này.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, cha phó Antôn chia sẻ:

“Thánh Đaminh Saviô là một vị thánh trẻ tuổi nhưng có đời sống rất đẹp lòng Chúa. Dù qua đời khi chưa tròn 15 tuổi, ngài đã chu toàn bổn phận qua những việc nhỏ bé của người lễ sinh trong khi phục vụ bàn thờ.

Một lễ sinh tốt không chỉ thực hiện đúng các động tác phụng vụ, mà còn biết vâng lời Chúa và sống theo lời Ngài dạy qua từng việc làm cụ thể. Các con khi giúp lễ có thấy mình gần Chúa không? Và sau Thánh lễ, các con có còn sống gần Chúa không?”

Cha cũng nhắc lại câu chuyện Thánh Đaminh Saviô can ngăn hai bạn đang đánh nhau bằng cách cầm Thánh giá đứng giữa họ và mời gọi các bạn nhìn lên Chúa để làm hòa với nhau.

“Ngài làm điều tốt vì lòng yêu mến Chúa. Người ngoan và sống tốt, dù không mặc áo giúp lễ, vẫn luôn biết làm điều tốt.”

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của thánh nhân: “Thà chết chứ không phạm tội”, cha mời gọi các em lễ sinh biết chọn điều tốt lành trong cuộc sống:

“Giúp lễ là để được gặp Chúa, để sống tốt hơn, chứ không chỉ để mặc bộ áo giúp lễ.”

Kết thúc bài giảng, cha nhắn nhủ:

“Mỗi lễ sinh hãy sống chân thành, không chỉ làm đúng, mà còn sống tốt đẹp trước mặt Chúa. Hãy sống kỷ luật và luôn giữ một trái tim yêu mến Chúa. Xin Chúa chúc lành cho các con.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g55 cùng ngày trong niềm vui được diễn tả qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top