‘Chào buổi sáng’ trong Năm Mới 2021

‘Chào buổi sáng’ trong Năm Mới 2021

‘Chào buổi sáng’ trong Năm Mới 2021

TGPSG -- “Sáng sớm bước xuống đường… tôi muốn mọi người cùng thức dậy để thấy bầu trời đẹp biết bao… Đâu đó vang lên khúc nhạc vui, khiến tôi thấy cuộc đời ôi sao tuyệt vời, và mọi người thật tươi vui...”

Đó là lời của bài hát “Chào buổi sáng”, có thể diễn tả một phần niềm hân hoan trong nắng sớm của những chú sóc thật dễ thương, được một nữ tu tình cờ ghi lại trong điện thoại di động của mình.

Những chú sóc xinh đẹp ấy đang tung tăng thưởng thức ngày mới bên cạnh núi Đức Mẹ, gần bên những người ngay từ sáng sớm đã đến thầm thì nhỏ to với Mẹ Thiên Chúa, trước Nhà Truyền Thống của Tổng Giáo phận Sài Gòn:

Và cũng trong không gian xanh tươi bao quanh núi Đức Mẹ trước nhà Truyền Thống này, đã từng có những nữ sinh, vừa mới thức dậy lúc sáng sớm, đã để hồn mình bay bổng trong những tâm tình thanh thoát, như đang được cuốn hút lên trời cao với Đấng đang dìu đưa mình vào thưởng thức tình yêu ngọt ngào của Ngài trong một ngày mới:

Vi Hữu (TGPSG)

Top