Yêu thương kẻ thù - con đường khó nhưng không thể thiếu của Kitô hữu

Yêu thương kẻ thù - con đường khó nhưng không thể thiếu của Kitô hữu

Yêu thương kẻ thù - con đường khó nhưng không thể thiếu của Kitô hữu

TGPSG -- Yêu Thương là tình cảm tự nhiên, xuất phát từ mối quan hệ huyết thống, tình bạn, tình yêu đôi lứa, hoặc đơn giản là sự thiện cảm, quý mến đối với người khác.

Nhưng yêu thương kẻ thù là một khái niệm đặc biệt, vượt lên trên những tình cảm thông thường. Nó không chỉ đơn thuần là sự tha thứ hay sự chấp nhận, mà còn là một hành động can đảm và quyết tâm nhằm vượt qua những oán hận, thù ghét.

Tuy nhiên, yêu thương kẻ thù không có nghĩa là đồng tình với hành động sai trái của họ, cũng không phải là phủ nhận sự thật về những tổn thương mà họ đã gây ra cho chúng ta. Yêu thương kẻ thù là một hành động của ý chí, một sự lựa chọn dứt khoát, xuất phát từ lòng tin vào tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa chứ không phải là cảm xúc. Mang lấy tình yêu bao dung của Chúa, chúng ta tha thứ, yêu thương, giúp họ sửa đổi, giúp họ trở nên tốt đẹp hơn hơn.

Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng Matthêu: "Anh em đã nghe lời dạy: Hãy yêu thương thân nhân và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5,43-44). Đây là một lời kêu gọi mạnh mẽ, thách thức mỗi chúng ta phải vượt qua bản năng tự nhiên và thực hiện yêu thương một cách trọn vẹn. Khi chúng ta yêu kẻ thù, chúng ta noi gương Chúa Cha, Đấng "làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và làm cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương" (Mt 5,45)

Kinh Thánh không thiếu những lời nhắc nhở về tình yêu thương kẻ thù. Trong Thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: “Nếu kẻ thù của bạn đói, hãy cho họ ăn; nếu họ khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy, bạn sẽ chất củi lửa trên đầu họ” (Rm 12:20). Những hành động yêu thương này không chỉ mang lại ơn lành cho người nhận mà còn giúp chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này trong cuộc đời của Ngài, nhất là trên thập giá, nơi Ngài cầu nguyện cho những kẻ đã đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Qua đó, Ngài đã cho chúng ta thấy rằng yêu thương kẻ thù không chỉ là một hành động, mà còn là một thái độ sống.

Yêu thương kẻ thù là một thách đố lớn đối với mỗi người Kitô hữu. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận, và căm ghét. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một trái tim rộng lớn, sẵn sàng tha thứ và yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.

Gợi ý áp dụng vào cuộc sống:

  1. Thay đổi góc nhìn: Nhìn nhận nhân tính của kẻ thù, đặt mình vào vị trí của họ, nhìn nhận sự thật bằng cách cách hiểu nguyên nhân của sự thù địch
  2. Thay đổi hành động: Tập trung vào những điều tích cực, giao tiếp tích cực, tránh nói xấu kẻ thù, thực hành tha thứ và thể hiện long tử tế của mình, thường xuyên cầu nguyện
  3. Thay đổi tâm hồn: Nhận ra giới hạn của bản thân, học cách yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ và hòa giải

“Lạy Chúa, xin cho chúng con có sức mạnh để yêu thương những người làm tổn thương chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua sự oán ghét và mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con khả năng tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ thù của mình, như Chúa đã làm trong cuộc đời của Ngài. Amen.”

Nguyễn Ngọc Thiên Hương (TGPSG)

Top