'Trận động đất kỳ diệu' đã giúp một tín hữu được tự do

'Trận động đất kỳ diệu' đã giúp một tín hữu được tự do

'Trận động đất kỳ diệu' đã giúp một tín hữu được tự do

Tác giả: Christine Rousselle 

 Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Shagufta Kausar, một Kitô hữu người Pakistan từng ngồi tù bảy năm vì bị vu khống tội báng bổ, đã mô tả "phép lạ" giúp bà được trả tự do.

Shagufta Kausar, một phụ nữ Pakistan từng ngồi tù tám năm vì bị vu khống tội báng bổ, gần đây đã kể lại "trận động đất kỳ diệu" giúp bà được tự do.

Phát biểu tại buổi Báo cáo Tự do Tôn giáo Thế giới năm 2025 của Tổ chức Hỗ trợ các Giáo hội Khó khăn, Kausar cho biết chính quyền Pakistan đã đề nghị trả tự do cho bà khỏi các cáo buộc báng bổ nếu bà chịu thực hiện một hành vi báng bổ chống lại chính đức tin Kitô giáo của mình.

Tại sự kiện ngày 21 tháng 10, bà nói qua anh trai cũng là người phiên dịch của bà: "Lúc đó, tôi có một lựa chọn, đó là được tự do bằng cách đơn giản là chối bỏ Chúa Giêsu. Nhưng tôi đã nói, không, Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá vì tội lỗi của tôi. Tôi sẽ không chối bỏ Ngài."

Kausar và chồng bà, Shafqat Emanuel, bị cáo buộc tội báng bổ vào năm 2013. Họ bị cảnh sát Pakistan bắt giữ, đánh đập và tra tấn. Kausar được thông báo rằng bà bị buộc tội gửi tin nhắn báng bổ cho chủ tịch Hiệp hội Luật sư Pakistan. Bà chưa bao giờ gặp người đàn ông này và không có thông tin liên lạc của ông ta.

Bà nói: “Đây chỉ đơn giản là sự ngược đãi vì đức tin của tôi, và đám đông này đã hô vang bên ngoài đồn cảnh sát: ‘Tử hình Shagufta và Shafqat Emanuel’.”

Kausar và chồng bà hiện đang bị liệt, đều bị kết án tử hình vì tội báng bổ. Họ bị biệt giam tại các nhà tù khác nhau.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã giải thích trong một báo cáo đầu năm nay rằng: “Luật báng bổ của Pakistan duy trì sự phân biệt đối xử tôn giáo và được sử dụng để nhắm vào người nghèo và các nhóm thiểu số trong các vụ trục xuất và chiếm đoạt đất đai bất hợp pháp.”

Sự giúp đỡ từ xa

Trong thời gian ở tù, Kausar đã phải chịu đựng những căn bệnh nghiêm trọng về thể chất và mất khả năng nói chuyện - nhưng bà không hề mất đi đức tin.

Shagufta nói: “Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi một cơ hội để sống, vì tôi muốn gặp lại các con mình. Rồi tôi có một linh cảm. Tôi nhìn thấy Thánh Giá và thấy Chúa, Ngài đã chữa lành cho tôi, và tôi đã cúi xuống và ngợi khen Chúa vì cuộc sống mà Ngài đã ban cho tôi.”

Bà nói: Khoảng bảy năm sau khi thụ án, một phép lạ đã xảy ra.

 “Một ngày nọ, tôi đang đọc sách Công vụ Tông đồ, khi Phaolô và Sila đang ở trong tù, thì một trận động đất mở tung các cánh cửa. Ngay khi tôi đang đọc, tôi cảm thấy một trận động đất thực sự. Mọi thứ rung chuyển và lính canh la hét. Nhưng sau một lúc, lại có một trận động đất khác.”

Bà nói: "Trận động đất" này "là một bản kiến ​​nghị ở Hà Lan kêu gọi trả tự do cho tôi. Mười sáu nghìn người đã ký vào bản kiến ​​nghị chỉ trong một ngày, và nó đã được chuyển đến Đại sứ quán Pakistan. Và sau đó, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết, với hơn 600 phiếu bầu, đe dọa Pakistan sẽ phải chịu hậu quả nếu chúng tôi không được trả tự do."

Bà Kausar kể lại: Trong số những người ký tên vào bản kiến ​​nghị, và những người kêu gọi trả tự do cho bà, có "nhiều người lương dân".

"Đối với chúng tôi, đây là một phép màu."

Sau khi bà và chồng được trả tự do, họ đã được đoàn tụ với các con và cuối cùng rời khỏi Pakistan. Hiện tại, họ đang làm công tác vận động cho những Kitô hữu khác đang bị bách hại vì đức tin của họ.

Chẳng bao lâu sau, bà và Shafqat Emmanuel được trả tự do và đoàn tụ với các con. Họ được chính phủ Pakistan bảo vệ và cuối cùng đã rời khỏi đất nước. Mặc dù Shagufta và Shafqat hiện đã được tự do, nhưng họ không quên những người đồng hương của mình vẫn đang tiếp tục chịu sự bách hại ở Pakistan.

Bà nói: "Vẫn còn rất nhiều người đang phải chịu đựng".

Top