Quán cà phê: Nơi khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng
TGPSG -- Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới bùng nổ thông tin: kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, âm nhạc, thể thao,... - tất cả đều cuồn cuộn chảy đến mỗi ngày. Nhưng bạn có tự hỏi, liệu mình có chủ động truyền đi những thông điệp mang lại lợi ích đích thực cho cộng đồng, nhất là trong chiều kích nhân bản và giáo dục? Và đặc biệt, có bao giờ bạn tận dụng mọi dịp - dù là trò chuyện với người thân, bạn bè, hoặc người lạ - để chia sẻ Tin Mừng cứu độ, để mời gọi những ai chưa biết đến Chúa bước vào cuộc sống đức tin?
Nếu chúng ta xem việc loan báo Tin Mừng như một ưu tiên hằng ngày, dù trên mạng xã hội hay qua những cuộc gặp gỡ giản dị nơi quán cà phê quen thuộc, thì chính đó lại là nơi sứ vụ truyền giáo bắt đầu và phát triển.
1. Một văn hóa hiệp hành nảy nở từ quán cà phê
Tại giáo xứ chúng tôi, thói quen gặp gỡ và giao lưu sau Thánh Lễ đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Những ngày thường, số người tham dự lễ không nhiều, nhưng vào Chúa nhật thì quang cảnh rộn ràng hơn hẳn. Sau Thánh Lễ, mọi người tập trung ra quán cà phê nơi không chỉ để nhâm nhi thức uống mà còn để chia sẻ, lắng nghe, và kết nối sâu sắc với nhau. Khoảng khắc quây quần ấy tạo nên một “lối sống hiệp hành”, là nhịp cầu nối kết mọi thành phần trong cộng đoàn.
Tôi thường nhân cơ hội này mở ra những chủ đề suy niệm từ bài Phúc Âm hoặc những câu chuyện gần gũi với đời sống hằng ngày. Các anh chị em cùng nhập cuộc trao đổi sôi nổi, lắng nghe và chia sẻ chân thành. Đặc biệt, tôi chủ động kết thân với những người ngoài Công Giáo, trò chuyện về cuộc sống, công việc, xã hội, những mối quan hệ thân tình, họ trở thành những “bạn chung” của cả nhóm. Có những bạn đã đáp lại lời mời đến tham dự Thánh Lễ trong các dịp trọng đại như lễ Thêm Sức hay lễ Bổn Mạng giáo xứ. Tôi nghĩ đây cũng là minh chứng sống động cho lời nhắn nhủ trong Văn kiện Chung kết Đại Hội Thường lệ lần thứ XVI của Hội Đồng Giám Mục: “Lối sống hiệp hành trong các mối tương quan là một hình thức chứng tá dành cho xã hội” (Số 48).
2. Xây dựng “cột sống” Kitô giáo trong môi trường sống
Loan báo Tin Mừng không phải là chuyện làm một cách tùy hứng hay tình cờ. Đây là một công trình đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên trì và nhất là bước đi trong tinh thần hiệp hành. Việc xây dựng một nhóm bạn đồng hành với cùng lý tưởng Kitô giáo, cùng mục đích sống, sẽ đem lại sức mạnh lạ thường.
Nếu chỉ đơn độc một người gieo mầm Tin Mừng, tiến trình chắc chắn sẽ rất chậm chạp, nhiều lúc chán nản, hiệu quả thấp. Nhưng nếu có những nhóm từ năm đến bảy người, mỗi người như một đốt sống vững chãi trong “cột sống” của cộng đoàn, cùng nhau cầu nguyện, nuôi dưỡng tình bạn và thao thức dẫn đưa người khác đến với Chúa Kitô, thì sức truyền giáo sẽ được nhân lên gấp bội. Tôi luôn chủ động nói chuyện với từng thành viên trong nhóm về sứ mệnh loan báo Tin Mừng, giục giã nhau nhận thức rõ hơn trách nhiệm Thiên Chúa trao phó.
3. Người gieo Tin Mừng - người mang Chúa đến cho anh em
Sứ vụ của người truyền giáo là kể cho mọi người nghe về một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương. Thiên Chúa yêu tôi, yêu bạn, yêu từng người một trong chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân phận con người, hy sinh trên Thập Giá để mở cửa Nước Trời, để mỗi người được sống dồi dào, “sống lại và sống đời đời” (Ga 10, 10).
Tôi luôn ước mong một ngày, những người bạn của mình cũng sẽ cảm nhận được tình yêu không giới hạn của Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ nhân loại - và sẽ tự nguyện trở thành môn đệ của Ngài, như Ngài đã sai chúng ta đi làm chứng cho Tin Mừng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Chúng ta đừng ngại để lòng mình được Chúa đánh động, đừng từ chối tình yêu vô bờ bến Ngài dành cho từng người, vì từ đó, chính tâm hồn chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an và niềm vui sâu thẳm không thể diễn tả.
4. Niềm vui Tin Mừng - hồng ân thấm đẫm trong tâm hồn
Tôi muốn kể cho các anh chị em nghe niềm vui tràn đầy, khi tôi được gặp gỡ Chúa trong đức tin. Lòng tôi như tuôn trào hoan lạc vì biết rằng Chúa đã biến đổi tôi, Ngài luôn đồng hành và dẫn dắt tôi trên mọi nẻo đường. Tôi có thể hân hoan nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20). Mỗi ngày, tâm hồn tôi được nuôi dưỡng bởi chính Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ, bởi lời Chúa soi sáng và sức sống của Thánh Thần. Tôi không còn bị vùi lấp trong những suy nghĩ tiêu cực, nhưng được mời gọi sống quảng đại, yêu thương và phục vụ anh em, đúng theo gương mẫu Đức Kitô. Dù cuộc sống có nhiều gian truân tôi vẫn giữ được bình an và niềm vui - bởi “Chúa luôn ở cùng tôi” (x Mt 28, 20). Với tôi bây giờ, hạnh phúc không nằm ở sự giàu sang, quyền hành, hay hưởng thụ, mà ở chỗ có Chúa ở trong lòng, được trò chuyện, thờ phượng, và yêu thương mọi người như Ngài đã dạy.
5. Quán cà phê - không gian loan báo Tin Mừng thân thiện và gần gũi
Khi tâm hồn tràn đầy Chúa và luôn biết “ở lại” với Ngài trong cầu nguyện, chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ thắp lên trong ta ngọn lửa truyền giáo không ngừng. Những ý tưởng về sứ vụ, những thao thức muốn đến với tha nhân, muốn kết bạn, lắng nghe và chia sẻ Tin Mừng sẽ không ngừng tuôn chảy.
Quán cà phê - một không gian nhẹ nhàng, thân thiện, vui tươi - là nơi lý tưởng để chúng ta mở lòng, làm quen, và gieo mầm đức tin qua những cuộc trò chuyện đời thường. Đây là nơi dễ dàng để gặp gỡ người lạ, tìm được bạn mới, sắp xếp thời gian thuận tiện mà không làm phiền ai. Vấn đề chỉ còn là sự tự tin và khéo léo dẫn dắt câu chuyện bước sang chủ đề Tin Mừng. Đừng ngại ngần khi thấy người nghe có vẻ không hào hứng hay sợ thất bại, bởi không phải hạt giống nào cũng bén rễ trên mảnh đất của tâm hồn. Có thể một số hạt rơi trên sỏi đá, hay bên vệ đường, nhưng gieo hạt là nhiệm vụ, còn kết quả thuộc về Thiên Chúa.
Chúng ta dấn thân làm “men” trong môi trường thế giới theo tinh thần Kitô giáo, không phải để chắc chắn khiến ai theo đạo ngay lập tức, mà để hoàn thành thánh ý Chúa, để tích luỹ kinh nghiệm và tiến bước trong sứ vụ. Và chắc chắn sẽ có những hạt giống rơi vào đất tốt - chính là những tâm hồn thiện chí, khao khát sống thánh thiện nhưng chưa gặp được Chúa. Đó là sứ vụ thánh thiêng mà chúng ta được mời gọi ngay từ ngày chịu Phép Rửa, là nguồn vui không bao giờ tắt trong cuộc đời truyền giáo.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rõ vai trò là con Chúa, là người được mời gọi tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng thật khó khi chúng con bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền và dễ dàng mê man trong những thú vui hưởng thụ hư vô. Xin cho chúng con biết dành thời gian thật nhiều để ở lại với Chúa, để được dẫn dắt và thanh luyện tâm hồn, để có can đảm mạnh mẽ ra đi truyền giáo. Xin Chúa hãy lấy khỏi chúng con tính tự cao, tự mãn, giả hình và ban cho chúng con sự hiền lành, khiêm nhường và đức khôn ngoan của Chúa để chúng con đến được với những người đang cần đến Chúa.
Hồi tâm
Bạn có dám truyền giáo trên mạng xã hội, nơi quán cà phê, hay một nơi nào khác không? Đâu là điều cần thiết nhất bạn phải có trước khi đi loan báo Tin Mừng? Bạn nghĩ sao về việc hiệp hành thành nhóm năm tới bẩy người như một “cột sống” vững chãi cùng nhau dắt anh em đến với Chúa?
PX. Nguyễn Thái
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV: Chúa Giêsu luôn nâng đỡ ta, bất chấp mọi sự
-
Đức Lêô XIV gặp Nhóm Ẩn Sĩ Ý trong sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến -
Từ Bà Mụ, Dì Phước, đến căn tính Nữ Tu -
Đức Lêô XIV: Đức tin và lý trí nâng đỡ và bổ túc cho nhau -
Tâm tình tạ ơn trong ngày kỷ niệm hôn phối tại bệnh viện -
Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự -
Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con -
Kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình thu hút -
Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo -
Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa”
bài liên quan đọc nhiều

- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi