Từ Giáo xứ Thánh Gẫm - Trung tâm Đức Tin, niềm Hy vọng được thắp lên

Từ Giáo xứ Thánh Gẫm - Trung tâm Đức Tin, niềm Hy vọng được thắp lên

Từ Giáo xứ Thánh Gẫm - Trung tâm Đức Tin, niềm Hy vọng được thắp lên

TGPSG -- “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.”

Trong âm vang của lời Thánh Vịnh ấy, cộng đoàn Dân Chúa đã cùng nhau quy tụ về Nhà thờ Thánh Gẫm – Trung tâm Đức Tin của Tổng Giáo phận Sài Gòn để tiếp tục hành trình thiêng liêng trong chặng thứ 9 của chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng” vào tối ngày 24.10.2025.

Dù trời đổ cơn mưa nặng hạt nhưng lòng người vẫn được sưởi ấm bởi tinh thần hiệp thông và khát mong được gặp gỡ Chúa nơi ngôi thánh đường giàu truyền thống Đức Tin. Giáo xứ Thánh Gẫm hay Họ Đạo Gò Công là quê hương của Thánh tử đạo Matthêu Lê Văn Gẫm. Ngài là vị chứng nhân anh dũng đã hiến dâng mạng sống vì tình yêu Đức Kitô trong thời kỳ bị bách hại.

Chặng hành hương tháng 10 mang ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV: Cầu cho sự hợp tác của những truyền thống tôn giáo khác nhau, để có thể cùng nhau bảo vệ và cổ vũ hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều chia rẽ và xung đột, lời mời gọi này trở thành ánh sáng soi đường cho người Kitô hữu biết vượt qua khác biệt, cùng nhau kiến tạo hòa bình và hiệp nhất.

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ với phần Cầu nguyện – Hồi tâm với Thánh ca, do Nhóm Hợp xướng Lumen phụ trách. Bầu khí tâm tình được dẫn vào qua đoạn trích Phúc Âm Gioan (16,29-33): “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm những dấu chỉ âm thầm trong lòng xã hội hôm nay – nơi mà giữa dòng đời hối hả, vẫn còn đó những tấm gương dấn thân cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ. Những phong trào bảo vệ môi trường, những cộng đồng liên tôn kiến tạo hòa bình, những người dám sống thật giữa xã hội giả tạo – tất cả đều là ánh sáng hy vọng được Thiên Chúa âm thầm thắp lên. Như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: khủng hoảng của thế giới hôm nay không dập tắt hy vọng, nhưng mời gọi chúng ta tái sinh một lối sống mới nhân ái, đối thoại và liên đới hơn.

Phần cầu nguyện tiếp tục dẫn cộng đoàn suy tư về Giáo hội như dấu chỉ sống động của Hy vọng. Giáo hội là nơi hy vọng được tái sinh qua các Bí tích và được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện liên lỉ. Khi thế giới mệt mỏi và lạc hướng, Giáo hội vẫn kiên trì cầu nguyện, tin tưởng và yêu thương. Hy vọng ấy là sức sống nơi mỗi người tín hữu, trong gia đình, giáo xứ, và những việc bác ái âm thầm mỗi ngày.

Cao điểm của chương trình là Thánh lễ do Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện chủ tế, cùng với Cha Giuse Bùi Quang Minh, S.J. và Cha Phaolô Nguyễn Xuân Vương, CP (Dòng Thương khó Chúa Giêsu) đồng tế.

Trong bài giảng, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình trước lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu: “Những kẻ đạo đức giả kia! Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)

Cha nhấn mạnh rằng, là Kitô hữu, ta được mời gọi sống thật, can đảm nhìn thấy bóng tối trong lòng mình để được Chúa soi chiếu và hoán cải. Đức tin không phải là lớp vỏ che giấu, nhưng là hành trình biến đổi thật sự – từ trong ra ngoài, từ giả hình đến chân thật, từ sợ hãi đến yêu thương.

Chặng hành hương tại Nhà thờ Thánh Gẫm – cũng là chặng áp chót tại Tổng Giáo phận Sài Gòn – đã khép lại trong bầu khí sốt mến. Cơn mưa ngoài trưa không làm tắt ngọn lửa hy vọng trong tim mỗi người, mà càng khiến niềm tin thêm rực sáng.

Giữa thế giới nhiều vết thương, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên người gieo hy vọng, bằng chính đời sống trung tín và phó thác nơi Mẹ Maria. Như lời Thánh Vịnh vang lên trong phụng vụ Thánh lễ: “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top