Tổng hội Thường niên Curia Phú Thọ 3 - 2024
TGPSG -- “Khi con người có Thiên Chúa ở trong lòng thì sẽ được ơn cứu độ”.
Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Quang Hiển, Dòng Đaminh (OP) đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ sự dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Tổng hội Thường niên của Hội Legio Mariae Curia Phú Thọ III - diễn ra lúc 17g30 thứ Hai ngày 9-12-2024, tại ngôi nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.
Tham dự Thánh lễ có gần 200 hội viên Legio Mariae đến từ các giáo xứ: Phú Hòa, Bình Thới, Tân Phú Hòa và Vĩnh Hòa.
Sau bài công bố Tin Mừng Lc 1, 26-38, Lm Gioan Baotixita chia sẻ: Sau khi con rắn cám dỗ hai tổ tông phạm tội và Thiên Chúa đã ra hình phạt cho cả hai bên: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa miêu duệ mi và miêu diệu người đàn bà, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi” (St 3,15).
Tuy nhiên, vì yêu thương con người mà Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria vào trong chương trình cứu độ nhân loại, và ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyện Tội. Để cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu chuộc loài người. Vì thế, khi con người có Thiên Chúa ở trong lòng thì sẽ được ơn cứu độ.
Mừng lễ hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện và tránh xa mọi tội lỗi, để trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa ngay trong giữa dòng đời hôm nay. Các thành viên trong Hội Legio Mariae là những người làm việc tông đồ được sai đến để gặp gỡ, thăm hỏi và đem niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là đưa các linh hồn khô khan nguội lạnh trở về với Chúa.
Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện tín hữu và những của lễ được các hội viên cùng Lm chủ tế dâng lên Thiên Chúa với tấm lòng thành kính.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Trần Văn Việt, Trưởng Curia lên ngỏ lời cảm ơn Lm chánh xứ Martinô và Lm chủ tế Gioan Baotixita, cùng các hội viên đã đến hiệp dâng Thánh lễ.
Vị đại diện dâng lên Lm Gioan Baotixita bó hoa tươi thắm nói lên tâm tình tri ân của người con đối với vị mục tử.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an từ linh mục chủ tế và cùng nhau hát vang bài “Mẹ Maria”.
Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Thế Anh
bài liên quan mới nhất

- Từ những cơn đau đến sự sống mới – Hồng ân Năm Thánh 2025 ghi dấu bước chân người hành hương Hy vọng
-
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong Hy vọng: Chặng hành hương đặc biệt tại Nhà thờ Song Vĩnh – Giáo phận Bà Rịa -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025 -
Gia đình tận hiến Miền Thủ Thiêm mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng -
Hành hương cùng Mẹ Maria tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu: Nơi hy vọng được khơi nguồn từ lòng thương xót -
Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai -
Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn -
Thánh lễ kính Thánh Têrêsa: Mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Ban Mục vụ Giới trẻ: Khai mạc Giải bóng đá Laudato Si’ 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023