Tổng Hội Thường Niên của Legio Maria - Curia Phú Thọ 2 tại giáo xứ Đồng Tiến

Tổng Hội Thường Niên của Legio Maria - Curia Phú Thọ 2 tại giáo xứ Đồng Tiến

Tổng Hội Thường Niên của Legio Maria - Curia Phú Thọ 2 tại giáo xứ Đồng Tiến

TGPSG -- “Hôm nay, mỗi hội viên Legio Mariae tôn vinh Đức Mẹ để có được sức mạnh và nguồn cảm hứng mới, giúp chúng ta biết thay đổi cuộc sống theo những gì Thiên Chúa muốn nơi cuộc đời mình.”

Trên đây là chia sẻ của Linh mục (Lm) Gioan Lê Quang Việt, chánh xứ Đồng Tiến, trong Thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cử hành vào lúc 17g30 thứ Ba, ngày 09.12.2025, ngày tổng hội thường niên của Legio Mariae - Curia Phú Thọ 2.

Curia-Phu-Tho-2 (1)

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã tôn vinh Mẹ Maria qua việc cung nghinh tượng Mẹ Maria chung quanh nhà thờ, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi.

Curia-Phu-Tho-2 (2)

Thánh lễ do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ chủ tế. Đồng tế có Lm Gioan Lê Quang Việt - chánh xứ Đồng Tiến, Lm Giacôbê Mai Phát Đạt - chánh xứ Phaolô kiêm Linh hương Curia Phú Thọ 2, Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương - chánh xứ Thánh Bường, Lm Phêrô Mai Phi Hổ - phó xứ Đồng Tiến. Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các hội viên và giáo dân xứ Đồng Tiến.

Sau bài Tin Mừng, Lm Gioan Lê Quang Việt khai triển như sau:

Chúng ta tôn vinh Đức Mẹ - Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với mỗi hội viên Legio, chúng ta vẫn thuộc lòng những lời kinh và được vinh dự “tòng quân” dưới lá cờ của Đức Mẹ. Đó là niềm vui của những người con cùng Mẹ Maria tiến bước về Nước Trời bằng việc loan báo Tin Mừng.

Kitô hữu không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, những giằng co và chọn lựa. Chúng ta có mục tiêu thì cũng có động lực để tiến bước. Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai; nhưng chúng ta phải bước đi tới cùng, sống khiêm nhường, phục vụ và can đảm thực hiện theo gương Đức Mẹ.

Chính lòng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa đã giúp Mẹ vượt qua thử thách, thay đổi chương trình đời mình để hoàn toàn theo ý Chúa. Mẹ đã sẵn sàng để Ngài thực hiện những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời mình, như lời sứ thần nói: “Không có gì mà Chúa không làm được.”

Chúng ta tôn vinh Mẹ để tìm được sức mạnh, nguồn cảm hứng mà bước theo Chúa; can đảm chọn lấy những giá trị Tin Mừng, dẫu điều đó có thể làm đảo lộn sự an toàn của cuộc sống hiện tại.

Sau bài giảng là lời nguyện chung, và tiếp theo là phần Phụng vụ Thánh Thể.

Curia-Phu-Tho-2 (3)

Curia-Phu-Tho-2 (4)

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Curia Phú Thọ 2 đã bày tỏ tâm tình tri ân các linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Curia-Phu-Tho-2 (5)

Đáp từ, Lm Hạt trưởng thay lời các linh mục trong hạt nói lên niềm vui trong ngày lễ Đức Mẹ và niềm hạnh phúc khi anh chị em hội viên Legio được quy tụ đông đảo. Nhờ Mẹ Maria, chúng ta được cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ân phúc Ngài thương ban.

Đại diện Curia Phú Thọ 2 chụp hình kỷ niệm tại thềm cung thánh. Sau đó, các hội viên Legio họp mặt sinh hoạt tại nhà sinh hoạt giáo xứ Đồng Tiến.

Curia-Phu-Tho-2 (6)

Curia-Phu-Tho-2 (7)

Curia-Phu-Tho-2 (8)

Sau buổi họp mặt, mọi người ra về với niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt và mong ước sống cuộc đời khiêm tốn bé nhỏ như Mẹ Maria để luôn đẹp lòng Chúa.

Curia-Phu-Tho-2 (9)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Cao Phong

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top