Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Tân Chí Linh

Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Tân Chí Linh

Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Tân Chí Linh

TGPSG --- "Chúng ta không được thấy như các Tông đồ xưa, nhưng nếu chúng ta tin, thì thật là có phúc."

Linh mục Đaminh Hà Duy Dũng, chánh xứ Tân Chí Linh, nhấn mạnh như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh, được cử hành lúc 16g ngày 20.4.2025 tại Thánh đường giáo xứ Tân Chí Linh, hạt Chí Hòa.

Khởi đầu Thánh lễ với đoàn rước kiệu tượng Chúa Phục Sinh, các đoàn thể mang theo cờ hiệu của mình, thứ tự theo đoàn rước đi chung quanh nhà thờ và tiến vào cung Thánh để hiệp dâng Thánh lễ.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, giáo dân trong giáo xứ, Hội đồng Mục vụ và các đoàn thể.

Linh mục chủ tế đã làm phép và rảy nước Thánh từ cung Thánh xuống cộng đoàn. Nghi thức này nhắc nhở sống động cho các tín hữu về Bí Tích Rửa tội (một trong ba Bí tích khai tâm). Đây cũng là nghi thức giúp chúng ta liên kết với Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng đã sống lại khải hoàn.

Trong bài giảng lễ, linh mục Đaminh nhấn mạnh rằng lễ Phục Sinh là lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ:

“Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã Phục Sinh, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người trong ngày sau hết, trong sự vinh quang của sự sống lại cuối cùng. Đồng thời, mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa cũng mang đến cho chúng ta sự sống mới ngay trong hiện tại, qua đức tin và các bí tích, để chúng ta sống một cuộc sống mới trong Chúa.

Chúa đã mặc khải cho chúng ta Mầu nhiệm Nhập Thể - Con Thiên Chúa làm người để cứu độ nhân loại, và qua cái chết và sự Phục Sinh, Người đã hoàn tất công trình cứu độ cho chúng ta. Sự Phục Sinh của Chúa đã củng cố đức tin cho các Tông đồ xưa kia, cũng như cho từng người chúng ta hôm nay. Khi xưa, các Tông đồ đã được chứng kiến ngôi mộ trống, và đặc biệt là việc Chúa hiện ra - đặc biệt với Tôma, người đã nghi ngờ về sự sống lại của Chúa. Tôma, sau khi thấy Chúa và sờ vào các vết thương, đã tin và tuyên xưng Chúa là Đấng Phục Sinh.
Tôma, dù là một trong những Tông đồ gần gũi với Chúa, vẫn nghi ngờ và yêu cầu chứng cớ để tin. Sau khi Chúa hiện ra và cho phép ông sờ vào các vết thương, Tôma đã tuyên xưng đức tin mạnh mẽ: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.’ Còn chúng ta, tuy không được thấy như các Tông đồ, mà vẫn tin - thì thật là có phúc. Như lời Chúa Giêsu nói: ‘Phúc thay những người không thấy mà tin’ (Ga 20,19-31).

Thánh Phaolô cũng khẳng định: chúng ta đang bước đi trong đức tin, tin vào quyền năng và sự Phục Sinh của Chúa, để từ đó đặt trọn niềm hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Niềm tin không chỉ đi qua lý trí, mà còn được nuôi dưỡng bởi tình yêu và trực giác nội tâm. Một câu chuyện cảm động sau đây giúp chúng ta hiểu sâu hơn thế nào là đức tin - đức tin không cần bằng chứng mà vẫn vững chắc, vì được dẫn dắt bởi trái tim.

Một câu chuyện cảm động

Tại một sân ga, giữa tiếng vui mừng của bao người thân chào đón, một người lính trẻ bước xuống tàu. Anh bị mù cả hai mắt, chân bước khập khiễng, nhưng vẫn tiến thẳng đến chỗ một người phụ nữ già nua đang đứng. Anh ôm chầm lấy bà và nghẹn ngào thốt lên: “Mẹ ơi!”

Người mẹ xúc động hỏi: “Con ơi, con không thấy gì cả, sao con biết mẹ ở đây mà tìm đến?”
Anh nhẹ nhàng đáp: “Thưa mẹ, con không nhìn thấy mẹ bằng đôi mắt, nhưng trái tim con đã dẫn con đến với mẹ.”

“Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng: đức tin không chỉ dựa trên những gì nhìn thấy, mà chính con tim yêu mến và gắn bó với Chúa mới dẫn chúng ta đến niềm xác tín vững vàng. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, thì trong ngày sau hết, chúng ta cũng sẽ được sống lại với Đấng Phục Sinh.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 17g cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong niềm vui hân hoan, chúc nhau lời chúc: "Mừng Chúa Phục Sinh, Alleluia! Alleluia! Alleluia!"

Bài và Ảnh: Ban MVTT Tân Chí Linh (TGPSG)

Top