Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân Khánh khấn dòng của linh mục Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm

TGPSG -- “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136)

Hai mươi lăm năm - một hành trình được dệt nên bởi hồng ân, được gìn giữ bằng tình yêu trung tín và lòng thương xót không bao giờ vơi cạn của Thiên Chúa.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 09g30 ngày 13/6/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình - Giáo phận Xuân Lộc, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn 25 năm hồng ân khấn dòng của Linh mục (Lm) Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm., do chính ngài chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ với ngài có: Đức cha Gioan - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Phêrô - Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam; các Đức ông, Bề trên, các linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ trầm hùng và sốt sắng.

ngankhanh-Lm-Giuse (1)

Trước Thánh lễ, Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương đã công bố Sắc thư của Tòa Ân giải Tối cao về việc ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá trong dịp trọng đại này.

ngankhanh-Lm-Giuse (2)

Đồng thời, ngài cũng công bố Phép lành Tòa Thánh trọng thể do Đức Thánh Cha Lêô XIV ưu ái ban tặng cho Lm Giuse Trần Thăng Hưng, như dấu chỉ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, nhân dịp kỷ niệm 25 năm khấn dòng của cha vào ngày 13 tháng 6 năm 2026.

ngankhanh-Lm-Giuse (3)

Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, nâng đỡ và ban cho Cha Giuse dồi dào hồng ân, niềm vui, bình an và sự trung tín trong sứ vụ linh mục cũng như đời sống thánh hiến.

Mở đầu Thánh lễ

Linh mục Giuse xúc động bày tỏ tâm tình tri ân khi được trở về chính mảnh đất đã sinh thành, ngôi thánh đường đã nuôi dưỡng và vun đắp hạt giống ơn gọi nơi ngài. Lm Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Đức cha, các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trong suốt hành trình dâng hiến.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.

Lm Giacôbê Trần Lê Thiên công bố Tin Mừng.

ngankhanh-Lm-Giuse (4)

Chia sẻ của Đức cha Phêrô

ngankhanh-Lm-Giuse (5)

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô nhấn mạnh đến hành trình ơn gọi và sự trung tín trong đời sống thánh hiến.

Ngài chia sẻ rằng, trong những năm gần đây, khi nói đến đời sống thánh hiến, người ta thường nhắc đến tình trạng thiếu ơn gọi, đặc biệt tại các Giáo hội phương Tây. Tuy nhiên, vấn đề hôm nay không chỉ là thiếu ơn gọi mà còn là một thực trạng đáng lo ngại hơn, điều mà cố Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “chảy máu ơn gọi”. Đó là hiện tượng nhiều linh mục, tu sĩ, dù chỉ mới khấn trọn đời hay lãnh nhận thánh chức được vài năm, lại quyết định rời bỏ đời sống thánh hiến.

Chính trong bối cảnh ấy, cộng đoàn quy tụ nơi đây để mừng Ngân khánh Khấn dòng của Cha Giuse Trần Thăng Hưng. Hai mươi lăm năm khấn dòng mà vẫn trung thành, vẫn nhiệt thành và nguyên vẹn trong ơn gọi - đó là một niềm vui lớn lao và là một chứng tá quý giá.

Thế nhưng, Cha Hưng mời gọi mọi người đến đây không phải để chúc mừng cá nhân ngài, nhưng là để cùng ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trước hết là tạ ơn vì hồng ân ơn gọi.

Đức cha nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã gọi cuộc đời linh mục của mình là “một hồng ân và một mầu nhiệm”.

Quả thật, mọi ơn gọi linh mục và tu sĩ đều là hồng ân và mầu nhiệm. Là hồng ân vì như lời Chúa phán với ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi.”

Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước, là Đấng chủ động tuyển chọn.

Là mầu nhiệm vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ. Nhìn lại hành trình đời mình, mỗi Giám mục, linh mục hay tu sĩ đều có thể nhận ra những bước ngoặt kỳ diệu của ân sủng. Nhưng hôm nay, chúng ta không chỉ tạ ơn vì hồng ân ơn gọi mà còn tạ ơn vì sự trung tín.

Đức cha nhắc đến hình ảnh người thanh niên giàu có, các Tông đồ, đặc biệt là Thánh Phêrô - người đã từng yếu đuối, chối Thầy ba lần, nhưng biết khiêm tốn trở về và tiếp tục bước theo Chúa.

Hành trình ơn gọi của mỗi người cũng vậy. Không ai hoàn hảo. Sẽ có những lúc yếu đuối, mệt mỏi và chao đảo. Nhưng điều quan trọng là biết đứng lên, biết trở về và tiếp tục bước đi với lòng yêu mến.

Nhìn vào Cha Giuse Trần Thăng Hưng, Đức cha luôn thấy nơi ngài một linh mục cao lớn, hoạt bát, năng động, nhanh nhẹn, nhiệt thành và phục vụ với tất cả tấm lòng. Dù ở Sài Gòn, Rôma hay tại Học viện Công giáo Việt Nam, nơi cha luôn toát lên một tinh thần phục vụ vui tươi, được nuôi dưỡng bởi linh đạo Cát Minh - linh đạo kết hợp giữa đời sống chiêm niệm, tình huynh đệ và sự phục vụ tha nhân.

Có lẽ chính nhờ sống linh đạo ấy mà Cha Hưng vẫn giữ được niềm vui, sự bình an và lòng trung tín trong suốt 25 năm đời khấn dòng.

Đức cha cũng gửi tâm tình đặc biệt đến các linh mục và tu sĩ trẻ: “Ước gì khi tham dự Thánh lễ này, trong lòng mỗi người cũng bừng lên một ước mong: Tôi cũng sẽ trung thành với Chúa như thế.”

Để làm được điều đó, cần ghi nhớ:

  • Ơn gọi là sáng kiến của Thiên Chúa;
  • Hãy sống tình bạn với Chúa Giêsu;
  • Hãy trung tín trong những việc nhỏ.

Bởi sự bất trung không đến trong một ngày, nhưng thường bắt đầu từ những rạn nứt rất nhỏ: lơ là cầu nguyện, xem nhẹ bổn phận và dễ dãi với chính mình.

Hôm nay, cộng đoàn vui mừng quy tụ để cùng Cha Giuse Trần Thăng Hưng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình 25 năm khấn dòng vẫn tươi mới như thuở ban đầu, đồng thời cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ, nâng đỡ và ban cho ngài lòng trung tín trong chặng đường phía trước. Và biết đâu, nếu Chúa thương, hai mươi lăm năm nữa, mọi người lại có dịp quy tụ nơi đây để cùng mừng Kim khánh Khấn dòng của cha.

Với tâm tình tạ ơn và tín thác, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết.

ngankhanh-Lm-Giuse (6)

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

ngankhanh-Lm-Giuse (7)

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Chánh trương, đại diện Giáo xứ Thanh Bình, thay lời toàn thể cộng đoàn Dân Chúa gửi lời chúc mừng đến Cha Giuse trong ngày hồng phúc và đầy ý nghĩa này, đồng thời kính tặng cha lẵng hoa tươi thắm.

ngankhanh-Lm-Giuse (8)

ngankhanh-Lm-Giuse (9)

Để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự đồng hành và nâng đỡ của hai Đức cha, Cha Giuse kính dâng lên hai ngài những lẵng hoa tươi thắm thay cho tâm tình biết ơn chân thành.

ngankhanh-Lm-Giuse (10)

ngankhanh-Lm-Giuse (11)

Huấn từ của Đức cha Gioan

ngankhanh-Lm-Giuse (12)

Đức cha Gioan - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc - bày tỏ niềm vui và xúc động mỗi khi tham dự các Thánh lễ kỷ niệm khấn dòng, vì những dịp này luôn đem lại bầu khí sốt sắng, thánh thiêng và nâng tâm hồn mọi người lên cao.

Từ những bài thánh ca, lời cầu nguyện cho đến sự hiệp nhất của cộng đoàn, tất cả tạo nên một bầu khí đặc biệt, như giúp mọi người cảm nghiệm trước niềm vui của bữa tiệc Nước Trời.

Qua Thánh lễ tạ ơn hôm nay, cộng đoàn được sống sâu sắc mầu nhiệm Giáo hội - một cộng đoàn đức tin, yêu thương và hiệp thông mà không nơi nào khác có thể mang lại.

Vì thế, Đức cha mời gọi mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Cha Giuse đã tạo cơ hội để cộng đoàn được quy tụ, hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui hồng ân 25 năm khấn dòng của ngài.

Đáp từ của Lm Giuse

ngankhanh-Lm-Giuse (13)

Lm Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Hai mươi lăm năm trước, Ngài đã yêu thương gọi ngài bước vào đời sống thánh hiến trong gia đình Cát Minh và suốt hành trình ấy, Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ ngài giữa những yếu đuối và giới hạn của bản thân.

Đồng thời, ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Gioan, Đức cha Phêrô, các linh mục, tu sĩ, ân nhân, thân nhân, bạn hữu gần xa và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trong suốt hành trình ơn gọi.

Đặc biệt, ngài biết ơn cha xứ, cha phó, các cha trong giáo xứ, các cha tại Học viện Công giáo Việt Nam, anh em linh mục, bạn hữu và các học trò thân yêu đã tận tình chuẩn bị, cộng tác và đồng hành với ngài bằng tình huynh đệ chân thành và sự nâng đỡ quý báu.

Sau cùng, ngài gửi lời tri ân sâu đậm nhất đến gia đình thân yêu: Mẹ, các dì, dượng, anh chị em và các cháu. Chính tình yêu, sự hy sinh và những lời cầu nguyện âm thầm của gia đình là điểm tựa giúp ngài trung thành với ơn gọi cho đến ngày hôm nay.

Cách riêng, ngài gửi đến Mạ – đấng sinh thành – lời tri ân sâu sắc:

“Mạ yêu mến!

Trong ngày kỷ niệm 25 năm khấn dòng hôm nay, con muốn dâng lên Mạ lời tri ân sâu sắc nhất.

Từ những ngày con còn thơ bé cho đến hôm nay, Mạ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho con. Mạ đã trải qua biết bao nhọc nhằn, lo toan; những đêm mất ngủ, những ngày vất vả để nuôi dạy chúng con nên người. Có những hy sinh Mạ chưa từng kể, có những nỗi lo Mạ âm thầm mang theo suốt cuộc đời chỉ vì yêu thương con cái và gia đình.

Khi con bước vào đời sống thánh hiến, Mạ lại tiếp tục yêu thương, dõi theo, lo lắng và cầu nguyện cho con trên hành trình dâng hiến. Nếu hôm nay con có thể đứng nơi đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm 25 năm khấn dòng, thì phía sau con luôn có bóng dáng của Mạ - với những hy sinh lặng lẽ, những lời kinh âm thầm và một tình yêu không bao giờ vơi cạn.

Con xin cảm ơn Mạ thật nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Mạ luôn được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy niềm vui và an ủi Mạ trong những năm tháng tuổi già.”

Sau lời tri ân, ngài kính dâng lên Mạ bó hoa tươi thắm như một tâm tình yêu thương, lòng biết ơn và hiếu kính của người con dành cho đấng sinh thành.

ngankhanh-Lm-Giuse (14)

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 cùng ngày, cộng đoàn ra về trong niềm tạ ơn và lưu lại những tấm hình chung đầy ý nghĩa.

 

ngankhanh-Lm-Giuse (15)

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự bữa cơm đậm tình huynh đệ với những chương trình tri ân của các hội đoàn dành cho Cha Giuse và của cha dành cho cộng đoàn trong niềm vui, tình hiệp thông và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

ngankhanh-Lm-Giuse (16)

ngankhanh-Lm-Giuse (17)

ngankhanh-Lm-Giuse (18)

Bài: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top