Thánh lễ Tạ ơn - Chuỗi chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng”

Thánh lễ Tạ ơn - Chuỗi chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng”

TGPSG -- Vào lúc 19:00 thứ Hai, ngày 01.12.2025, tại Nhà nguyện cổ – Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thánh lễ Tạ ơn cho chuỗi chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong hy vọng” đã được cử hành trong bầu khí ấm cúng và thân tình. Thánh lễ do cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. – Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện – chủ tế, cùng sự hiện diện của quý cộng tác viên và những người đã đồng hành suốt hành trình.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tôma mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho chuỗi 10 chặng hành hương tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đó là hành trình của lời cầu nguyện, của những bước chân đức tin, và trên hết là hành trình của tình hiệp thông giữa những con người cùng chung một thao thức: bước đi với Hội Thánh hoàn vũ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong niềm hy vọng.

Cau-nguyen-cung-ĐTC (1)

Chia sẻ trong bài giảng, cha Tôma gợi mở tâm tình của Mùa Vọng – mùa của chờ đợi, tỉnh thức và hy vọng. Đặc biệt, trong những ngày đầu của tháng 12, cha mời gọi cộng đoàn hướng lòng về ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lê-ô XIV: cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống giữa chiến tranh và xung đột, cách riêng tại Trung Đông, để họ trở nên những hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng.

Cau-nguyen-cung-ĐTC (2)

Giải thích hình ảnh “hạt giống”, cha Tôma nhấn mạnh rằng hòa bình không đến từ bạo lực hay trả đũa, nhưng lớn lên âm thầm từ những trái tim biết phó thác. Khi tin rằng Thiên Chúa là Đấng làm chủ lịch sử và là Thẩm phán chí công, người Kitô hữu có thể chọn tha thứ thay vì hận thù, xây dựng thay vì phá đổ, và hy vọng thay vì thất vọng. Hạt giống của hòa bình không ồn ào, nhưng mang sức sống mãnh liệt; không rực rỡ bề ngoài, nhưng có khả năng biến đổi thế giới từ bên trong.

Cau-nguyen-cung-ĐTC (3)

Thánh lễ cũng là dịp cộng đoàn dâng lời tri ân đến cha Giám đốc Tôma đã ân cần hướng dẫn; đến Ban Mục vụ Truyền thông TGP. Sài Gòn giúp chương trình được lan tỏa và chạm đến trái tim của đông đảo cộng đoàn tín hữu; đến mọi ca viên tham gia cùng các ca đoàn phục vụ Thánh nhạc; cảm ơn đội ngũ trang trí; các anh chị em đọc dẫn nguyện; đội ngũ biên tập nội dung; đội ngũ thiết kế; đội ngũ hậu cần; quý ân nhân và biết bao cộng tác viên âm thầm làm bao công việc “không tên” khác,... Tất cả mọi người như những “viên gạch nhỏ” góp phần xây nên một hành trình giàu ý nghĩa.

Cau-nguyen-cung-ĐTC (4)

Chuỗi chương trình hành hương khép lại, nhưng tình thân và sứ mạng cầu nguyện vẫn tiếp tục. Trong ánh sáng của Mùa Vọng và tâm tình khép lại Năm Thánh 2025, mỗi người được mời gọi trở về với đời sống thường ngày như những hạt giống nhỏ bé nhưng đầy hy vọng, để gieo bình an của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top