Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh

Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh

Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh

TGPSG -- “Khi Chúa Giêsu Kitô bị treo mình trên cây Thập giá, chính từ lúc ấy, Thánh Giá không còn bị xem là điều ô nhục mà là Vinh quang - Tình Yêu và là cùng đích cứu độ cho chúng ta.”

Đó là câu dẫn nhập mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, tước hiệu của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá (HHTHMTG) giáo xứ Hiển Linh, trực thuộc Hội Dòng MTG Thủ Đức.

Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17giờ30 ngày 12-09-2025, tại Thánh đường giáo xứ Hiển Linh, dưới sự chủ tế của Linh mục (Lm) quản nhiệm Vinh sơn Mai Xuân Xinh.

Hiệp dâng Thánh lễ có Soeur Tổng Phụ trách bề trên Hội dòng, Soeur Trợ Úy Anna của HHTHMTG Hiển Linh, đại diện các đoàn thể trong giáo xứ và đặc biệt nhất là đông đảo thành viên của các HHTHMTG trong ngoài giáo xứ cùng dân Chúa trong giáo xứ.

Khởi đầu đoàn rước Thánh giá nến cao trang trọng tiến vào cung thánh cùng với đại diện và các thành viên của Hiệp hội và Linh mục Chủ tế.

Sau khi Tin Mừng được công bố, Lm Vinh Sơn đã khai triển bài giảng thật ý nghĩa:

Trong thời Chúa Giêsu, việc đóng đinh bị xem như là một sự trừng phạt - một nỗi ô nhục, một gánh nặng, như một kết thúc vô vọng mà không ai dám mang vào mình.

Nhưng từ khi Chúa Giêsu bị đóng, Người đã biến thập giá thành dấu chỉ của chiến thắng. Qua tình yêu cứu độ, Thập giá đã nói lên sự yêu thương tột cùng của Thiên Chúa dành hết cho nhân loại.

Tổng giám mục Fulton J. Sheen, một nhà giảng thuyết người Mđã từng nói. “Thập giá không chỉ là điều xảy đến với bạn; đó là điều bạn chọn. Thập giá không phải là đau khổ, nhưng là nơi giao thoa, nơi thánh ý Thiên Chúa và ý chí của bạn gặp nhau trong tình yêu.”

 

Vào thế kỷ thứ IV sau công nguyên đã tìm thấy cây Thánh giá mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Khi tìm ra được hầm mộ cất giấu các cây thập giá, (nơi này có tới ba cây thập giá vì Chúa chịu đóng đinh cùng với 2 tên trộm), không biết đâu là cái Thánh giá Chúa Giêsu từng bị đóng đinh. Vô tình lúc ấy có một đám tang đi qua, theo truyền thuyết, Thánh nữ Helena, thân mẫu của hoàng đế Constantine đặt lần lượt từng cây thánh giá bên cạnh người đã mất. Kỳ lạ thay, khi cây Thánh giá thứ 3 được đặt bên cạnh người đã mất thì đã làm cho người chết kia sống lại. Điều ấy nói lên cho chúng ta, Thánh Giá chính là sự cứu rỗi, là nguồn sống và cũng là nguồn mạch cứu độ cho nhân loại khỏi cái chết bởi tội lỗi. Cho nên Thánh giá luôn là một dấu chỉ của tình yêu. Chính vì thế, mà hiện nay, Thánh giá luôn được  đặt tại các nơi trang trọng nhất trong các Thánh đường, nơi cao nhất trên đỉnh các nhà thờ v.v..

Thánh Têrêsa Avila (1515-1582), Tiến sĩ Hội Thánh, đã từng nói những câu nói vô cùng sâu sắc về Thánh giá và niềm tin cứu độ:

- Trong đau khổ, tình yêu lớn lên. Ai yêu thì không sợ Thánh giá, bởi nơi đó họ tìm thấy Đấng bị đóng đinh.”
- “Đừng sợ hãi Thánh Giá. Trên đó, Chúa ban sức mạnh, và từ đó tuôn trào tình yêu.”
- “Chúa không lấy đi Thánh giá, nhưng Người ban sức mạnh để vác nó. Ai bước theo Người sẽ không bao giờ lạc đường.”

Trong cuộc sống, mỗi người đều phải mang những Thánh giá cho riêng mình. Đừng  xem Thánh giá như là một gánh nặng. Nhưng qua Thánh giá, mỗi người chúng ta đang mang trong cuộc sống thường ngày, nói lên sự đồng hành với Chúa, Chúa luôn bên cạnh chúng ta để nâng đỡ dìu dắt trước những khó khăn thử thách.

Kết thúc bài giảng, Ngài mời gọi mọi người, cách riêng anh chị em trong Hiệp hội Mến Thánh giá đang hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, cùng ngước nhìn lên Thánh giá. Để cùng xác tín và biết ơn mà chính cây Thập tự giá đã mang lại cho hiệp hội biết sống trong một tương quan mật thiết với Tình yêu cao cả của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục bước vào Mầu nhiệm Thánh Thể trong bầu khí tôn nghiêm sốt sắng.

Trước khi kết thúc, Hiệp hội đã cám ơn linh mục Chủ tế, các khách mời cùng toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho Hiệp hội trong Thánh lễ chiều nay.

Soeur Trợ Úy Anna cũng có phát biểu cùng với Hiệp hội.

Sau Thánh lễ, Hiệp hội cùng Cộng đoàn bước vào nghi thức Chầu Thánh Thể như một lời tạ ơn.

Sau cùng là những niềm vui được thể hiện qua những tấm hình lưu niệm mang nhiều dấu ấn cũng như sự gắn kết của Hiệp hội.

Mong rằng sau khi bước ra khỏi ngôi thánh đường này, mỗi người chúng ta biết mang lấy thánh giá của đời mình với lòng tin yêu và phó thác. Xin cho Thánh Giá Chúa Kitô trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ trong mọi thử thách và là ánh sáng soi đường trên hành trình chúng ta tiến về Quê Trời.

Nguyện xin Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh chúc lành cho tất cả anh chị em trong Hiêp hội, để chúng ta trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Người trong cuộc sống hằng ngày.

Sơ lược về quá trình hình thành của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá qua những dòng thời gian.

Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Giám mục tiên khởi, đã để lại cho Hội Thánh Việt Nam một kho tàng quý báu là linh đạo Mến Thánh Giá. Ngài đã nhận ra rằng, không phải chỉ bản thân ngài noi gương Thánh Tông Đồ Phaolô, mà mọi thành phần trong Thân Thể Đức Kitô cũng có thể góp phần vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng nhờ sống linh đạo Mến Thánh Giá.

Trải qua những thăng trầm biến động của lịch sử, dưới đây là sơ lược một số dấu ấn duy trì cùng phát triển Hiệp Hội Mến Thánh Giá ( HHMTG):

- Năm 1965, cha Gioan Baotixita Đào Duy Du đã quy tụ một số chị Nhà Phước Bắc Ninh di cư và giúp chị em cải tổ theo linh đạo Mến Thánh Giá, và trở thành Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức hiện nay

- Sau nhiều năm phổ biến và áp dụng cho các hội viên Hiệp hội Mến Thánh Giá học hỏi và sống tinh thần theo Quy chế, ngày 26-03-2010, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chính thức ký Nghị định thiết lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá (Mến Thánh Giá Tại Thế) trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn, và ngài cũng phê chuẩn Quy chế do Nhóm Nghiên cứu Linh đạo Mến Thánh Giá soạn thảo.

- Trong giai đoạn áp dụng thử nghiệm Quy Chế Hiệp Hội, Hội dòng tiếp tục thiết lập thêm những nhóm thuộc các giáo xứ nơi có các cộng đoàn của Hội dòng hiện diện như: Tâm An, năm 2002; Bắc Minh, năm 2002; Nghĩa Sơn, năm 2004.

- Ngày 01-01-2023, Đức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Sài gòn - Giuse Nguyễn Năng - đã ký Quyết định thay đổi tên từ Mến Thánh Giá Tại Thế Thủ Đức sang Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Thủ Đức và phê chuẩn Quy Chế tu chính 2023.

Hiện nay, tính đến tháng 06-2023, trong sự liên đới con cùng một cha và cùng sống Linh đạo Mến Thánh Giá, Hội Dòng đã có 13 nhóm Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, thuộc 13 giáo xứ hiện diện ở bốn giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Cần Thơ, Đà Lạt với tổng số 939 hội viên.

Bài & Ảnh: Dom. Bảo Lộc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top