Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Caritas Hạt Phú Thọ Năm 2026
TGPSG -- “Khi chúng ta yêu thương và phục vụ người nghèo, chính là lúc chúng ta gặp gỡ và phục vụ Chúa Giêsu nơi họ.”
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui của toàn thể thành viên Caritas Hạt Phú Thọ, vào lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 04/9/2026, Ban Liên kết Caritas Hạt Phú Thọ đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Hạt Phú Thọ, tại Nhà thờ Bình Thới.
Từ lúc 17g30, các thành viên Caritas đã hiện diện đông đủ để đón tiếp quý khách và đoàn đồng tế. Vào lúc 17g45, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm, với bình hương, Thánh Giá và nến cao dẫn đầu, hòa cùng tiếng hát của bài ca nhập lễ, mở đầu Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui.
Thánh lễ lúc 18g00 do Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng – Chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Hạt Phú Thọ – chủ tế. Đồng tế với ngài có:
- Lm Đaminh Nguyễn Văn Minh – Chánh xứ Tân Phước, Linh hướng Caritas Hạt Phú Thọ.
- Lm Giuse Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh xứ Bình Thới.
- Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương – Chánh xứ Thánh Tống Viết Bường.
- Lm Phêrô Nguyễn Đình Đạm – Phó Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có Ban Liên kết Caritas Hạt Phú Thọ, Ban Chấp hành và các thành viên Caritas đến từ các giáo xứ trong Hạt, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bình Thới, khách mời, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Lời chào mừng đầu Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ, Lm Chánh xứ Bình Thới vui mừng chào đón và giới thiệu với cộng đoàn các vị linh mục đến đồng tế ngày mừng bổn mạng Caritas Hạt Phú Thọ. Sự hiện diện của các vị linh mục và cộng đoàn là niềm vui, đồng thời thể hiện tình hiệp thông và tinh thần yêu thương, phục vụ.
Tiếp đến, Lm chủ tế chia sẻ tâm tình trong ngày mừng bổn mạng. Ngài nhắc lại lời mời gọi của Thánh Têrêsa Calcutta: “Cuộc sống nếu không biết sống cho người khác thì cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa.” Ngài nhấn mạnh tinh thần của Caritas là “sống yêu thương, phục vụ và chia sẻ”, đồng thời mời gọi các hội viên Caritas trân trọng những người đã nâng đỡ mình, tiếp tục quảng đại đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, để tình yêu Chúa được lan tỏa trong cộng đồng.
Phụng vụ Lời Chúa
Noi gương Thánh Têrêsa Calcutta – yêu thương và phục vụ người nghèo
Trong bài giảng, Lm Chánh xứ Tân Phước đã chia sẻ những kỷ niệm và cảm nhận về Thánh Têrêsa Calcutta - người đã thể hiện tình yêu Chúa qua việc nâng đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi. Ngài gợi mở rằng: Cái nghèo không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, mà còn có thể là sự cô đơn, thiếu kiến thức, thiếu niềm tin hay thiếu một chỗ dựa tinh thần. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi nhận ra những “cái nghèo” ngay trong cuộc sống xung quanh mình.
Nhắc đến “bài thi cuối cùng” trước mặt Thiên Chúa, ngài nhấn mạnh rằng thước đo không nằm ở tài sản hay thành công, mà ở tình yêu được trao ban cho những người bé mọn - nơi Chúa Giêsu hiện diện. Bác ái không chỉ là trao tặng tiền bạc, mà còn là sự hiện diện, lời hỏi thăm và lòng chân thành. Để duy trì sức mạnh ấy, người làm công tác bác ái cần gắn bó với đời sống cầu nguyện, để nhận ra Chúa nơi người nghèo và phục vụ bằng chính tình yêu của Ngài.
Từ đó, ngài nhắc đến chứng tá đặc biệt của Thánh Têrêsa Calcutta. Khi đến Ấn Độ, Mẹ đã tận mắt chứng kiến những con người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, hấp hối, không nơi nương tựa. Thay vì bước qua, Mẹ đã cúi xuống, đón nhận, chăm sóc và trao cho họ sự yêu thương cùng phẩm giá mà họ đáng được hưởng. Mẹ không chỉ cho họ cơm ăn, áo mặc, nhưng còn trao cho họ sự hiện diện, sự quan tâm và tình yêu của một người chị em.
Qua gương Thánh Têrêsa Calcutta, vị chủ tế mời gọi các thành viên Caritas Hạt Phú Thọ tiếp tục sống tinh thần cầu nguyện - yêu thương - phục vụ, biết mở rộng đôi mắt để nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, mở rộng trái tim để cảm thông và mở rộng đôi tay để sẻ chia. Mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân của lòng thương xót, để qua những việc bác ái nhỏ bé hằng ngày, tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa đến những người nghèo khổ và bé mọn.
Khép lại bài giảng, hình ảnh Thánh Têrêsa Calcutta trở thành lời nhắc nhở sâu sắc cho mỗi thành viên Caritas: “Khi chúng ta yêu thương và phục vụ người nghèo, chính là lúc chúng ta gặp gỡ và phục vụ Chúa Giêsu nơi họ.”
Phụng vụ Thánh Thể.
Tâm tình tri ân và các hoạt động sau Thánh lễ
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Caritas Hạt Phú Thọ đã dâng lời tri ân các vị linh mục đồng tế, ân nhân, các hội đoàn và cộng đoàn đã đồng hành, cộng tác để Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và tốt đẹp. Những món quà nhỏ kính dâng các linh mục như lời tri ân chân thành.
Thánh lễ khép lại lúc 19g30. Cộng đoàn cùng xếp hàng tiến lên cung thánh để kính viếng và hôn Thánh tích Thánh Têrêsa Calcutta.
Tiếp đó, linh mục Linh hướng Caritas đã khai mạc chương trình liên hoan, trao học bổng và quay số trúng thưởng.
Trao học bổng năm học 2026–2027
Tiếp nối tinh thần yêu thương và chia sẻ, Caritas Hạt Phú Thọ đã trao các phần học bổng năm học 2026–2027 cho 33 em học sinh nghèo hiếu học đến từ 11 giáo xứ trong Giáo hạt Phú Thọ, từ cấp Tiểu học đến Trung học Phổ thông.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Cụ thể, cấp Tiểu học có 13 em, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng; cấp Trung học Cơ sở có 12 em, mỗi suất 2.000.000 đồng; và cấp Trung học Phổ thông có 8 em, mỗi suất 2.500.000 đồng. Tổng kinh phí trao học bổng là 63.500.000 đồng.
Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, mà còn là lời động viên, khích lệ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, an tâm học tập và nỗ lực vươn lên trong năm học mới.
Xổ số gây quỹ bác ái
Tiếp theo là chương trình “Xổ số gây quỹ bác ái”, diễn ra trong không khí sôi nổi với các tiết mục văn nghệ xen kẽ phần quay số. Những con số may mắn lần lượt được công bố, tìm ra 40 giải Khuyến khích cùng một giải Ba, một giải Nhì, một giải Nhất và một giải Đặc biệt.
Những phần quà may mắn đã mang đến niềm vui cho cộng đoàn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và bác ái trong cộng đoàn.
Khép lại ngày vui, linh mục Hạt trưởng ghi nhận những nỗ lực của Ban Liên kết trong việc tạo nguồn kinh phí phục vụ người nghèo và ban phép lành tạ ơn. Ngày mừng lễ kết thúc nhưng đã mở ra một hành trình tiếp nối: đưa tinh thần yêu thương và phục vụ của Mẹ Têrêsa vào chính đời sống hằng ngày.
Những hoạt động sau Thánh lễ không chỉ tạo nên một ngày mừng lễ vui tươi, mà còn diễn tả cách sống động tinh thần của Thánh Têrêsa Calcutta: đến với nhau bằng tình yêu, chia sẻ với nhau bằng lòng quảng đại và phục vụ nhau trong niềm vui. Từ nơi thánh đường, tinh thần ấy được tiếp nối trong đời sống, để mỗi thành viên Caritas trở thành một nhịp cầu mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với những người nghèo khổ và bé mọn.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy
bài liên quan mới nhất
- Caritas Hạt Thủ Thiêm: Lan tỏa bác ái - Tiếp sức tương lai
-
Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng Caritas Hạt Chí Hòa -
Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của giới Giáo chức Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn -
Gia đình Cùng Theo Chúa - Việt Nam mừng sinh nhật thứ 33 -
Nội san Lửa Mến tháng 9.2026 -
Giới Doanh nhân Công giáo Sinh hoạt và Thánh lễ ngày 23-8-2026 -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường -
Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm -
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San