Thánh lễ mừng kính Thánh Josemaría Escrivá, “Vị Thánh Đời Thường”, đấng sáng lập Opus Dei
TGPSG -- Phẩm giá cao trọng của con người là được làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tín nhiệm và mời gọi con người cộng tác vào công trình của Ngài.
Đó là hai nền tảng quan trọng trong linh đạo Opus Dei mà Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc - Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, triển khai trong bài giảng khi ngài chủ tế Thánh Lễ mừng kính Thánh Josemaría Escrivá, vào lúc 18g30 ngày 01/07/2025 tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, số 6 bis Tôn Đức Thắng, p. Sài Gòn, Tp. HCM.
I. Thánh lễ:
Đồng tế với Đức Cha có Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại diện Giáo phận Vĩnh Long, Linh mục Ralph Valdez - đại diện Opus Dei phụ trách vùng Đông và Nam Á, cùng quý Cha đồng tế đến từ nhiều Giáo phận. Tham dự Thánh Lễ là cộng đoàn các thành viên, cộng tác viên, gia đình và bạn hữu Opus Dei.
Mở đầu Thánh Lễ, sau lời chào quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, ĐGM Đaminh mời gọi mọi người tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị thánh đời thường, một gương mẫu gần gũi cho các tín hữu. Quả thật, một nỗ lực không ngừng của thánh Josemaria Escriva là mong ước và hướng dẫn mọi người nên thánh bằng con đường bổn phận của mình giữa cuộc sống thường nhật. ĐGM nguyện chúc mọi người ý thức ơn gọi nên thánh và dấn bước trên hành trình nên thánh ấy để được hưởng phần phúc như thánh nhân. ĐGM cũng hướng cộng đoàn tưởng nhớ Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình mà mộ phần đang yên nghỉ nơi nhà nguyện này, nhân ngày mất của ngài (1/7/1995-2025).
1. Phụng vụ Lời Chúa
Các bài đọc:
Bài giảng
Trong bài giảng lễ, ĐGM Đaminh triển khai hai nền tảng chính yếu trong linh đạo của Thánh Josemaria Escriva và Opus Dei: Phẩm giá cao trọng của con người là con của Thiên Chúa; và Thiên Chúa yêu thương tín nhiệm và mời gọi con người cộng tác vào công trình của Ngài (“Opus Dei” trong tiếng Latinh có nghĩa là “Công trình của Chúa”). ĐGM ước mong việc đào sâu các chân lý này qua các bài đọc được chọn cho Thánh Lễ mừng kính thánh Josemaria không chỉ dừng lại ở lý trí, mà còn chạm đến con tim và mở ra bằng đôi bàn tay, để trở thành những thực hành trong đời sống hằng ngày của mỗi người nhờ ơn Chúa giúp.
-
Con người là công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa
Bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế (2,4b-9,15) mô tả việc Thiên Chúa tạo dựng con người cách rất đặc biệt. Đối với các thụ tạo khác, Thiên Chúa chỉ dùng lời mà phán. Nhưng với con người, Kinh Thánh diễn tả Thiên Chúa dùng đôi tay, dùng mắt để nặn nên, và dùng chính hơi thở của Ngài: Thiên Chúa thổi sinh khí của Ngài vào con người để ban cho con người sự sống. Bùn đất tượng trưng cho sự mỏng dòn. Hơi thở từ chính Thiên Chúa ban cho con người sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, tuy mỏng dòn yếu đuối, con người đồng thời rất cao cả, vì được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bài đọc 2 trích từ thư Rôma (8,14-17), thánh Phaolô nói: “ Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô.” Là con cái của Thiên Chúa, mọi người được hưởng phần phúc mà Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh mang lại, đó là sự sống đời đời. Dẫu yếu đuối, tội lỗi, nhờ Chúa Kitô, con người đã được nâng lên hàng con Chúa, chung hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Anh Cả, là Trưởng Tử, còn hết thảy mọi người là em của Người. Đó là phẩm giá tuyệt vời mà Thiên Chúa, qua Đức Kitô, đã ban tặng cho con người.
Vì thế, Thánh Josemaría Escrivá thường xuyên thân thưa với Chúa: “Lạy Cha chí thánh!” Lời nguyện chân thành này nhắc nhở ơn huệ lớn lao: được làm con Chúa, và làm triển nở trong tâm tư thánh nhân mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, mối tương quan giữa con và Cha. Mối tương quan này không chỉ dành riêng cho thánh nhân mà cho tất cả mọi người. Thư Thánh Phaolô khẳng đinh: Mọi người là con Thiên Chúa và được thốt lên với Chúa cách thân tình: “Áp-ba! Cha ơi!”
Ước gì trong lời cầu nguyện cá nhân hay cộng đoàn, mỗi khi cất lên lời kinh “Lạy Cha”, chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao là con của Chúa, dẫu ở hoàn cảnh xã hội, tuổi tác, bậc sống nào. Mỗi chúng ta là công trình tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Điều quan trọng là ý thức và sống trọn vẹn ý nghĩa mầu nhiệm cao quý này.
-
Thiên Chúa yêu thương tín nhiệm và mời gọi con người cộng tác vào công trình của Ngài
Sách Sáng Thế ghi: Thiên Chúa trao phó công trình tạo dựng cho con người gìn giữ và canh tác. Ngài mời gọi con người cộng tác với Ngài, thay Ngài quản lý, tiếp nối công trình sáng tạo của Ngài. Đó là hạnh phúc và vinh dự của con người khi được cộng tác với Thiên Chúa vào công trình sáng tạo, giữ gìn và phát triển thế giới.
Từ đó, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta ý nghĩa của lao động: Lao động không phải là hình phạt. Lao động phản ánh dung mạo của Thiên Chúa, Đấng làm việc không ngơi nghỉ. Khi lao động, con người nâng cao phẩm giá của chính mình; khi lao động, con người thăng hoa bản thân, phát triển khả năng; lao động mang lại hoa trái tốt lành, nuôi dưỡng đời sống bản thân và phục vụ tha nhân. Lao động, trong cái nhìn của đức tin theo Giáo lý Hội Thánh, có một vị trí quan trong và đáng quý. Đối với con người, lao động là vinh dự khi Thiên Chúa mời gọi cùng làm việc với Chúa. Khi chăm chỉ làm việc, chúng ta sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu, Đấng làm việc không ngừng để đem lại điều tốt lành cho tha nhân.
Chúa Giêsu cũng không thực hiện công cuộc cứu độ một mình. Bài Tin Mừng (Lc 5,1-11) cho thấy Ngài mời gọi những người cộng sự vào công cuộc cứu độ của Ngài, đang lúc họ lao động giữa đời thường. Thoạt tiên, ông Phêrô đã quảng đại nhường thuyền cho Chúa Giêsu để Ngài giảng dạy dân chúng. Rồi khi Đức Giêsu nói Phêrô đưa thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới, ông trả lời: “Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.” Tuy nhiên, may mắn thay, Phêrô đã nói thêm: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Phêrô, người ngư phủ lão luyện, đã vâng lời anh thợ mộc trẻ tuổi; và điều kỳ diệu đã xảy ra: một mẻ cá chất đầy hai chiếc thuyền… Anh thợ mộc làng Nadarét đã chinh phục các ngư phủ biển hồ; và thế là họ đã bỏ thuyền, bỏ gia đình, bỏ hết mọi sự… để đi theo Thầy.
Cũng thế, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta ngay trong cuộc sống đời thường; điều quan trọng là chúng ta nhận ra tiếng Chúa, vâng theo ý Ngài, bỏ tính tự phụ của mình, khiêm tốn để Chúa dẫn đường, để Chúa hành động. Điều Chúa làm cho thánh Phêrô, Ngài cũng làm cho thánh Josemaría: từ một linh mục bình thường với niềm say mê truyền giảng ơn gọi nên thánh, nỗ lực của Ngài đã trổ sinh biết bao hoa trái trên khắp thế giới. Ước gì mỗi người học hỏi nơi kinh nghiệm của thánh nhân, hành động như Chúa mời gọi, đối xử với nhau như anh chị em vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa.
Ước gì Lời Chúa hôm nay ban cho chúng ta sức mạnh để sống đúng phẩm giá con người và con Chúa, và biết chia sẻ phẩm giá ấy với anh chị em mình. Và việc làm chính là phương thế giúp mọi người nên thánh. Chúa không đòi con người làm những việc lẫy lừng, vĩ đại. Biết bao con người đã nên thánh bằng những việc đời thường, nhỏ bé. Thiên Chúa chúc phúc cho mọi công việc được làm với ý ngay lành và sự tử tế, theo đúng lương tâm Chúa ban. Như Thánh Josemaría Escrivá đã nói: “Đối với người yêu Chúa, mọi việc đều là cơ hội.”
Hướng về Mẹ Maria, ĐGM kết thúc bài giảng: Qua mẫu gương và lời cầu bầu của Mẹ Maria, Đấng mà thánh Josemaria rất yêu mến và năng cầu nguyện, Mẹ là một người nữ khiêm tốn, rất bình thường, nhưng cũng là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của chúng sinh; xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mọi người biết yêu mến việc nên thánh và khích lệ nhau nên thánh trong từng giây phút sống của mình.
Sau bài giảng, đại diện cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tín hữu sốt sắng, cầu cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, Đức Giám quản Opus Dei, các Linh mục, cùng các thành phần dân Chúa, nhất là những người đang đau khổ vì bệnh tật, cô đơn, thử thách.
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể thật sốt mến.
2. Phụng vụ Thánh Thể
Cuối lễ, đại diện cộng đoàn cám ơn Đức Cha Đaminh, Đức Ông Barnaba và các linh mục đồng tế.
II. Họp mặt
Sau Thánh lễ, tất cả cùng quây quần quanh ĐGM và quý Cha trong buổi họp mặt thân mật tại căn-tin Trung tâm Mục vụ. Cha Ralph Valdez, đại diện Opus Dei, đã có đôi lời chào đón và cảm ơn Đức Cha, quý Cha cùng cộng đoàn.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thánh Josemaria Escriva về với Chúa (26/6/1975-2025), cộng đoàn vui mừng chào đón việc ra mắt tập 1 quyển sách “Đức Kitô Đi Qua”, là tuyển tập 9 bài giảng của thánh nhân vừa được dịch sang tiếng Việt. Đây là tuyển tập bài giảng thứ hai của thánh nhân được chuyển Việt ngữ, sau quyển “Bạn Của Chúa”, và là tác phẩm thứ 5 của ngài được giới thiệu với độc giả Việt Nam (gồm “Con Đường”, “Tràng Hạt Mân Côi”, “Đường Thánh Giá”). Cộng đoàn cũng được giới thiệu quyển “Josemaria Escriva - Vị Thánh Đời Thường” là tiểu sử cuộc đời của thánh nhân do linh mục Michele Dolz biên soạn.
Trong số các tác phẩm của thánh Josemaría, “Đức Kitô Đi Qua” là quyển sách yêu thích của Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương. Vì thế, chính Đức Ông đã viết lời giới thiệu cho ấn bản tiếng Việt và đã có những chia sẻ thật thú vị về quyển sách với cộng đoàn hiện diện.
Sau bữa ăn huynh đệ, buổi họp mặt kết thúc trong niềm vui. Mọi người chia tay nhau, trong tâm tư còn âm vang lời nhắn nhủ thân thương: Chúng ta có một phẩm giá tuyệt vời vì là con cái Thiên Chúa; vì thế, chúng ta quyết tâm sống thánh để đáp lại tình thương vô biên của Cha trên trời.
Bài & Ảnh: Trang Nghê và Xuân Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Các Hiệp hội tín hữu Công giáo
-
"Cuộc chiến" của Đoàn Thiếu Nhi -
Nội san Lửa Mến tháng 7.2025 -
Học yêu thương như Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy -
Mừng kính bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Định - 2025 -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: Hội Nghị Toàn Quốc Lần VI -
Ban Caritas giáo Hạt Xóm Mới thăm các linh mục Hưu dưỡng - 2025 -
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm hành hương Năm Thánh 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023