Thánh lễ luân phiên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định

Thánh lễ luân phiên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định

Thánh lễ luân phiên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định

TGPSG -- “Để được sự sống đời đời, chúng ta phải biết yêu thương, không chấp nhất, làm hại nhau.”

Linh mục (Lm) Chánh xứ Thị Nghè, Giuse Phạm Quốc Tuấn đã đúc kết bài giảng như trên khi dâng Thánh lễ lúc 15giờ ngày 03-06-2025 tại nhà thờ Thị Nghè cho các anh chị em Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) giáo hạt Gia Định.

Mở đầu bài giảng, cha Giuse chia sẻ về đoạn Tin Mừng Gioan trong Chương 17 mà ngài cho là đẹp nhất. Trong đó, Chúa Giêsu cầu nguyện cho hai đối tượng:

  • Xin Cha vinh danh cho chính Ngài là một vị Thiên Chúa trước khi tạo thành thế gian.
  • Cầu xin cho tất cả những ai Chúa Cha trao cho Ngài.

“Chúng ta đã được Chúa Cha trao cho Ngài qua Bí tích Thánh Tẩy. Con người chúng ta luôn có khuyết điểm nên trong các lời kinh có lời cầu nguyện cho nhau. Trong suốt hành trình cuộc đời, có một điểm đến là sự sống đời đời nơi nhà Thiên Chúa.”

Ngài cầu nguyện cho chúng ta vì chúng ta tin và nghe lời Thiên Chúa. Ngài cầu nguyện cho chúng ta được sống đời đời. Tất cả chúng ta đang bước đi trên hành trình trần thế về nhà cha trên trời. Chúng ta phải sống sao để đạt được lời Chúa cầu xin.

Xin cho chúng ta nhận ra thánh ý Chúa trong đời, vì nhiều khi ý mình mà bảo là ý Chúa. Để nhận ra ý Chúa, phải tìm ý Chúa trong Lời Chúa. Thánh ý Chúa còn là tiếng lương tâm trong mỗi người chúng ta. Tiếng lương tâm dạy chúng ta làm lành lánh dữ, làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải biết phân định đâu là ý Chúa, đâu là ý con người.

Những hội viên LCTX mặc áo đỏ, hôm nay linh mục cũng mặc áo đỏ. Màu đỏ này diễn tả sự tử đạo. Không phải diễn tả màu máu mà diễn tả tình yêu. Chính tình yêu làm con người biết quên mình hy sinh làm chứng cho Chúa.”

“Các chị LCTX sống tình yêu trong cuộc sống mỗi ngày bằng một trái tim thương xót. Thiên Chúa là tình yêu. Trong gia đình, cha mẹ yêu thương con cái. Khi con phạm lỗi, dù có trách mắng cũng phát xuất từ tình yêu. Tình yêu trước và sau khi phạm lỗi có khác biệt. Sau phạm lỗi vẫn tha thứ để xây dựng điều tốt hơn. Chúng ta yêu thương nhau, tha thứ cho nhau bằng tình yêu thương xót của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta sống như thế với anh chị em.”

Linh mục giảng lễ đúc kết: Để được sự sống đời đời chúng ta phải biết yêu thương, không chấp nhất, làm hại nhau. Đức Thánh Cha trong khi nói chuyện với các nhà báo, ngài nói các nhà báo lợi hại nhất ở ngòi viết. Viết sao cho có đạo đức, không chống phá, gây chia rẽ, làm hại nhau. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết yêu thương nhau, có trái tim như Chúa, đầy lòng thương xót.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 Thánh lễ kết thúc lúc 16g. Các thành viên của cộng đoàn LCTX đã chụp hình lưu niệm với cha Giuse trước khi chia tay.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top