Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn

TGPSG -- Nên thánh không phải nhờ những việc vĩ đại, nhưng từ những điều rất nhỏ bé trong đời thường, khi được sống với cả con tim và tình yêu dành cho Chúa.

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Chánh xứ Đồng Tiến - Gioan Lê Quang Việt - Thư ký Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đặc trách Giới trẻ TGP Sài Gòn - khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mừng bổn mạng Ban Mục vụ Giới Trẻ, vào lúc 20g00 thứ Tư, ngày 1.10.2025, tại nhà thờ Đồng Tiến.

Hiệp dâng Thánh lễ có Ban Mục vụ Giới trẻ TGPSG cùng nhiều bạn trẻ đại diện các nhóm đến từ nhiều giáo xứ trong  Giáo phận.

Lúc 19g00, các bạn trẻ đã quy tụ tại hội trường giáo xứ để cùng nhau sinh hoạt, đố vui tìm hiểu về Thánh nữ Têrêsa, về năm thánh, tập hát và chuẩn bị tâm tình cho Thánh lễ bổn mạng.

Đúng 8 giờ, khởi đầu Thánh lễ, Lm Gioan đã gửi lời chào nồng nhiệt đến các bạn Linh Hoạt Viên bằng một tràng pháo tay. Đồng thời, ngài tha thiết mời gọi: “Đại diện cho những người trẻ của TGPSG, chúng ta dâng lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu giúp cho mỗi người chúng ta sống trung tín với ơn gọi của mình và luôn được bình an.”

Trong bài giảng, Lm Gioan đã chia sẻ với các bạn về “Con đường nên thánh.”

Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường nên thánh. Mỗi người có một cách sống đức tin riêng: qua việc học tập, phục vụ, ca hát, cầu nguyện, trong môi trường mạng xã hội… Tất cả đều có thể trở nên con đường thánh thiện nếu được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tình yêu.

Cuối bài giảng, Lm Gioan kết luận: “Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần làm những việc nhỏ với tình yêu lớn, để từ đó chính Thiên Chúa làm nên những điều phi thường trong cuộc đời chúng ta.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc, cộng đoàn cùng hôn kính Thánh tích vị thánh trẻ Carlo Acutis trong tâm tình sốt sắng.

Thánh lễ khép lại vào khoảng 20giờ45 trong niềm vui, sốt sắng và tâm tình tạ ơn của ngày lễ bổn mạng.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top