Thánh lễ kính Thánh Martino De Porres, mừng bổn mạng Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm
TGPSG ---“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12, 28b-33)
Vào lúc 10g15 Chúa nhật 03.11.2024 tại giáo xứ Minh Đức, Ban Caritas giáo hạt Thủ Thiêm đã hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Martino De Porres, mừng bổn mạng Ban Caritas, do linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, SDB - Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận (TGP) chủ tế.
Đồng tế có linh mục Phêrô Nguyễn Đình Đạm, OP - Phó Giám đốc Caritas TGP, linh mục Giuse Võ Viết Cường, OP - chánh xứ Minh Đức, với sự tham dự hơn 120 thành viên Caritas hạt Thủ Thiêm, các đại diện Ban Liên kết giáo hạt bạn, cùng các ân nhân.
Đầu lễ, linh mục Giuse - Giám đốc Caritas TGP đã vui mừng chào tất cả anh chị em đại gia đình Caritas Thủ Thiêm đã về tham dự Thánh lễ bổn mạng.
Thánh lễ
Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse chánh xứ Minh Đức đã chia sẻ cùng cộng đoàn về giới luật yêu thương.
Linh mục Giuse nhắc đến Thánh Martino De Porres, một vị Thánh da đen đã để cho đức ái bao trùm lấy đôi tay, cặp mắt, khối óc và trái tim của Ngài, nhất là giới luật mến Chúa yêu người như một huấn lệnh đã được Chúa truyền dạy.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Chia sẻ của linh mục Giám Đốc Caritas TGPSG
Sau phần hiệp lễ, linh mục Giuse Giám Đốc Caritas đã có lời huấn từ cho các hội viên Caritas về những đức tính tốt lành của bậc Thánh Martino, được mệnh danh là “vị Thánh Đen”, tràn đầy nhiệt huyết về tinh thần phục vụ, tuy “đen” nhưng lòng sáng ngời trong đức tin. Qua kinh Giáo hội dạy “Thương người có mười bốn mối”, ngài kêu gọi anh chị em Caritas hãy tiếp tục thực thi và lan tỏa tình yêu thương Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể và thiết thực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Kết lễ
Tiếp đến, anh Phêrô Nguyễn Văn Vịnh, Trưởng Ban Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm đã có lời cảm ơn các linh mục và mọi người đã tham dự Thánh lễ thật sốt sắng cầu nguyện cho Hội.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau, cùng góp vui tiết mục văn nghệ với vũ điệu của bài hát “Hành khúc Caritas”.
Bài: Têrêsa Minh Hà & Ảnh: GB. Bá Tuấn, Lệ Hằng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Hóc Môn tĩnh tâm Mùa Chay 2025
-
Lễ Ghi Ơn - 2025 của Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng -
Lễ Acies của Legio Mariae - Phú Thọ 2 - 25/3/2025 -
Legio Mariae Hạt Hóc Môn tổ chức Đại hội Acies 2025 -
Legio Mariae thuộc Curia Phú Thọ 1 dâng mình cho Đức Mẹ -
Hội đồng Curia Xóm Mới 2 tổ chức Đại hội Acies tại giáo xứ Hà Đông -
Đại hội Acies - Curia Phú Thọ 3 và mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin giáo xứ Vĩnh Hòa -
Lễ Truyền Tin: Legio Curia Hạt Xóm Mới dâng mình cho Đức Mẹ -
Sa mạc Trợ Úy Học viện Liên Dòng Thánh Tôma -
Tìm về bên Mẹ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
Dòng Đa Minh Việt Nam -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Mái ấm Thiên Ân -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc