Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và bán hàng gây quỹ bác ái của Caritas Xóm Chiếu

Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và bán hàng gây quỹ bác ái của Caritas Xóm Chiếu

Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và bán hàng gây quỹ bác ái của Caritas Xóm Chiếu

TGPSG -- “Ngày chịu Phép Rửa là ngày mỗi người được nhận làm con Thiên Chúa, được thánh hóa và được sai đi sống sứ mạng của Đức Kitô.”

Linh mục chánh xứ Giuse Maria Phạm Hồng Thái đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, cử hành lúc 17g30 ngày 11.01.2026 tại giáo xứ Xóm Chiếu, với sự tham dự  của giáo dân trong giáo xứ Xóm Chiếu.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, khép lại mùa Giáng Sinh và mở ra hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Trước bàn thờ Chúa, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn vì hồng ân đức tin và ơn được làm con cái Thiên Chúa nhờ Bí tích Thánh Tẩy.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Maria mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Dù không cần được thanh tẩy, Chúa Giêsu vẫn tự nguyện xếp hàng giữa những người tội lỗi, liên đới với thân phận con người và bắt đầu sứ vụ cứu độ nhân loại.

Ngài nhắc nhở cộng đoàn: mỗi người hãy nhìn lại Bí tích Thánh Tẩy mình đã lãnh nhận và sống đức tin qua những hành động cụ thể hằng ngày, để lời Chúa “Anh em là ánh sáng thế gian” được hiện thực trong đời sống thường nhật.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn. Nhìn vào hành trình của Chúa Giêsu sau khi chịu Phép Rửa, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, mà còn cần được thể hiện qua những việc làm bác ái và phục vụ cụ thể.

Hoạt động bác ái của Caritas Hạt Xóm Chiếu

Ngay sau Thánh lễ, nhiều giáo dân nán lại để ghé thăm các gian hàng gây quỹ bác ái do Caritas Hạt Xóm Chiếu tổ chức. Những gian hàng tuy đơn sơ nhưng được chuẩn bị chu đáo, đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của cộng đoàn.

Mỗi món hàng được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia và tình liên đới dành cho những người đang gặp khó khăn, bệnh tật. Qua đó, tinh thần bác ái Kitô giáo được thể hiện một cách âm thầm nhưng thiết thực.

Kết thúc ngày bán hàng gây quỹ

Ngày bán hàng gây quỹ bác ái tại nhà thờ Xóm Chiếu khép lại lúc 20g30. Sau khi thu dọn và tổng kết, các thành viên Caritas bàn giao quỹ để tiếp tục các hoạt động bác ái trong thời gian tới. Niềm vui của các anh chị thật đơn sơ: đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc sẻ chia với những người kém may mắn hơn.

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là dịp để mỗi Kitô hữu, cách riêng là các thành viên Caritas, nhìn lại cách mình sống ân sủng Thánh Tẩy. Qua những việc làm âm thầm hằng ngày, Caritas Hạt Xóm Chiếu tiếp tục trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, được thể hiện bằng những hành động cụ thể giữa đời sống thường nhật.

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top