Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của giới Giáo chức Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn

TGPSG -- “Hãy sống và giảng dạy như những ngọn đèn không tắt giữa đời, để "Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14) không chỉ là câu Tin Mừng được đọc lên, mà còn trở thành chính căn tính của người giáo chức Công giáo trong năm học mới.”

Trên là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục (ĐGM) Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến trong Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới 2026-2027, do ngài chủ tế vào chiều thứ Bảy, ngày 29/8/2026, tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn (180 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa).

Tham dự có đông đảo các vị thầy cô thuộc Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn đã quy tụ về đây - một cuộc hẹn thiêng liêng nhằm chuẩn bị “hành trang” đức tin trước khi bước vào niên khóa mới 2026-2027.

Giáo dục Kitô giáo và sứ mạng “thành nhân” – 60 năm Gravissimum Educationis

Lúc 14 giờ 15, ĐGM Gioan Baotixita gặp gỡ và chia sẻ với giới giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngài tâm tình nhắc nhớ rằng, trong 16 văn kiện của Công đồng Vaticanô II - được ví như một “Lễ Hiện Xuống mới của Giáo hội” - có một văn kiện dành riêng cho giáo dục, đó là Tuyên ngôn Gravissimum Educationis (1965).

Năm 2025 vừa qua, nhân kỷ niệm 60 năm ban hành Tuyên ngôn, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban hành Tông thư “Vẽ lên những bản đồ mới của hy vọng” (28/10/2025), khẳng định di sản ấy vẫn là chiếc la bàn tình thương soi đường cho nền giáo dục Kitô giáo hôm nay.

Theo tinh thần của Tuyên ngôn, giáo dục là một biểu hiện cao quý của đức ái - không chỉ trợ giúp về vật chất, mà còn trao ban chính Chúa Giêsu qua một nền “đức ái trí thức”, vừa sâu sắc về tri thức, vừa thấm đẫm đạo đức. Kế thừa giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, cốt lõi của giáo dục Công giáo là giúp con người “thành nhân” trước khi “thành công”, ưu tiên sự trưởng thành nội tâm (Being) hơn việc tích lũy của cải, bằng cấp (Having). Đó cũng là lời cảnh tỉnh trước một lối giáo dục thực dụng, chạy theo điểm số và những thành tích bề nổi.

Tuyên ngôn cũng khẳng định quyền căn bản được giáo dục của mọi người, đồng thời đòi hỏi gia đình, xã hội và Giáo hội liên đới bảo vệ quyền ấy, nhất là trước thực trạng trẻ em nghèo bị tước mất cơ hội đến trường. Sáu mươi năm nhìn lại, Gravissimum Educationis vẫn là một kim chỉ nam sống động: giáo dục Kitô giáo không chỉ đào tạo tri thức, mà trước hết vun trồng nhân cách, đạo đức và đời sống tâm linh, để người trẻ lớn lên không chỉ giỏi giang, mà còn thực sự trở nên người hơn.

Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới

Lúc 15 giờ, Thánh lễ trọng thể được cử hành do ĐGM Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ - linh hướng Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG); Lm Giuse Trần Thanh Công - Đặc trách Các Đoàn thể Tông đồ giáo dân TGPSG; Lm Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - đồng hành với GCCG Hạt Xóm Mới; Cha Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn - đồng hành với GCCG Hạt Gia Định; Lm Phêrô Nguyễn Văn Vịnh - nguyên đồng hành với GCCG Hạt Xóm Mới, cùng cộng đoàn Giới Giáo chức Công giáo TGPSG hiệp thông trong Thánh lễ.

Vị ngôn sứ trên bục giảng - Bài học giáo dục từ cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả

Trong bài giảng lễ, ĐGM Gioan Baotixita trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Máccô (Mc 6,17-29) để chia sẻ với cộng đoàn đề tài “Vị ngôn sứ trên bục giảng”.

Cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là một trang sử bi thương, mà còn là tấm gương phản chiếu một xã hội trong đó cái xấu lấn át cái tốt. Vua Hêrôđê, dù biết luật Chúa và từng khắc khoải trước lời cảnh tỉnh của Gioan, vẫn chọn thỏa hiệp với tội lỗi. Giữa một bàn tiệc ngập tràn dục vọng và danh dự ảo, ông đã ra lệnh trảm quyết vị ngôn sứ chỉ vì một lời hứa nông nổi.

Bà Hêrôđia nuôi lòng thù hận, biến chính con gái mình thành công cụ của cái ác; thiếu một nền tảng giáo dục đúng đắn, người thiếu nữ ấy đã đánh mất khả năng phân định thiện – ác. Giữa bức tranh u tối ấy, chỉ một mình Gioan dám sống thật, can đảm bảo vệ chân lý cho đến hơi thở cuối cùng.

Từ trang Kinh Thánh ấy, cái nhìn được đưa về thực trạng giáo dục hôm nay. Người giáo chức Kitô hữu không thể nhìn xã hội bằng một lăng kính màu hồng: bóng tối đôi khi lấn át ánh sáng, những chuẩn mực đạo lý có lúc bị gạt ra bên lề học đường. Chính lúc ấy, bài học “không im tiếng, không buông trôi” của Gioan trở thành một lời mời gọi thiết thực: người thầy được gọi trở nên ngôn sứ giữa lớp học, không thỏa hiệp với tiêu cực, kiên trì gieo hạt giống công chính, biến việc giảng dạy thành hành trình uốn nắn cả tri thức lẫn tâm hồn của học trò.

Sứ mạng ấy không đơn độc. Lời Chúa phán cùng ngôn sứ Giêrêmia: “Ngươi đừng run sợ… Ta sẽ làm cho ngươi trở nên thành trì kiên cố… vì Ta ở với ngươi” (Gr 1,17-19) vẫn vang vọng như nguồn sức mạnh cho các nhà giáo dục hôm nay.

Cái chết của Gioan, dù bất công dưới mắt người đời, đã dọn đường cho ơn cứu độ nơi Đức Kitô; mỗi hy sinh âm thầm của người thầy giữa những nghịch cảnh cũng mang một giá trị riêng trong công trình gieo mầm sự sống và thiện ích nơi tâm hồn người học.

Hiệp thông và tri ân

Cuối lễ, thầy Phaolô Lê Quang Hùng, đại diện Giới GCCG-TGP, đã dâng lời cảm ơn Đức cha Gioan Baotixita và các vị linh mục đồng tế đã cầu nguyện và dâng Thánh lễ đầu năm học.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giám mục tâm tình nhắn nhủ thêm: bước vào niên khóa mới, cộng đoàn Giáo chức Công giáo TGPSG cùng nhìn lại mắt xích thiêng liêng nối liền các thế hệ.

Các Thầy cô cao niên, dù không còn đứng lớp, vẫn là những điểm tựa quý giá. Mỗi lần hiện diện trong các buổi sinh hoạt là một lời chứng âm thầm, chuyển trao kinh nghiệm, lòng nhiệt thành và gương sáng đức tin cho lớp kế cận.

Song song đó, giáo chức trẻ được mời gọi gắn bó sâu hơn với đời sống Công giáo Tiến Hành – mảnh đất nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ người thầy giữa những áp lực của nghề nghiệp và thời đại, để không ai phải đơn độc, không bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn.

Từ đó, một xác tín chung được nêu bật: nghề giáo, đối với người Kitô hữu, là một “cánh đồng giáo dục”, đồng thời là một cánh đồng truyền giáo đặc thù. Năm học mới như một ngày “đi cày trở lại”, và niềm vui của người thầy Công giáo đến từ xác tín: không ai lao động một mình, nhưng luôn “cùng làm với Chúa và làm cho Chúa”.

Qua sự tận tâm và gương sống mỗi ngày, Tin Mừng lặng lẽ bén rễ nơi tâm hồn người học trò.

Giáo chức cao niên là điểm tựa, giáo chức trẻ là lực lượng dấn thân; cả cộng đoàn cùng kết thành một khối hiệp nhất trong lời cầu nguyện và sứ mạng.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục tham dự buổi liên hoan thân tình với những tiết mục văn nghệ vui tươi, kéo dài đến phép lành bế mạc lúc 16 giờ 30.

Ra về trong buổi chiều cuối hè còn vương nắng, mỗi thầy cô mang theo một lời nhắc nhớ âm vang: "Hãy sống và giảng dạy như những ngọn đèn không tắt giữa đời, để câu Tin Mừng “Anh em là ánh sáng thế gian” không chỉ là lời được đọc lên, mà còn trở thành chính căn tính của người giáo chức Công giáo trong năm học mới."

Nguyện xin Chúa ban sức khỏe, bình an và lòng say mê nghề nghiệp, để mỗi giáo chức vững bước vào niên khóa 2026–2027, với niềm tin tưởng và hy vọng, trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Bài: Phêrô Nguyễn Thế Long
Ảnh: Bá Hạnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top