Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng

Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng

“Khi nói về cuộc đời Cha cố Giuse Lê Hoàng, tôi cảm nhận chắc chắn một điều: Ngài là món quà vô giá mà Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho Chúa Giêsu, bởi Ngài đã được tuyển chọn ngay từ khi còn trong lòng mẹ.”

Đó là lời chia sẻ đầy xúc động của Linh mục (LM) Giuse Maria Lê Quốc Thăng (Hạt trưởng hạt Phú Nhuận, nguyên Chánh xứ Phú Trung - hạt Tân Sơn Nhì) trong bài giảng tại Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng (Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì, Chánh xứ Tân Phú).

Thánh lễ cử hành lúc 10g00 Thứ Sáu, ngày 14/08/2026 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn.

Thánh lễ do LM Phêrô Phan Khắc Triển (Hạt phó hạt Tân Sơn Nhì, Chánh xứ Bình Thuận) chủ tế. Đồng tế với ngài có LM Phêrô Lê Hoàng Chương (Chánh xứ Tân Thái Sơn), LM Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn (Hạt trưởng hạt Xóm Mới, Chánh xứ Hoàng Mai), LM Giuse Maria Lê Quốc Thăng (Hạt trưởng hạt Phú Nhuận, Chánh xứ Phú Hạnh), LM Martino Hồ Quốc Vinh (linh tông của Cha cố Giuse), quý Cha phó xứ Tân Phú cùng khoảng 50 linh mục trong TGP Sài Gòn.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ, quý linh tông huyết tộc của Cha cố Giuse, Hội đồng Mục vụ, đại diện các đoàn thể thuộc Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Tân Phú.

Đón tiếp và nhập lễ

Từ 9g00 cùng ngày, quý Cha phó và Ban Tang lễ cùng cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú đã đón tiếp quý Cha Hạt trưởng, quý Linh mục đồng tế và cộng đoàn dân Chúa đến tham dự Thánh lễ, cử hành tại nơi quàn linhữu Cha cố Giuse.

Trong tiếng hát trầm hùng của ca đoàn: “Tôi tin rằng Đấng cứu độ tôi hằng sống và ngày tận thế, tôi sẽ từ bụi đất sống lại...”, cộng đoàn đã nghiêm trang rước đoàn đồng tế lên bàn thánh.

Phụng vụ Lời Chúa và Bài giảng

Khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 17, 24), LM Giuse Maria Lê Quốc Thăng đã mở đầu bài giảng bằng sự đồng cảm sâu sắc với cộng đoàn:

“Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng — Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, nguyên Chánh xứ Tân Phú (và theo bài sai, lẽ ra giờ này Ngài đã là Cha sở Giáo xứ Thanh Đa, Hạt Gia Định). Mỗi người chúng ta đều lưu giữ những kỷ niệm, cảm xúc riêng về Ngài. Bản thân tôi xin chia sẻ đôi chút về tình yêu thương mà Cha cố Giuse đã dành cho Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cho Giáo xứ Tân Phú, Giáo xứ Thiên Ân và anh em linh mục chúng tôi.”

Trích dẫn Lời Chúa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17, 24), LM Giuse Maria nhấn mạnh rằng mỗi người chúng ta đều là những "món quà vô giá" mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho Chúa Giêsu. Để từ đó, Ngài liên hệ trực tiếp đến cuộc đời vị cố Hạt trưởng:

“Tôi và Cha Giuse Lê Hoàng cùng học dưới mái trường Đại chủng viện. Ngài học sau tôi hai khóa. Chúng tôi đã gắn bó, chia sẻ và nâng đỡ nhau suốt 15 năm tại Giáo hạt Tân Sơn Nhì (2005 - 2020). Nhìn lại hành trình ấy, tôi tin chắc Ngài chính là món quà vô giá được Chúa chọn từ trong lòng mẹ (x. Jr 1, 4-5). Ngài không chỉ là món quà dành cho Chúa Kitô và Hội thánh, mà còn dành riêng cho Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cho các Giáo xứ Thiên Ân, Tân Phú và cho cả linh mục đoàn chúng tôi.”

LM Giuse Maria cũng hồi tưởng lại tinh thần phục vụ, sự hiền lành, khiêm nhường và lòng vâng phục trọn hảo của Cha cố Giuse. Dù mang trong mình căn bệnh bạo bệnh di căn, Cha cố vẫn âm thầm chịu đựng, sẵn sàng đón nhận Bài sai mới mà không một lời than van. Ngài trọn vẹn vâng phục theo mẫu gương Chúa Giêsu cho đến phút cuối đời.

Kết thúc bài giảng, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố Giuse sớm được chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa, đồng thời biến những giọt nước mắt thương tiếc thành lời khấn nguyện, để mỗi người sống sao cho trở thành món quà xứng đáng mà Cha ban tặng cho Giáo hội.

Phụng vụ Thánh Thể và Kết lễ

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong không khí linh thiêng.

Trước khi nhận huấn từ và phép lành cuối lễ, LM Martino Hồ Quốc Vinh (nghĩa tử của Cha cố) đã đại diện cho Tang quyến và Cộng đoàn dân Chúa dâng lời tri ân đến LM Chủ tế Phêrô, LM Giuse Maria, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Cha cố Giuse.

Sau phép lành, quý Cha đồng tế đã tiến về trước linh cữu thắp hương, dâng lời nguyện giã biệt Cha cố Giuse.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30. Cộng đoàn ra về trong niềm tiếc thương vô hạn nhưng trọn niềm hy vọng, phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bài viết: Phương Nga. Hình ảnh: Tiến Hương

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top