Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- “Tình yêu, ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa, đã đoái trông thân phận mọi hèn, mà mến thương con từ ngàn đời, luôn bằng chan tưới hồng ân, dẫn lần con tới bàn thánh”

Tháng 6, với những lời của bài thánh ca trên đây đã dẫn đưa chúng ta vào các Thánh lễ truyền chức Linh mục, cũng như các Thánh lễ kỷ niệm thụ phong linh mục. Nhất là trong những ngày vừa qua, chúng ta đang đau buồn thương tiếc Linh mục nhạc sư Phêrô Kim Long từ giã cuộc đời này về quê trời.

Cây đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam, cha giáo Phêrô Kim Long với 84 năm cuộc đời và 57 năm sống ơn gọi linh mục, hơn 4000 tác phẩm thánh ca.

Những bài thánh ca của ngài quen thuộc với rất nhiều người Công Giáo. Khi được cất lên, ai cũng thuộc và có thể hát theo. Cùng với cha giáo, chúng ta cảm tạ tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài rao giảng Tin Mừng bằng những lời ca và những nốt nhạc. Nhân đây, chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, với biết bao nhiêu ơn huệ Chúa ban và cố gắng sống thật tốt và biết chu toàn những bổn phận Chúa giao phó hằng ngày.

  1. Khởi đi từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngang qua những yếu đuối tội lỗi của con người.

Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa. Qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là bằng chứng rõ ràng nhất về tình yêu Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa Giêsu với trái tim bằng thịt đã chịu tan nát, đau thương, bị lưỡi dòng đâm thâu qua. Ngài chết để cứu độ và trao ban cho chúng ta sự sống. Thế nhưng, con người lại phản bội, chống lại tình thương đó. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống theo tình yêu thương của Chúa, đền bù những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, thể hiện tình yêu thương với những người chung quanh. Nhưng phải yêu thương theo tiêu chuẩn của Chúa. Đó là “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”(Ga 15,13).Hay nói khác đi: “Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau nhưng là ngước cao cùng nhìn về bến mai sau” (Xin định nghĩa tình yêu, tác giả Cao Huy Hoàng)

Thánh Gioan Maria Vianney đã nói: “Linh mục chính là tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Những người được Chúa chọn và ban Thánh chức, không phải là những người tài giỏi, đạo đức, thánh thiện, có nhiều khả năng hơn những người khác. Nhưng Chúa yêu thương và chọn gọi, trao cho các ngài chức thánh, để chăm sóc hướng dẫn đoàn chiên của Chúa.

Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Kim Long tại nhà thờ Thánh Đa -TGP. Sài Gòn lúc 8g30 sáng 21-06-2025

Điều này chính các linh mục cảm nghiệm rất rõ trong cuộc đời mình. Cha giáo Phêrô Kim Long cũng có những cảm nghiệm như vậy. Những bài thánh ca cha hát lên để dâng lời cảm tạ, ngợi khen chúc tụng tình thương của Chúa, suy tư về cuộc đời và ơn gọi dâng hiến trong chức Linh mục, bằng những lời ca nhẹ nhàng như:“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha chọn con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bán thánh”.“Tình yêu, ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa, đã đoái trông thân phận mọi hèn”

Như vậy, càng cảm thấy mình tội lỗi yếu đuối thì càng thấy rõ tình thương Chúa dành cho mình luôn dạt dào trào tràn. Trong những thánh lễ tạ ơn của các linh mục, khi hát lên những lời trên, các ngài sẽ xúc động, có khi rơi lệ. Cha giáo Kim Long có bài “Chúa không lầm”, rất nổi tiếng. Bài được hát trong phần hiệp lễ của thánh lễ an táng cha cố tại nhà thờ Thanh Đa vào lúc 8g30 sáng ngày 21-06 vừa qua. Bài thánh ca mà nhiều linh mục cảm thấy như nói lên nỗi lòng của mình, gợi lại cuộc đời, từ khi Chúa cho làm người, làm con Chúa, món quà sự sống, cho đến khi được Chúa gọi trở thành linh mục. Chúng ta dừng lại ở những câu từ để suy nghĩ. Có khi thấy hình ảnh của mình ở đó. Quả thật, chúng ta là con người chứ không phải là thần thánh, ngay cả trong cuộc sống hôn nhân gia đình, cũng có khi phản bội, không hết lòng với người thân của mình, có những khi ngã quỵ, lầm lỗi và phải đứng dậy đi tiếp cuộc hành trình.

“Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi.

Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mải trần thế.

Có một lần cha giáo chia sẻ: “Lạy Chúa, Chúa có lầm không ? Chúa gọi con, con theo Chúa, thế thôi, còn con thì yếu đuối, xin Chúa thứ tha”. Cách đây hơn 2 tuần, thứ hai 02-06-2025 tại nhà thờ Hòa Hưng chúng tôi có dịp gặp cha cố Kim Long. Ngài có vẻ yếu hơn, trầm lặng hơn, không lên cung thánh được chỉ ngồi dưới, nhưng tinh thần của cha vẫn còn lạc quan, mạnh mẽ. Ngài chào hỏi chuyện trò với từng người một cách vui tươi. Đây là lần cuối cùng cha hiện diện trong một thánh lễ.

Cha cố Phêrô Kim Long cùng quý cha -Ngày 02-06-2025

Có lẽ hơn chục năm nay, tại Tổng Giáo phận Sài gòn, các thánh lễ truyền chức Linh mục đều cử hành vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày cầu nguyện xin ơn thánh hóa cAác linh mục. Để như xác tín mạnh mẽ rằng: Chức Linh mục khởi đi từ Thánh Tâm Chúa Giêsu và từ Thánh Tâm mà thi hành tác vụ. Người linh mục phải có trái tim của Chúa Giêsu, yêu thương và chăm lo cho đoàn chiên, không ngại khó khăn, vất vả, khổ đau, có khi phải chết đi từng ngày, trở thành hiến lễ dâng lên Chúa.

2- Tình Chúa yêu thương qua những sóng gió cuộc đời, những lúc “tưởng chết”

Lúc 9g30 sáng thứ Tư ngày 18-06-2025 vừa qua tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài gòn diễn ra thánh lễ tạ ơn của Linh mục Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân mừng kim khánh Linh mục. Có lẽ đây là thánh lễ có nhiều Giám mục đồng tế nhất trong các lễ tạ ơn. Đặc biệt, bài chia sẻ của cha Tổng điểm lại cuộc đời mình qua nhiều chặng đường khác nhau, có lúc đau bệnh, “tưởng chết” hai ba lần, nhưng nhờ Chúa cứu sống, ngài được học hành và lãnh chức Linh mục, làm cha phó 25 năm, xây dựng nhiều cơ sở cho Giáo Hội và cho Tổng Giáo phận. Cha bước theo Đức Kitô- Thầy Chí Thánh với khẩu hiệu đời Linh mục: Âm thầm phục vụ trong yêu thương để danh Chúa được tỏa sáng. Cha đã đảm nhiệm nhiều công việc rất quan trọng, nhưng cũng nhiều khó khăn. Hiện nay tuy lớn tuổi, cha còn phải lo trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, công trình cổ kính của thành phố có tuổi đời 150 tuổi, mà việc đại tu mất nhiều thời gian và tốn kém. Cha dâng lời tạ ơn Chúa, cùng với cộng đoàn phụng vụ như để làm chứng cho Tình yêu thương của Chúa giữa cuộc đời. Chính Chúa đã yêu thương gìn giữ cha suốt mấy chục năm qua, để cha làm việc, phục vụ vì lợi ích của Hội Thánh trong thời cuộc nhiều khó khăn và phức tạp.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong lời chúc mừng cha Tổng đại diện mừng kỷ niệm 50 năm Linh mục cũng nói cuộc đời Linh mục như tiếng chuông luôn vang lên những lời ca tụng Thiên Chúa, vang lên tiếng chuông thật to thật xa, trở nên lời loan báo việc Chúa làm thật tốt đẹp và kì diệu biết bao.

Có thể nói, sứ vụ của Linh mục là ngày đêm ca tụng Chúa, qua những công việc phục vụ của mình, để làm vinh danh Chúa. Nhưng trước hết, người linh mục thấy Chúa yêu thương mình trước đã, bằng một tình yêu nhưng không.

Mỗi người chúng ta trong cuộc đời, Thiên Chúa vẫn “can thiệp” làm nên những điều kỳ diệu. Mỗi người có một câu chuyện về tình yêu Chúa. Chúa chăm lo cho mình, gia đình và những người thân yêu của mình. Cuộc sống từng ngày trôi đi, chúng ta dù là ai, làm việc gì, chức vụ hay bậc sống nảo, tất cả mọi Kitô hữu phải là chứng nhân của tình yêu thương và niềm vui. Nhờ đó sẽ có thêm nhiều người nhận ra Chúa qua cuộc sống của chúng ta.

Trong tháng 6, có nhiều lễ kỷ niệm chịu chức Linh mục, tạ ơn của các tân linh mục, kỷ niệm khấn dòng của nhiều tu sĩ nam nữ. Cùng với các ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, cùng nhau quyết tâm sống theo gương Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường, nhất là qua cách chúng ta cư xử với những người bên cạnh, trong gia đình, khu xóm hay cộng đoàn giáo xứ, nhưng đó phải là cách hành xử theo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúa đã kêu gọi các linh mục và tu sĩ đi theo Chúa. Xin nâng đỡ các ngài bằng ơn thánh, nhất là những vị đang trong cơn thử thách, những vị đang đau bệnh, lầm lỗi…Xin ban cho các ngài sức mạnh thiêng liêng vượt thắng mọi cám dỗ, để luôn trung thành theo Chúa cho đến cùng. Xin cho chúng con biết yêu thương như Chúa yêu, với những người thân trong gia điình và với những người nghèo khó túng thiếu. Amen.

 Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

 

 

Top