Tất cả đều mới mẻ … Tất cả lại bắt đầu
(Chút cảm nhận về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô)
“Anh chị em thân mến, trong niềm ngỡ ngàng của đức tin Phục Sinh, mang trong tim mọi khát vọng bình an và giải thoát, chúng ta có thể thưa: Cùng Chúa, lạy Chúa, tất cả đều mới mẻ. Cùng Chúa, tất cả lại bắt đầu.” (Lời cuối trong Bài Giảng lễ Chúa Nhật Phục Sinh sáng ngày 20/4/2025 của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô)
Mới ngày hôm qua, Chúa Nhật Phục Sinh
Đúng “Giờ Ngọ” của Ngày Chúa sống lại,
Cả thành Rôma và toàn thế giới (Urbi et Orbi)
Cùng với cả “Quảng Trường” đang ngóng đợi,
Chúng con đã được nhận lãnh “Sứ điệp và Phép lành”…
Và rồi bóng dáng của cha,
“Người chăn chiên áo trắng” đã dạo một vòng quanh,
Để đến với những đứa con ở xa bên rìa lễ khán!
Có ai hay,
Bài giảng cuối cùng của cha trên thế tạm,
Bài giảng của chính ngày Chúa Nhật Phục sinh,
Cha đã như thấy trước “bến đổ cuộc đời mình”,
Hay cuộc “hành hương của hy vọng” đang tới giờ cập bến!
Vâng, cha đã nói: “Anh chị em thân mến…
trong niềm ngỡ ngàng của đức tin Phục Sinh,
mang trong tim mọi khát vọng giải thoát và an bình,
chúng ta có thể thưa:
Cùng Chúa, lạy Chúa, tất cả lại bắt đầu.
Cùng Chúa, lạy Chúa, tất cả đều mới mẻ…”
Chỉ một ngày sau những lời “tiên tri” đó,
Cha đã được “giải thoát” và cha đã gặp “an bình”,
Cha đã “ngỡ ngàng trong ánh sáng Phục sinh”,
Cha đã “lại bắt đầu” trong một quê hương
Mà nơi đó, “cùng Chúa, tất cả đều mới mẻ”!
Trước giờ ra đi,
Trong Sứ điệp “Urbi et Orbi” gởi cho toàn nhân thế,
Mà nội dung như một “Di chúc” hay “tờ trối tinh thần”!
Đứng bên bờ sự chết cha nói với chúng con rằng:
“Nhờ Đức Kitô Phục Sinh, ‘Hy vọng sẽ không làm thất vọng’.
Và đó không phải là thứ hy vọng chạy trốn,
nhưng là niềm hy vọng của dấn thân;
không phải là thứ hy vọng xa rời thực tế, mong manh
nhưng là hy vọng của trái tim nhiệt tình đầy trách nhiệm…”
Như các Tông đồ xưa,
Đức Kitô Phục Sinh: cha xác tín trọn vẹn,
Dẫu biết sự sống trần gian đang vơi cạn hao mòn,
Cha vẫn dạy chúng con niềm trông cậy sắt son:
Mỗi một con người, “mỗi một cuộc đời
không được dựng nên cho sự chết nhưng cho sự sống”.
Và cũng trong “di chúc tinh thần này” mang niềm hy vọng,
Cha như ôm trọn thế giới trong trái tim mình:
Những anh chị em ở Palestine, Israel, Liban, Syria, Yemen…
Hay vùng Nam Caucasus, Ukraina, Armenia và Azerbaijan.
vùng Tây Balkans, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan và Nam Sudan,
vùng Sahel, Sừng châu Phi và vùng Hồ Lớn…
Cha không quên,
“Người dân Myanmar ở Sagaing
đang đối mặt với hậu quả của trận động đất tàn khốc…”
Cha kêu gọi thế giới cùng chung tay giúp đỡ người nghèo,
Đó là “những “khí cụ” của hòa bình” phải mang theo
thay vì đầu hàng hay “nhượng bộ
trước logic của nỗi sợ hãi đóng kín, gieo rắc cái chết!”.
Cho dẫu hôm nay,
Cha đã lìa xa “Giáo Hội chiến đấu, lữ hành” trên dương thế,
Nhưng chúng con tin chắc rằng cha tiếp tục “hiệp hành”.
Trong huyền nhiệm “một Giáo Hội hiệp thông”
Để cùng với Đức Kitô phục sinh
Tiếp tục “cuộc đối đầu trong một cuộc chiến kỳ diệu”
Để một ngày không xa,
Như ước vọng cuối cùng của cha,
“Thế giới sẽ không còn
nghe tiếng súng đạn và vang vọng của tử thần…
Bởi vì Đấng Phục Sinh,
Đấng duy nhất có thể đổi mới mọi sự”[1].
Vâng, như niềm xác tín
Hay như chính cuộc sống ngài hôm nay:
“tất cả đều mới mẻ … Tất cả lại bắt đầu”
Sơn Ca Linh (21/4/2025)
[1] Những chữ “in nghiêng” được trích từ “Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh 20/4/2025” của chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô và “Sứ điệp Urbi et Orbi của ngài dịp Phục Sinh 2025” được công bố trưa ngày 20/4/2025.
bài liên quan mới nhất

- Ký ức về Đức Giáo Hoàng Phanxicô
-
Đức Thánh Cha Phanxicô cống hiến đến cùng -
ĐTC Phanxicô, người con của công đồng Vatican II -
ĐTC Phanxicô: Cái chết không phải là kết thúc mọi thứ, nhưng là một khởi đầu mới -
Đức Phanxicô – Vị giáo hoàng canh tân Giáo hội không mệt mỏi -
Đức Phanxicô, vị Giáo hoàng của lòng người -
6 năm đầu triều đại Giáo hoàng Phanxicô: Triều đại của lòng thương xót -
Đức Thánh Cha Phanxicô hết lòng cho hòa bình thế giới -
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông có ý nghĩa gì đối với chúng ta? -
Đêm của Ánh Sáng, Hy Vọng và Sự Sống
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái