Sa mạc Trợ Úy Học viện Liên Dòng Thánh Tôma

Sa mạc Trợ Úy Học viện Liên Dòng Thánh Tôma

Sa mạc Trợ Úy Học viện Liên Dòng Thánh Tôma

TGPSG -- “Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14)

Đó là Lời Chúa được chọn là Ý lực sống, của các sa mạc sinh (SMS) Trợ Úy Học viện Liên Dòng Thánh Tôma, từ 7g30 đến 18g00 thứ bảy ngày 22/03/2025, tại giáo xứ Hạnh Thông Tây, Hạt Gò Vấp.

1. Mục đích và đối tượng 

Nhằm mục đích giúp các Nữ Tu sĩ

  • Tổng quát hóa kiến thức về các Phương pháp Giáo dục Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), đặc biệt tập trung vào Phương pháp Sinh hoạt vui;
  • Thực hành một số kỹ năng Sinh hoạt vui như: sinh hoạt trong giờ Giáo lý, các bài hát sinh hoạt TNTT, vũ điệu, trò chơi Thánh Kinh, cách thức tổ chức và trải nghiệm Hành trình Sa mạc.

Liên đoàn Anrê Phú Yên đã tổ chức Sa mạc huấn luyện Trợ úy cho 290 Nữ Tu sĩ đang học năm 1, năm 2 và năm 3 Học viện Liên dòng Thánh Tôma (trong đó 2/3 thuộc 10 Dòng Đa Minh và 1/3 thuộc 11 Dòng khác ngoài Đa Minh).

2. Diễn tiến sa mạc

Vào lúc 6g30, Ban Điều hành sa mạc đã hiện diện tiếp đón các SMS trong tư thế sẵn sàng bước vào sa mạc tại nhà Mục Vụ giáo xứ Hạnh Thông Tây. Linh mục Chánh xứ, Giuse Phạm Quốc Tuấn, Tổng tuyên úy phong trào, cũng hiện diện, nụ cười trên môi, như khuyến khích và chúc lành cho ngày sa mạc đạt kết quả tốt đẹp.

  • Các Huấn luyện viên (HLV) tập trung các SMS, điểm danh, họp Đội tiến hành bầu Đội trưởng, Đội phó
  • Các SMS được chia thành ba nhóm- mỗi nhóm khoảng 100 SMS và bước vào bài khóa đầu tiên: Nghiêm tập; Nghi thức căn bản tại Đoàn và trong Sa mạc.

Các SMS vốn là nữ tu trẻ tiếp thu nhanh chóng và rất trật tự các bài hát Thiếu Nhi Tân Hành Ca, bài ca ý lực, vũ điệu, băng reo.

3. Nghi thức chào cờ khai mạc

Vào lúc 8g30 nghi thức chào cờ toàn sa mạc diễn ra trang nghiêm .

Trong câu chuyện dưới cờ, Linh mục Sa mạc trưởng: Hiêrônimô Trần Anh Nhật gợi lên ba đặc tính cần ghi nhớ về thánh phó tế Stêphanô, tên của sa mạc.

  • Phó tế có nghĩa là người phục vụ. Ngài mong ước các SMS hãy mang tâm thế là người phục vụ. Tương lai các SMS sẽ đi phục vụ. Nếu các SMS nghĩ rằng “Vào sa mạc không để phục vụ ai, thì không cần phải vào sa mạc.”
  • Thánh Stêphanô là người đầy Thánh Thần và khôn ngoan. Cầu chúc các SMS khôn ngoan để làm chứng về Chúa, tràn đầy Thánh Thần để nhiệt huyết trong sứ mạng của mình, có trách nhiệm với những người mình gặp gỡ đặc biệt những em mà mình huấn luyện, để trình bày rao giảng về Chúa một cách khôn ngoan, khéo léo để các em đón nhận Lời Chúa.
  • Thánh Stêphanô là người có ảnh hưởng trên người khác, đặc biệt ảnh hưởng trên thánh Phaolô. Khi thánh Stêphanô chịu tử đạo, lúc đó thánh Phaolô mang tên là Saolê, đứng dưới đã chứng kiến. Chính ông Phaolô đã từng bắt bớ và đẩy Stêphano vào con đường chết. Nhưng thánh Stêphanô không căm thù ai,  ông còn cầu nguyện cho những người bắt bớ mình trước khi chết “Lạy Chúa xin tha cho họ vì họ không biết” giống như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Thái độ đó ảnh hưởng đến thánh Phaolô. Khi thánh Phaolô gặp Chúa Giêsu trên đường Damas, đó là bước ngoặt cuối cùng để thánh Phaolô trở lại Kitô giáo. Ước mong các SMS bước vào sa mạc để những kiến thức, những kinh nghiệm thu thập trong ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng đối với các SMS khác, những thiếu nhi mình sẽ huấn luyện, giúp đỡ, dạy dỗ.
  • Ngài đặt tên cho sa mạc Stêphanô - Nhiệt Thành với chủ đề “Những người hành hương hy vọng” và long trọng tuyên bố Khai mạc sa mạc. Ước mong mọi người lãnh nhận dồi dào ơn thánh Chúa, để sống đức tin mạnh mẽ, cộng tác với Giáo hội trong việc đem Chúa đến cho mọi người đặc biệt cho các em thiếu nhi.
  • Bài ca “Người gieo trong nước mắt” kèm cử điệu được các Huynh trưởng và các SMS diễn rất nhuần nhuyễn.
  • Băng reo được hô vang rập ràng

Người hành hương - Hy vọng
Hãy Cậy trông - Vào Chúa
Hãy mạnh dạn - Yêu thương
Hãy can đảm - Lên đường

Tiếp theo Lm Tuyên úy Sa mạc, Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn tuyên bố Ý lực sa mạc “Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14)

Ngài diễn giải: Thế giời hôm nay đang thiếu hy vọng, đặc biệt các thiếu nhi là đối tượng hiện tại hay tương lai mà các SMS phục vụ. Các em mong chờ một thế giới tốt đẹp hơn vì có rất nhiều em đang rơi vào trong thất vọng, không tìm thấy an vui ngay trong đời sống gia đình và ngoài xã hội. Xin Chúa thắp lên ngọn lửa hy vọng cho mọi người. Qua tôn chỉ của TNTT thể hiện qua cách chào: Cầu nguyện, Rước Lễ, Hy sinh, Làm tông đồ, chắc chắn các SMS sẽ thực hiện tốt đẹp và dạy các em thiếu nhi. Trong sa mạc hôm nay, các SMS hy sinh không ngồi trong phòng lớp có quạt, có máy lạnh, đến đây học hỏi để biết nhiệm vụ của một trợ úy để giúp các thiếu nhi. Hiện tại các SMS hiện diện ở đây dưới nắng gió. Chúc một ngày sa mạc tràn đầy hồng ân của Chúa, bình an, tràn đầy nhiệt huyệt của Thánh Thần như thánh Stêphanô.

Cuối cùng, Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, đại diện học viện biểu lộ niềm vui hiện diện nơi đây giữa các tuyên úy và các bạn trong phong trào TNTT. Các SMS đã trải qua thời gian học Triết học, Thần học. Giờ đây là thời điểm học phương pháp giáo dục của phong trào TNTT và trang bị kỹ năng sinh hoạt. Trong vai trò cầu nối của thiếu nhi và các tuyên úy, trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, trong tinh thần một nữ tu luôn sống dâng hiến, quên mình, hy sinh vì sự nghiệp giáo dục, cầu chúc cho các SMS mai sau là những người cộng tác rất tích cực trong chương trình truyền giáo…

Là những người hành hương của hy vọng, mỗi người không quên hiệp thông với thế giới hoàn vũ, đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu cho hòa bình thế giới, cầu cho thiếu nhi vui đến lớp giáo lý, đến trường, được lớn lên trong môi trường bình an hạnh phúc, cầu nguyện cho tất cả những người con nhỏ bé trở thành con cái của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho học viện không chỉ đào tạo Đạo đức, Triết học mà còn mở rông công vịệc  mục vụ truyền giáo và làm vinh danh Chúa trong môi trường đang phục vụ…

4. Các bài khóa:

Các SMS được chia thành ba nhóm vào các bài khóa:

Tổng quát các phương pháp giáo dục của TNTT
Sinh hoạt trong giờ Giáo lý
Các bài ca sinh hoạt TNTT và vũ điệu

5. Lãnh nhận Lời Chúa.

Qua trang Tin Mừng (Mc 9,30-35), “các môn đệ tranh nhau xem ai là người lớn hơn cả…”, các SMS chia sẻ: đôi lúc các SMS cũng đã quên Lời Chúa  dạy, quên vai trò phục vụ của mình…

6. Giờ Chầu Thánh Thể

Sau giờ cơm trưa, các SMS được vài phút nghỉ trưa và bước vào giờ Chầu Thánh Thể. Đây là sa mạc đầu tiên đã cử hành giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 13 giờ…Ban tổ chức tin tưởng các SMS là nữ tu nên sẽ không ngủ ...

Quả vậy các SMS rất sốt sắng trong giờ Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên Trời là Đấng hoàn thiện”.

7. Các bài khóa buổi chiều 

Hai bài khóa còn lại là Trò chơi Thánh Kinh và Hành trình sa mạc.

Những thử thách và thi đua trong Hành Trình Sa mạc không phải là những hình phạt, bò lê, leo trèo như các SMS nếm trải ngoài đời mà là cùng nhau Giải mật thư Thánh Kinh, Khảo sát những kiến thức, đặc biệt những gì các SMS đã được học trong ngày.

 

8. Nghi thức kết thúc sa mạc.

Sau hành trình sa mạc, các SMS chia nhau dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tập trung tại sảnh nhà Mục Vụ tiến hành nghi thức bế mạc…

Sa mạc phó Anê Nghê Thị Tuyết Trang, Ban điều hành và các SMS cảm nhận đến giờ phút này mình vẫn còn tràn đầy năng lượng dù phải trải qua hành trình sa mạc trong cái nắng nóng của trưa hè.

Bài vũ chủ đề “Người gieo trong nước mắt” vẫn càng sinh động hơn “Hôm nay ta lo toan mồ hôi lã chã rơi”, các SMS áo đẫm mồ hôi, đặc biệt các trưởng trạm còn khổ sở hơn vì trang phục hóa trang lại là những chiếc áo mưa …

Mọi người trang trọng gửi những lời cám ơn đến ban điều hành và đặc biệt cám ơn nhiệt huyết tràn đầy năng lượng của SMS đã mang đến thành quả tốt đẹp cho sa mạc. Ước mong những trải nghiệm trong sa mạc sẽ góp vào hành trang của các Trợ úy trong sứ vụ giáo dục đức tin cho các thiếu nhi.

Lm sa mạc trưởng vui mừng, chúc các SMS “Trong tình yêu của Chúa tiếp tục ra đi, cùng gặp nhau trên hành trình truyền giáo của Giáo hội…”

Các SMS nhanh chóng ra về vì còn bao nhiêu công việc mục vụ đang chờ ở giáo xứ và cộng đoàn các nữ tu đang phục vụ, trong tâm tư âm vang Lời Chúa “Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!”

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)

 

Top