Niềm vui ngày đại lễ vẫn còn nguyên vẹn
TGPSG -- Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy (17-18/07/2026), nhóm giữ xe Giáo xứ Hòa Hưng đã có chuyến hành hương về Nhà thờ Tắc Sậy. Chuyến đi diễn ra trong bầu khí hân hoan, vui tươi khi niềm vui của đại lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vẫn còn hiện hữu nơi vùng đất linh thiêng này.
Đoàn khởi hành từ nhà thờ Hòa Hưng vào lúc 12g trưa thứ Sáu, ngày 17-07-2026, với 28 thành viên, mang theo tâm tình cầu nguyện. Đặc biệt, niềm vui của ngày lễ tuyên phong Chân phước cách đó chưa đầy 15 ngày vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Trong ngày đại lễ, do một số thành viên không thể tham dự vì sức khỏe, nhiều người lớn tuổi không chịu được cảnh đông người. Vì thế, chuyến hành hương lần này mang ý nghĩa tạ ơn Chúa vì Giáo Hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước để chuyển cầu và noi gương ngài trong đời sống đức tin.
Chúng tôi đã đặt chân đến đây nhiều lần nhưng lần này cảm thấy ngỡ ngàng và vui tươi vì có rất đông người cùng về nhà thờ Tắc Sậy hôm nay. Có lẽ từ sau đại lễ phong chân phước càng có nhiều người đến với cha Diệp hơn nữa.
Mỗi người đều mang theo những ý nguyện riêng về gia đình, công việc, sức khỏe, cũng như những lo toan của cuộc sống hằng ngày để dâng lên Chúa và trao gửi nơi Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng xin cha chuyển cầu để có thêm thời gian và lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ qua công việc của nhóm giữ xe tại nhà thờ vào mỗi Chúa nhật. Có một cô đã 75 tuổi đến với cha Diệp để xin được nhiều sức khỏe hơn, đi lại dễ dàng hơn.
Khi vừa bước vào khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy, chúng tôi cảm nhận như bầu khí của đại lễ ngày 02-07 vẫn còn đâu đây. Thánh lễ lúc 5g sáng thứ Bảy, ngày 18-07-2026, không còn một chỗ ngồi trống.
Mọi người ngồi chen chúc nhau để tham dự thánh lễ, nhưng lòng vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là giây phút thật linh thiêng khi mỗi người cảm thấy gần gũi với Chúa qua cha Diệp, vị mục tử đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người. Dù Thiên Chúa quyền năng có thể làm mọi sự, nhưng Ngài không nhổ ngay cỏ lùng giữa lúa tốt. Qua dụ ngôn ấy, Chúa mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, biết thay đổi và sống tốt hơn mỗi ngày.
Chúng tôi cũng cầu nguyện xin cha Diệp thương chuyển cầu cho anh chị em trong nhóm giữ xe. Ngoài việc tham gia phục vụ giáo xứ, mỗi người còn có những bổn phận nơi gia đình, với vợ chồng, con cái và các cháu. Xin cha Diệp cầu bầu để các gia đình luôn được bình an, con cái biết lắng nghe lời cha mẹ dạy bảo; đồng thời xin cho các bậc cha mẹ biết kiên nhẫn hơn với con cái, không nóng nảy, la mắng khi các em phạm lỗi.
Ngày hành hương không chỉ là dịp cầu nguyện với cha Diệp, mà trên đường trở về, đoàn còn dừng chân tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.
Sau những giờ nghỉ ngơi, dùng bữa, trò chuyện thân tình trên xe, đoàn kết thúc chuyến hành hương và trở về nhà thờ Hòa Hưng vào lúc 21g thứ Bảy, ngày 18-07-2026.
Quả thật, chuyến đi giúp mỗi người cảm nhận mình đang sống trong niềm hạnh phúc và vui tươi khi Giáo Hội Việt Nam có thêm một vị Chân phước. Ngày càng có nhiều người tìm đến Nhà thờ Tắc Sậy. Cha Diệp đã tỏa sáng bằng chính cuộc đời yêu mến Chúa và hy sinh vì đoàn chiên, để qua sự chuyển cầu của ngài, biết bao người nhận được dồi dào ơn của Thiên Chúa.
Xin Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cầu thay nguyện giúp mỗi người chúng con biết noi gương ngài, sống hết mình trong tinh thần phục vụ, để một ngày kia Chúa phán rằng: "Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10,20)
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh Anrê Kim Thông - Mẫu gương cho các ông trùm xứ đạo
-
Thánh Anê Lê Thị Thành - Mẫu gương người mẹ Công giáo -
Gieo gì hôm nay? -
Được cho không cái gì? -
Trước hết phải đến với chiên lạc Nhà Ítraen -
Cảm tạ Chúa qua những tấm gương linh mục trung tín -
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên năm A: Hiền lành và khiêm nhường trong lòng -
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hai cột trụ của Hội Thánh - Những chứng nhân trung thành của Đức Kitô -
Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Yêu mến hơn
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?