Mến Chúa, yêu người: Hai điều răn, một tình yêu

Mến Chúa, yêu người: Hai điều răn, một tình yêu

TGPSG -- Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật XXX Thường Niên A, nhóm Pharisêu đặt câu hỏi sau khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải im tiếng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”

Yêu Chúa và yêu người: Hai điều răn không thể tách rời

Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu hiền lành, nhân từ nhưng cũng rất thẳng thắn. Người trả lời nhanh nhẹn, dứt khoát và đi thẳng vào trọng tâm của Lề Luật. Đó chính là tình yêu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.”

Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Đức Giêsu dường như đã nhìn thấu lòng những người đặt câu hỏi cho Người. Thế nhưng, Người không đáp trả lại như họ, nhưng lấy sự công chính và ngay thẳng của Thiên Chúa để trả lời. Bởi Thiên Chúa là tình yêu, và ai hết lòng yêu thương nhau thì cũng đang bước đi trên con đường dẫn đến Nước Trời.

Như thế, Đức Giêsu đã nối kết hai điều răn này với nhau. Người kết hợp câu trong sách Đệ Nhị Luật nói về việc yêu mến Thiên Chúa với một câu trích từ sách Lêvi, nói về tình yêu dành cho người thân cận.

Người kết luận: “Tất cả Luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

Qua lời dạy này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho người thân cận có mối liên hệ không thể tách rời. Tình yêu là tất cả. Điều quyết định trong cuộc đời chính là yêu thương. Đó là nền tảng căn bản.

Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, hết lòng, nghĩa là nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn cội tối hậu của sự hiện hữu của mình. Từ đó, chúng ta được mời gọi gắn bó trọn vẹn với thánh ý Người và đáp lại tình yêu phổ quát của Ngài bằng một đức tin vững vàng. Ngài là Cha của tất cả mọi người.

Mến Chúa và yêu người, cả hai đều quan trọng. Tuy là hai điều răn, nhưng lại quy về một tình yêu. Người ta không thể mến Chúa hết lòng mà bỏ qua, không yêu người bên cạnh. Chúng ta yêu mến Chúa thì cũng phải yêu thương anh chị em, những người thân cận, cả những người xa lạ và những người cư xử với chúng ta không mấy tốt đẹp.

Tình yêu phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể

Nhưng yêu thương là gì? Có lẽ chúng ta không cần tìm đâu xa, bởi tình yêu có thể bắt đầu ngay từ những người đang sống bên cạnh mình.

Yêu thương là chăm sóc những người thân trong gia đình, là sống có trước có sau, không phủ nhận công lao vất vả của cha mẹ, những nỗi lao nhọc của người chồng ngày ngày đến công sở làm việc trong áp lực, hay của người vợ ở nhà với chuyện bếp núc, đưa đón con cái.

Yêu thương còn là kiên nhẫn lắng nghe nhau trong gia đình, là trở thành người bạn của con mình, nhất là với những đứa trẻ mới lớn, đôi khi ương ngạnh, chỉ nghe lời chúng bạn mà từ chối cha mẹ.

Người ta thường nói, dấu chỉ nhận ra một ngôi nhà Công Giáo là có bàn thờ Chúa chịu nạn, chịu đóng đinh. Quả đúng như thế! Nhưng còn một dấu chỉ nữa mà đôi khi chúng ta quên làm, đó là tình yêu thương chúng ta dành cho nhau.

Tình yêu ấy được thể hiện qua sự hy sinh, khi chúng ta dám để cho cuộc đời mình chịu đóng đinh, chịu thiệt thòi vì người khác, ngay từ trong chính gia đình mình. Đó là thập giá mà mỗi người phải mang vác mỗi ngày để bước theo Đức Kitô.

Tình yêu không chỉ nằm ở lời nói suông, nhưng phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Thánh Augustinô đã diễn tả tình yêu bằng những hình ảnh thật gần gũi trong tác phẩm “Tự thuật” nổi tiếng của ngài như sau:

“Tình yêu nó như thế nào? Nó có đôi tay để giúp đỡ người khác. Nó có đôi chân đi đến với những người nghèo khó. Nó có đôi mắt để nhìn thấy sự đau khổ và nhu cầu. Nó có đôi tai để nghe những tiếng thở dài và nỗi buồn. Nguời ta gọi đó chính là tình yêu. "

Những lời ấy nhắc chúng ta rằng yêu thương không phải là điều gì quá xa vời. Tình yêu bắt đầu từ những việc nhỏ bé hằng ngày, từ cách chúng ta nói với nhau, lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau và sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Anh Pedro Ballester –  Yêu Chúa trên hết mọi sự

Pedro Ballester được xem là gương mặt trẻ tiêu biểu của thế hệ Gen Z trong Giáo hội Công giáo.

Pedro Ballester sinh ngày 22/05/1996 tại Manchester, Anh quốc, trong một gia đình Công giáo gốc Tây Ban Nha. Anh là một sinh viên thông minh, vui vẻ, thân thiện và có đức tin sâu sắc. Năm 16 tuổi, Pedro quyết định dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong ơn gọi thành viên Opus Dei. Anh đã tìm thấy Đức Kitô và sống tình yêu dành cho Người bằng cả trái tim.

Năm 2014, Pedro theo học ngành Kỹ sư Hóa học tại London. Nhưng chỉ sau một học kỳ, anh phát hiện mắc bệnh ung thư vùng chậu. Từ tháng 01/2015 đến tháng 01/2018, anh trải qua những năm tháng điều trị đầy đau đớn. Có lúc bệnh tưởng chừng thuyên giảm, nhưng rồi ung thư tái phát, khiến sức khỏe ngày càng suy yếu.

Pedro không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Anh có những lúc bật khóc vì đau đớn, cáu gắt và yếu đuối. Tuy nhiên, giữa những thử thách ấy, anh vẫn quan tâm đến người khác, lắng nghe những lo lắng của bạn bè và tìm cách giúp họ đến gần Thiên Chúa hơn. Khi cơn đau trở nên dữ dội, anh dâng những đau khổ của mình lên Thiên Chúa, kết hợp với Đức Kitô trên thập giá.

Gần một tháng trước khi qua đời, khi một người bạn hỏi mình có hạnh phúc không, Pedro đã trả lời sau ba năm chịu đựng bệnh tật: “Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này.”

Rạng sáng ngày 13/01/2018, Pedro trút hơi thở cuối cùng tại Greygarth Hall, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, các anh em trong Opus Dei và bạn bè. Hơn 500 người đến dự lễ an táng tại Manchester.

Chứng tá của Pedro còn chạm đến một nữ y tá từng chăm sóc anh. Chị thổ lộ: “Tôi cũng là người có đức tin, nhưng tôi muốn trở thành người Công giáo giống như anh.”

Cuộc đời Pedro khép lại khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh để lại một chứng tá đẹp về tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Ngay giữa đau khổ, anh vẫn tìm thấy hạnh phúc khi sống kết hợp với Đức Kitô và quan tâm đến những người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con luôn giữ ngọn lửa yêu mến Chúa và biết thể hiện tình yêu thương ấy bằng những việc làm cụ thể dành cho nhau. Xin dạy chúng con biết hy sinh, nhẫn nại và yêu thương ngay trong gia đình, nơi chúng con sống, học tập và làm việc mỗi ngày. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top