Những quả bong bóng và tình yêu không mỏi giữa Mùa Chay
TGPSG -- “Tìm về bên Chúa” – chủ đề Mùa Chay năm nay tại Giáo xứ Bùi Môn không chỉ vang lên trong lời ca tiếng hát của đêm văn nghệ "Trà Sữa Thánh Ca", mà còn âm thầm sống động qua những việc nhỏ bé nhưng đầy tình yêu – như gian hàng bong bóng nghệ thuật nơi góc sân nhà thờ.
Ngày 15/03/2025, khi đồng hồ điểm 19g và chương trình đêm văn nghệ chính thức bắt đầu, thì cũng là lúc anh chị em chúng mình – hơn 20 con người với trái tim đầy nhiệt huyết – đã thấm mệt sau nhiều giờ chuẩn bị. Từ 14 giờ chiều, dưới cái nắng oi ả, chúng mình đã có mặt để dựng bàn, thổi bóng, tạo hình, dọn dẹp và miệt mài với những quả bóng nhỏ – những điều tưởng chừng rất đơn sơ, nhưng lại chứa đựng biết bao tâm huyết.
Với tấm lòng quảng đại và tình yêu dành cho giáo xứ, Từ tình yêu dành cho nghệ thuật và mong muốn mang niềm vui đến với mọi người, chị Anna Nguyễn Hoài Nhựt đã thành lập nhóm Gia đình bong bóng Mary và khởi xướng gian hàng bong bóng nghệ thuật đầy sắc màu. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận và nâng đỡ từ Cha Vicnet Mai Minh Tuấn – Trưởng ban tổ chức – với mong muốn chung tay gây quỹ sinh hoạt và bác ái trong mùa Chay. Dưới sự dẫn dắt của chị, anh chị em chúng mình – một nhóm quy tụ từ khắp nơi, bao gồm cả các nữ tu Dòng Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang phục vụ tại Long An (cách giáo xứ gần 20km) – cùng về Bùi Môn, không quản đường xa, không màng mệt nhọc, chỉ mong có thể chung tay góp chút gì đó cho công việc của Chúa.
Đặc biệt, trong nhóm còn có quý anh chị em ngoài Công giáo – tuy khác niềm tin nhưng lại rất nhiệt tâm phục vụ. Có ba mẹ con từ Thủ Đức, vừa đi học về còn mang theo cả cặp, là chạy ngay qua nhà thờ để phụ giúp. Lại có cả một gia đình 5 người – bà ngoại, con gái và ba cháu nhỏ – cùng nhau làm bong bóng, thổi bóng, cột bóng, vặn bóng, phát bóng; ai cũng làm hết khả năng của mình. Một hình ảnh thật đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng cảm động.
Có lúc tay đau vì uốn bóng liên tục, mồ hôi ướt áo, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt long lanh của các em nhỏ khi nhận lấy chú chó bong bóng hay một cây kiếm rực rỡ sắc màu, là bao mỏi mệt như tan biến.
Gian hàng ấy không chỉ là một điểm nhấn vui nhộn trong đêm văn nghệ. Đó là nơi anh chị em chúng mình học cách sống phục vụ – bằng đôi tay, bằng nụ cười, bằng sự nhẫn nại và cả những lời cầu nguyện âm thầm. Bởi hơn cả việc làm ra những món quà bằng bóng, chúng mình muốn các em nhỏ nhận được một món quà lớn hơn – là niềm vui, là sự hiện diện của tình thương.
Mùa Chay, trong lòng những người bạn Giêsu, không chỉ là chay tịnh và hy sinh, mà là lựa chọn yêu thương cách cụ thể. Là gác lại công việc cá nhân, dành cả một buổi chiều để phục vụ. Là lặng lẽ thổi bong bóng trong sân nhà thờ, giữa tiếng cười giòn tan và tiếng hát dâng lên cho Chúa.
Và rồi… khi đêm văn nghệ kết thúc, khi tay ai cũng đã rã rời, thì tim lại đầy ắp bình an, vì ở đâu có tình yêu được trao đi – ở đó, Chúa đang ở rất gần...
bài liên quan mới nhất

- Chiếc khăn tinh tuyền
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ tội lỗi đến ân sủng -
Cải thiện sức khỏe tâm linh -
Ánh mắt của lòng thương xót -
Bên cạnh người thân đang đau nặng và hấp hối -
Suy tư của Thánh Gioan Phaolô II về tuổi già và mầu nhiệm sự chết -
Một thánh lễ thay đổi cuộc đời -
Cửa Luôn Rộng Mở: Lòng Thương Xót Không Có Then Cài -
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng -
Một Simon Kyrênê mới
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái