Nhà thờ Phú Hạnh: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 24-4-2022

Nhà thờ Phú Hạnh: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 24-4-2022

Nhà thờ Phú Hạnh: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 24-4-2022

TGPSG -- “Bình an cho anh em”(Ga 20, 19).

Linh mục (Lm) Micae Nguyễn Tiến Bình -  Phó xứ Phú Hạnh đã nhấn mạnh câu Lời Chúa này trong bài giảng Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (dành cho thiếu nhi) do ngài chủ tế, cử hành lúc 7g Chúa nhật 24-4-2022, tại nhà thờ Giáo xứ Phú Hạnh, Giáo hạt Phú Nhuận.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi, còn có các Sơ, các Huynh trưởng, và bà con giáo dân tham dự rất đông đảo, chật kín nhà thờ và ngoài sân.

Trước Thánh lễ, Lm chủ tế xông hương trước tượng Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó, ngài cùng với đoàn thiếu nhi rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót vào nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn: ‘Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là mầu nhiệm của Lòng Chúa Thương Xót. Xin cho mỗi người cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Ngài, luôn ở kề bên chúng ta giữa những đau khổ và thử thách trong cuộc đời’.

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin mừng ngài đã đặt ra những câu hỏi cho thiếu nhi, và các em đã giơ tay trả lời rất tích cực.

1. Bài Tin mừng hôm nay theo Thánh nào?
- Bài Tin mừng theo Thánh Gioan.

2. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ vào ngày nào?
- Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ vào ngày thứ Nhất trong tuần.

3. Lời đầu tiên mà Giêsu nói với các Tông đồ là lời gì?
- Chúa Giêsu nói với các Tông đồ:”Bình an cho anh em”.

4. Sau khi chúc bình an cho các Tông đồ Chúa Giêsu làm gì?
- Chúa Giêsu cho các Tông đồ xem tay và cạnh sườn Ngài.

5. Vị Tông đồ không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra tên là gì?
- Đó là Tông đồ Tôma không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra.

6. Khi đã nhìn thấy Chúa Giêsu Phục Sinh thì Tôma đã nói gì?
- Khi nhìn thấy Chúa Giêsu Phục Sinh thì Tôma đã nói:”Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”.

7. Đây là hình gì?
- Đây là hình ‘Chúa Thương Xót’.

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế nói: ‘Xin Chúa Giêsu Phục Sinh giàu lòng thương xót ban bình an của Ngài cho các con, cho các gia đình và cho mọi người’.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 8g.

Các em thiếu nhi  nhanh chóng vào khuôn viên nhà xứ để ăn sáng món: ‘Mì bắp giò heo’.

Lm chánh xứ Giuse M. Lê Quốc Thăng rất thương và chăm lo cho các thiếu nhi ngài đã viết những dòng thơ sau đây:

“Chúa nhật đến rồi, dậy đi thôi
Em vui vui, hát hát ca ca
Đến nhà thờ em ca tụng Chúa
Sốt sắng dâng Ngài lời nguyện xin.
Cùng mọi người ca vang chúc tụng
Lòng Chúa xót thương đến muôn đời.
Giờ ăn sáng món mì giò heo
Ôi thơm phức tô mì bốc khói
Xanh tươi hy vọng màu hành ngò
Cà rốt đỏ thắm tình phụ huynh
Sợi mì vàng óng lòng tận tụy
Miếng giò heo mang nặng hy sinh.
Chăm chút lo các con no lòng
Cha mẹ yên tâm con bên Chúa
No thỏa ân sủng cả xác hồn”.

MVTT Gx Phú Hạnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top