Nhà thờ Đắc Lộ: Cảm nhận một chuyến đi

Nhà thờ Đắc Lộ: Cảm nhận một chuyến đi

WGPSG -- Hằng năm, Gia đình Huynh đệ Bác ái nhà thờ Đắc Lộ tổ chức 2 chuyến đi bác ái đến những nơi khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Vì thế, ngày 23/11/2015, để chuẩn bị chuyến đi thăm, chia sẻ bác ái cho Cộng đoàn Thừa sai Việt Nam thuộc Thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, các anh chị em đã tập trung từ 5 giờ sáng, tích cực chuyển hàng, quà từ nhà ra xe phục vụ cho chuyến đi.

Khởi hành lúc 6 giờ, đoàn gồm 26 người, được hướng dẫn bởi Chị Trưởng đoàn Maria Nguyễn Thị Thược, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng (Dòng Cát Minh) Lm. đồng hành, cùng với 200 phần quà.

Lúc 10 giờ, đoàn đến Bù Đăng, được Cha Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Việt và thầy Long đón tiếp, hướng dẫn đến cộng đoàn. Đến cộng đoàn Sơn Lang đầu tiên, đoàn phát 150 phần quà gồm: đường, sữa, gạo, bột ngọt và dầu ăn. Kế tiếp là cộng đoàn Sơn Tùng, đoàn tiếp tục phát 50 phần còn lại.

12 giờ, đoàn dùng cơm thân mật với cha quản lý, quý thầy và quý xơ của cộng đoàn.

Sau đó, đoàn lên xe về thành phố lúc 14g30. Quên đi những mệt nhọc, trên xe, mọi người đọc kinh, hát vang lời Kinh Hòa Bình thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia với những anh em còn khó khăn, kém may mắn.

Lúc18g30, đoàn về tới Thành phố HCM, nắng chiều tắt hẳn, đâu đây đã vang tiếng nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh: an hòa, hạnh phúc cho mọi người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top