Ngày Tri Ân Người Mẹ
TGPSG -- “Niềm Hy Vọng Của Mẹ” là chủ đề của chương trình giao lưu, nhằm tri ân người mẹ, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG) tổ chức, tại Hội trường Gioan Baotixita, Trung tâm Mục vụ TGPSG, ngày 23/05/2025.
Hiện diện trong buổi gặp gỡ, có Đức Tổng giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, Linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh - Tổng linh hướng (TLH) Hội CBMCG TGPSG, Lm Gioan Baotixita Vũ Minh, Lm Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường và các linh mục đồng hành trong TGPSG.
Lúc 8g00, cả hội trường cất tiếng hát cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa buổi gặp gỡ được tốt lành.
Nhớ lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho những người làm mẹ còn sống cũng như đã qua đời, Ban tổ chức đã mời gọi mọi người giữ thinh lặng 1 phút để cầu nguyện cho Đức Tân giáo hoàng Lêô XIV được Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, sáng suốt, để chèo lái con thuyền Giáo hội đi trong bến bờ bình an. Đồng thời, cầu nguyện cho Đức cố giáo hoàng Phanxicô đã phục vụ đàn chiên cho tới hơi thở cuối cùng.
Lúc 8g10, Lm TLH Phanxicô Xaviê tuyên bố khai mạc NGÀY TRI ÂN NGƯỜI MẸ với chủ đề “NIỀM HY VỌNG CỦA MẸ”.
Lúc 8g20, Đức TGM Giuse bắt đầu buổi gặp gỡ với gương của các thánh nữ. Tiêu biểu là thánh Anê Lê Thị Thành, Thánh Monica, Thánh Rita,… và gần đây nhất là một người mẹ Ý đã hy sinh mạng sống vì đứa con của mình - Maria Cristina (sinh năm 1969).
Đức TGM Giuse trích dẫn những câu nói của cô Maria Cristina mà khiến mọi người nhận thấy sự hy sinh lớn lao của cô cho đứa con sắp chào đời của mình. Khi mang thai đứa con thứ ba - là Riccardo - thì phát hiện ra căn bệnh ung thư của cô đã quay trở lại.
Cô suy nghĩ về đứa con chưa chào đời “Phản ứng của mẹ là lập đi lập lại ‘Tôi đang mang thai! Tôi có thai! Nhưng thưa bác sĩ, tôi đang mang thai.”
Cô đã viết trong bức thư năm 1995 gửi cho Riccardo: “Mẹ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình và không từ bỏ ý định sinh con ra, đến nỗi bác sĩ cũng đã hiểu hết mọi chuyện và không nói gì thêm nữa.”
Đức TGM Giuse dặn các mẹ: “Tuyệt đối kiên trì tin tưởng ở nơi Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta những giải pháp mang lại sự bình an cho cuộc đời của mình. Dẫu cuộc đời đau thương vẫn hy vọng nơi Chúa.”
Ngài diễn giải: Như thánh nữ Rita, luôn cầu nguyện cho những đàn ông đã giết chồng mình. Thánh Rita là vị thánh bảo trợ cho những tình huống không thể giải quyết được và luôn luôn cầu nguyện cho những đứa con. Các mẹ hãy biến những nổi đau khổ của mình thành những lời cầu nguyện cho người khác.
Nói về việc Nên Thánh, Đức TGM Giuse hướng dẫn: Nên thánh trong sự đơn sơ, chấp nhận tất cả. Tin tưởng Chúa giúp sức. Kiên trì làm theo ý Chúa. Nên thánh bằng chính những cuộc sống hằng ngày của mình, trong sự đơn sơ, nhỏ bé. Làm theo thánh ý Chúa và giữ lề luật của Chúa.
Ngài nói: Sứ mạng của các bà mẹ là hy vọng có con, Hy vọng trong cuộc sống hằng ngày, Niềm hy vọng của chúng ta phải lan tỏa tinh thần Phúc âm cho những người khác, Làm lan tỏa hy vọng trong giáo xứ, trong cộng đoàn.
Cụ thể hơn, ngài lưu ý: “Các đoàn thể phải thi hành sứ vụ của mình. Làm tông đồ cho những người khác. Các BMCG nên tham gia các đoàn thể trong xứ: ca đoàn, giáo lý viên, caritas, chăm sóc người già,… Những việc này các chị đã làm rồi. Nhưng nay phải làm mạnh hơn nữa, làm sao để gieo rắc niềm hy vọng Phúc âm cho những người chung quanh. Kiến tạo sự hiệp nhất trong giáo xứ. Nuôi dưỡng niềm hy vọng sẽ được nhìn thấy Chúa, có sự sống đời đời, sự sống vĩnh cữu. Đó mới là niềm hy vọng của cuộc đời mỗi người.”
Ngài nói “Vũ khí của các bà mẹ là sự dịu dàng. Các chị nên khích lệ tịnh thần con cái và sống niềm hy vọng suốt cả cuộc đời của mình. Từ khi lập gia đình, trong cuộc đời có những biến cố xảy ra, cho đến khi tuổi cao. Ơn gọi làm mẹ của các chị là ơn gọi đời sống niềm hy vọng. Các mẹ là những người có niềm hy vọng, truyền lửa hy vọng cho người khác. Cuộc đời cùa các mẹ có nhiều đau thương, nhưng đừng để đau khổ bóp chết trái tim của mình. Mà luôn luôn cậy dựa vào Chúa. Giúp cho mọi người hướng về Chúa. Nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Sống cuộc đời có ý nghĩa, vượt qua thử thách. Giữ vững niềm hy vọng, là tấm gương sáng cho con cháu.”
Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức TGM Giuse cầu chúc các mẹ luôn đầy lửa Thánh Thần, đốt lên trong lòng các mẹ niềm hy vọng, để các mẹ lan tỏa tinh thần Phúc âm cho những người khác.
Tiếp đến, từng hạt lên trình bày tiết mục giao lưu của Hạt.
- Hạt Bình An: Múa “Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng”
- Hạt Hóc Môn: Hợp ca “Con tìm với Mẹ”
- Hạt Tân Sơn Nhì: Cử điệu “Đồng hành cùng Mẹ”
- Hạt Sài Gòn Chợ Quán: Song ca “Ước mơ của mẹ”
- Hạt Xóm Mới: Múa liên khúc “Tri ân đấng sinh thành”
- Hạt Tân Định: Múa “Bà mẹ quê”
- Hạt Tân Sơn Nhì: cử điệu kết thúc “Tình yêu Chúa thúc bách tôi”
Lúc 11g00, chương trình kết thúc, chị em chụp hình lưu niệm cùng các linh mục và ra về trong niềm vui.
Bài: Bích Vân (TGPSG)
Ảnh: Đắc Quyền
bài liên quan mới nhất

- Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng
-
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thanh Đa -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương -
Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì -
Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển -
Lưu xá Saint Paul với sự kiện "Nhận định ơn gọi cho cuộc đời" -
Giới Doanh nhân Công giáo mừng bổn mạng năm 2025 -
Huynh trưởng Liên đoàn Anrê Phú Yên tuyên hứa tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm -
Hội thảo “Tinh thần và chiến lược Quản lý trường Mầm Non của Hội Dòng trong thời đại mới”
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)