Ngày Thánh Thể Tháng 8: Thánh Tâm Chúa Giêsu: nhịp đập chung của gia đình nhân loại

Ngày Thánh Thể Tháng 8: Thánh Tâm Chúa Giêsu: nhịp đập chung của gia đình nhân loại

Ngày Thánh Thể Tháng 8: Thánh Tâm Chúa Giêsu: nhịp đập chung của gia đình nhân loại

TGPSG -- “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi mà việc chung sống hòa bình gặp khó khăn, giúp họ vượt qua cám dỗ đối đầu bởi những lý do chủng tộc, chính trị, tôn giáo hay ý thức hệ.”

Đó là ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Lê-ô XIV mời gọi toàn thể Giáo Hội trong tháng 8/2025 – một lời mời gọi cấp thiết trong bối cảnh thế giới còn đầy rẫy những chia rẽ, nghi kỵ và bạo lực. Đáp lại lời mời gọi ấy, vào lúc 18:00 thứ Sáu đầu tháng 1.8.2025, hơn 300 tín hữu đã quy tụ tại nhà thờ Giáo xứ Tân Định (TGP. Sài Gòn) để tham dự chương trình “Ngày Thánh Thể”, để cùng hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha và Mạng Lưới Cầu Nguyện của ngài.

Không chỉ là ngày đầu tiên của một tháng mới, ngày 1.8.2025 còn là Thứ Sáu đầu tháng – ngày mà Giáo Hội mời gọi mỗi Kitô hữu kín múc lòng thương xót và sức sống từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm là biểu tượng của tình yêu bị đâm thâu, là suối nguồn bình an đích thực, nơi con người học biết yêu thương đến cùng. Với ý nghĩa ấy, chương trình “Ngày Thánh Thể” là một hành trình thiêng liêng, mời gọi mỗi người bước đi sâu hơn trong đời sống đức tin và sứ mạng xây dựng hòa bình.

Đến với Thánh Thể để giao hòa và canh tân

Chương trình bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể, nơi cộng đoàn được chiêm ngắm, tôn thờ và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những thao thức của bản thân, của xã hội và của thế giới. Song song đó, các tín hữu được mời gọi lãnh nhận bí tích Hòa giải, như một hành động cụ thể để hoán cải tâm hồn, từ đó mở lòng đón lấy ơn bình an mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng.

Cao điểm với Thánh lễ

Đúng 19:00, Thánh lễ kính nhớ thánh Anphongsô Maria Ligouri – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, được cử hành trang trọng do cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. Giám đốc Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam chủ tế. Ngay từ lời mở đầu, cha Tôma mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới, bắt đầu từ những mối tương quan gần gũi nhất: trong gia đình, nơi cộng đoàn, và ngay trong chính tâm hồn mỗi người.

Trong bài giảng, cha Tôma đã dẫn cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương lãnh đạo của Chúa Giêsu, không phải là người cai trị bằng quyền uy, mà là Đấng phục vụ bằng tình yêu. Qua phần chia sẻ lời Chúa, cộng đoàn nhận ra rằng, trong xã hội hôm nay, hình ảnh người lãnh đạo thường gắn liền với quyền lực và tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành người lãnh đạo không phải để cai trị, nhưng để phục vụ âm thầm như muối men giữa đời.

Cũng như muối không hiện diện nơi chốn nổi bật nhưng vẫn âm thầm làm thay đổi hương vị, người Kitô hữu được mời gọi sống khiêm tốn, không tìm vinh danh cho mình, mà làm sáng lên tình yêu Thiên Chúa nơi những tương quan hằng ngày. Khi sống đúng với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, biết yêu thương và phục vụ tha nhân, người tín hữu đang thực sự thi hành một vai trò lãnh đạo đích thực, lãnh đạo bằng phục vụ, bằng yêu thương, và bằng gương sáng đời sống.

Chia sẻ đời sống: Chứng tá cho sự hòa hợp

Sau Thánh lễ, chương trình tiếp nối với phần chia sẻ về ý cầu nguyện tháng 8: Cầu cho sự chung sống hòa bình. Hai nhân vật được mời chia sẻ là một đôi vợ chồng rất đặc biệt: anh Giuse Phạm Tô Phương Trình (Công giáo) và chị Trần Thị Thu Thảo (Tin Lành). Chủ đề của phần chia sẻ là: “Vun đắp tình thương và sự hoà hợp giữa những khác biệt niềm tin”

Qua lời kể đầy yêu thương và trân trọng nhau, anh chị đã đưa cộng đoàn bước vào hành trình yêu thương đầy thử thách nhưng cũng rất đẹp của họ: từ giai đoạn tìm hiểu, đến khi quyết định kết hôn dù có sự khác biệt về niềm tin. Chính sự lắng nghe, tôn trọng, và đặt tình yêu làm trung tâm đã giúp họ không chỉ giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn mở rộng trái tim để tham gia các nhóm đại kết và liên tôn, cùng nhau cộng tác trong các hoạt động xã hội và truyền giáo.

Câu chuyện của anh chị là mẫu gương sống động về sự hòa hợp trong khác biệt, mà còn là lời chứng cho thấy: sự khác biệt về đức tin không phải là rào cản, nhưng là cơ hội để yêu thương lớn lên, để hiểu nhau sâu hơn, và cùng nhau phục vụ Thiên Chúa theo cách của mỗi người.

Kết thúc để tiếp tục: cầu nguyện, tạ ơn, và lên đường

 

Chương trình “Ngày Thánh Thể” khép lại trong tâm tình hiệp thông khi cộng đoàn cùng đọc chung lời kinh theo ý Đức Giáo Hoàng, dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho sự hòa bình tại những nơi đang khủng hoảng vì xung đột chính trị, sắc tộc, ý thức hệ và tôn giáo. Lời kinh ấy trở thành động lực để mỗi người ra về và sống như “muối”, như “men” giữa đời, thầm lặng nhưng bền bỉ kiến tạo hòa bình qua những hành động nhỏ bé hằng ngày.

“Ngày Thánh Thể” mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống sứ mạng yêu thương và phục vụ, vượt qua những ranh giới chia rẽ để kiến tạo nhịp cầu hiệp nhất, thay vì dựng lên những bức tường đối đầu.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top