Ngày Bác ái Giáo xứ Xuân Hiệp: Cho thì có phúc hơn là nhận
TGPSG --- Chiều 19/7/2026, Giáo xứ Xuân Hiệp (TP. HCM) đã tổ chức Ngày Bác ái, trao tận tay 244 phần quà nghĩa tình đến những mảnh đời yếu thế, bệnh tật và khó khăn. Giữa không gian ấm cúng của hội trường, 40 chiếc xe lăn cùng hàng trăm nụ cười của những cụ già neo đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các gia đình có con mắc hội chứng Down, những người bán vé số, nhặt ve chai... đã cùng hòa chung một nhịp đập của sự sẻ chia và tôn trọng.
Mỗi người đều mang phẩm giá cao quý
Khác với những buổi trao quà thông thường, mở đầu chương trình, Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch không đáp lời bằng những phần quà hay giá trị vật chất. Ngài chọn nhắc về phẩm giá con người, điều cốt lõi và cao quý nhất: “Mỗi người chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Tất cả đều quý giá như nhau. Có người khỏe mạnh, có người đau yếu, có người đủ đầy, có người thiếu thốn. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều đáng được tôn trọng và yêu thương.”
Trong hội trường, có những người phải ngồi xe lăn nhiều năm, có những người ngồi gần như cả đời, có những cụ già chống gậy, có những người mang trên mình bệnh tật và mặc cảm… Tất cả đều được đón tiếp như những người thân trong gia đình.
Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch trao quà cho những người đến tham dự.
Các thành viên Hội đồng Mục vụ, ủy viên các khu, ban Caritas giáo xứ và các tình nguyện viên nhẹ nhàng đẩy từng chiếc xe lăn, sắp xếp chỗ ngồi, hỏi han từng người. Điều đó khiến người đến cảm nhận rõ rằng, bác ái Kitô giáo không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là trao cho người khác sự tôn trọng và phẩm giá.
Cha Chánh xứ Giuse nhấn mạnh rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận. Không phải ai cũng có khả năng giúp đỡ những khoản tiền lớn, nhưng bù lại, ai trong chúng ta cũng có thể trao đi một điều gì đó. Đó có thể là một nụ cười, một lời động viên, một sự quan tâm hay một món quà nhỏ… Tất cả đều có thể trở thành niềm hy vọng cho người khác.”
Những phần quà hôm nay đến từ sự chung tay của bà con giáo dân, các ân nhân, mạnh thường quân và những người âm thầm đóng góp bằng nhiều cách khác nhau. Điều đáng quý nằm ở tấm lòng biết mở ra.
“Chúng ta không thể lo được cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ trong khả năng của mình. Đó là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta”, cha Giuse nói.
Lời nhắn nhủ ấy mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống của mình, bởi bác ái không phải là việc của riêng Caritas hay của một vài người quảng đại, mà bác ái là ơn gọi của mọi người.
Chuyện của những mảnh đời bên lề
Trong số những người đến nhận quà, câu chuyện của anh Võ Hoàng (quê Quảng Nam) và anh Nguyễn Văn Hiệp (quê Bình Định) để lại nhiều lắng đọng. Hai anh vốn là những người lương dân, hiện đang thuê chung một căn phòng trọ nhỏ cùng một người bạn đồng cảnh ngộ. Cả ba đều bị liệt hai chân, sống nương tựa vào nhau và mưu sinh bằng nghề bán vé số trên những chiếc xe lăn được người khác tặng. Mỗi sáng, họ rong ruổi khắp các con đường để bán vé số. Nếu thuận lợi, mỗi người bán được hơn 200 tờ. Ngày ít khách, chỉ khoảng 100 tờ.
Anh Hoàng kể rằng nhiều năm trước, việc bán vé số dễ hơn. Khi ấy mỗi ngày có thể bán được khoảng 300 tờ. Nhưng những năm gần đây, sức mua giảm dần. Thu nhập ngày càng bấp bênh trong khi tiền thuê trọ, tiền ăn và thuốc men vẫn phải chi trả đều đặn.
Bởi thế, phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cùng một chút tiền mặt nhỏ tuy không thay đổi được cuộc sống, nhưng đủ giúp các anh vơi bớt gánh nặng vài ngày tới. Hơn tất cả, điều đáng quý là họ biết vẫn còn có những người nhớ đến mình. Anh Hoàng xúc động nói: “Đây là lần thứ 5 tôi được nhận quà của giáo xứ thì phải”. Sự sâu sát của ban mục vụ các giáo khu, luôn nắm rõ hoàn cảnh khó khăn bất kể giáo hay lương, chính là nhịp cầu kết nối tình người ấy.
Nhiều người tham dự chương trình là những người khuyết tật.
Ở một góc khác của hội trường, chị Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (quê Đồng Tháp) và chị Lê Thị Ngọc Mỹ (quê Sóc Trăng) đến từ rất sớm. Cả hai người phụ nữ ngoài 40 tuổi này đều bị liệt từ nhỏ, đều làm nghề bán vé số và cả hai đều một mình nuôi con. Cha của những đứa bé đã rời đi từ khi các con còn rất nhỏ. Cuộc sống của họ vì thế càng thêm chật vật, khó khăn trăm bề giữa thành phố.
Chị Kim Ngân kể, đây là lần thứ hai chị được Giáo xứ Xuân Hiệp trao quà. Mỗi ngày chị đi bán vé số còn mẹ già của chị đi nhặt ve chai. Số tiền kiếm được chỉ vừa đủ trả tiền phòng trọ và nuôi cô con gái đang học lớp 4.
“Phần quà hôm nay có gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, bột ngọt và cả bao thư. Đối với tôi, số quà này giúp đỡ rất nhiều”, chị Ngân rưng rưng nước mắt chia sẻ.
Bên cạnh chị Ngân, chị Lê Thị Ngọc Mỹ cũng lặng lẽ gật đầu. Chị kể hai chị cùng sinh hoạt trong một nhóm người khuyết tật. Hơn một tháng trước, nghe bạn bè trong nhóm nhắc đến chương trình bác ái của Giáo xứ Xuân Hiệp, hai chị mạnh dạn tìm đến cha xứ xin một phiếu nhận quà.
Trong buổi phát quà ngày hôm nay, có nhiều người không phải là người Công giáo, nhưng điều đó chưa bao giờ là rào cản, bởi lòng bác ái của Giáo hội không dừng lại ở ranh giới tôn giáo.
Nối dài hành trình yêu thương
Thông tin từ Giáo xứ Xuân Hiệp cho biết, trong đợt bác ái này, cộng đoàn đã trao 244 phần quà đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, khoảng 70% người nhận quà là bà con lương dân.
Ông Vinh Sơn Đỗ Quang Thanh, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Xuân Hiệp cho biết, đây là hoạt động bác ái được giáo xứ duy trì nhiều năm qua. Mỗi năm, giáo xứ tổ chức hai đợt trao quà cho người nghèo với khoảng trên dưới 200 phần quà mỗi đợt.
Giáo xứ Xuân Hiệp trao quà không phân biệt lương giáo.
Bên cạnh đó, trong suốt năm, hễ người nghèo tìm đến, giáo xứ vẫn cố gắng hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm trong khả năng của mình.
Chiều tàn, chương trình khép lại. Những chiếc xe lăn nối đuôi nhau rời khỏi khuôn viên giáo xứ, trở về với những căn phòng trọ chật hẹp để chuẩn bị cho chuyến mưu sinh ngày mai. Nhưng lần trở về này, hành trang của họ đã đầy đặn hơn, không chỉ bởi túi gạo, chai dầu, mà bởi cảm giác ấm áp khi biết mình được yêu thương và tôn trọng.
Đó cũng là tâm nguyện mà cộng đoàn Giáo xứ Xuân Hiệp đang lặng lẽ gieo trồng qua từng mùa bác ái. Đúng như lời nhắn nhủ của Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Trường Thạch trước khi chia tay: “Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta chỉ cho chính mình. Ngài tạo dựng chúng ta vì người khác. Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương, nên cũng được mời gọi tiếp tục nối dài tình thương ấy. Dù chỉ là một việc làm nhỏ bé, xin đừng bao giờ dừng lại hành trình yêu thương trong cuộc sống”.
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Xuân Hiệp
bài liên quan mới nhất
- Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng
-
Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai -
Mừng Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh – Bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh Giáo xứ Vĩnh Hòa 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa