Một tình yêu giữa trời và đất

Một tình yêu giữa trời và đất

Một tình yêu giữa trời và đất

TGPSG - “Sự kiện sứ thần truyền tin diễn tả một tình yêu giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người”.

Linh mục (Lm) Giuse Maria Lương Đức Nguyện - Linh giám Legio Mariae giáo hạt Gia Định, đã bắt đầu bài giảng như trên trong Thánh lễ Truyền Tin ngày 29-03-2025 dành cho các Uỷ viên, hội viên Hoạt động, Tán trợ, Bảo trợ và Cảm tình viên của Legio Mariae, cụm Gia Định 3, tại nhà thờ Chính Lộ, giáo hạt Gia Định.

Từ lúc 8g30, các Hội viên Legio Mariae đã cùng nhau lần chuỗi và đọc kinh Catena trong nhà thờ. Kế tiếp, Lm Gioan Phạm Văn Thanh - Đặc trách Legio Mariae Cụm Gia Định 3 đã chia sẻ hai điều: Một là sự kiện thiên thần hiện ra với Maria, một thiếu nữ đã đính hôn với Thánh Giuse thuộc chi tộc Giuđa. Hai là về nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ.

Sau chia sẻ, Lm Gioan tiến lên trước bàn thờ Mẹ, đặt tay phải lên cờ hiệu nói lên tâm tình dâng hiến cho Mẹ và lập lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Tiếp theo là các hội viên từng hai người một, lần lượt tiến lên dâng mình cho Mẹ.

Đỉnh cao của ngày hội là Thánh lễ được cử hành lúc 10g. Chủ tế là Lm Gioan, đồng tế với ngài có Lm Giuse Maria và hai Lm Linh giám Giuse Đinh Quang Lâm - chánh xứ Chính Lộ và Giuse Trần Văn Chinh - phó xứ Gia Định.

Trong bài giảng, Lm Giuse Maria chia sẻ: “Chỉ duy nhất có Tin Mừng Luca thuật lại việc truyền tin. Sự kiện sứ thần truyền tin diễn tả một tình yêu giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Lễ Truyền Tin diễn tả sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, để rồi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ. Khi Mẹ thưa “Xin Vâng”, Ngôi Lời đã nhập thể dưới sự tác động của Thánh Thần. Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể là mầu nhiệm tình yêu. Cuộc đời Legio tận hiến toàn thân cho Mẹ. Chúa đã cho Ngôi Lời đến với Mẹ, Chúa cũng muốn chúng ta đến với Mẹ để gặp gỡ tình yêu Chúa ngay nơi Mẹ. Cuộc đời các bà mẹ là xin vâng theo ý Chúa và chu toàn bổn phận.”

Lm Giuse Maria dẫn giải: “Chúng ta đang ở trong một thế giới đang hoảng loạn vì các diễn biến Nga Ukraine, Israel Hamas, … Anh chị em hiện diện nơi đây với lòng yêu mến Chúa và Mẹ. Tin Mừng Luca đã đem tin vui đến cho chúng ta, chúng ta đừng bao giờ đem tin buồn đến cho người khác. Khi chúng ta tin vào tình yêu Chúa như Mẹ Maria, chúng ta không bao giờ thất vọng. Chúng ta mang lại niềm vui cho nhau vì có Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tin vui trong cuộc đời là vâng theo ý Chúa như Mẹ.”

Lm Giuse Maria đúc kết: “Hình ảnh Mẹ đi theo Chúa trên con đường thập giá cũng giống như chúng ta đi theo Chúa. Có nhiều khi chúng ta khó thưa xin vâng. Xin Mẹ thương giúp cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết thưa xin vâng như Mẹ.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, chị trưởng Curia Gia Định 3 đại diện các hội viên Legio Mariae đã gởi lời cảm ơn các linh mục và các hội viên tham dự ngày lễ hội.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g. Từng nhóm hội viên Legio Mariae đã chụp hình lưu niệm với các linh mục đồng tế.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top