Một ngày vui hơn mọi ngày

Một ngày vui hơn mọi ngày

Một ngày vui hơn mọi ngày

TGPSG -- Khi trời chưa hừng đông, dưới sự hướng dẫn của cha đồng hành, hàng trăm anh chị em Legio chúng tôi đã lên xe hướng về Trung tâm hành hương Núi Cúi nơi có tượng Mẹ đứng chắp tay nghiêng đầu cúi nhìn đoàn con cái nơi trần gian.

Hòa cùng đoàn người hành hương đến từ khắp nơi đang bước lên các bậc thang dẫn đến chân Mẹ, chúng tôi dâng lên Mẹ những lời nguyện cầu cho thế giới, cho đất nước và cho chính gia đình nhỏ của chúng tôi.

Đỉnh cao của ngày vui là khi được hòa cùng cộng đoàn xưng tội và tham dự Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Thể, nơi có Chúa Giêsu luôn chờ đợi mọi người đến dâng lên những tâm sự vui buồn, những nỗi niềm trăn trở… giữa cuộc sống bộn bề trần thế hôm nay.

 

 

Hiệp cùng các tín hữu trên thế giới kỷ niệm Ngày lập tông tòa Thánh Phêrô, cha giảng lễ mời cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đang điều trị nơi bệnh viện. Cầu cho ngài được mau khỏe lại, sống theo thánh ý Chúa đến hơi thở cuối cùng. Mong cho những người đang chống phá Giáo hội, lăng mạ Giáo hoàng, biết hồi tâm chuyển ý.

Cha giảng lễ đúc kết: “Hội Thánh luôn mời gọi mỗi tín hữu hãy làm tròn sứ vụ Chúa trao để làm sáng danh Chúa. Chúng ta hãy yêu mến Đức Giáo hoàng và các vị mục tử. Cầu nguyện cho các ngài luôn khỏe mạnh hồn xác và là những vị mục tử theo lòng Chúa mong ước.”

Sau khi ăn uống nghỉ trưa, chúng tôi lên xe tới Viện Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên, nơi có 8 nữ tu Dòng Đa minh Tam Hiệp chăm lo cho hơn 100 trăm cụ bà tuổi từ 60 trở lên, trong đó có 15 cụ bị liệt. Dù lớn tuổi nhưng các cụ còn rất minh mẫn, có cụ còn biết hát hò, kể chuyện rất cuốn hút khiến tất cả mọi người đều thấy vui vẻ.

Sáng sớm ra đi, lên núi viếng Mẹ, tham dự Thánh lễ, đến chiều ghé Viện Dưỡng Lão chúng tôi ai nấy đã thấm mệt. Nhưng quang cảnh mát dịu và niềm vui được chia sẻ cho các cụ đã khiến chúng tôi cảm thấy hân hoan khi còn được gặp nhau, hát hò với nhau.

Có cụ đã 88 tuổi, bị mất hai chân, nhưng vẫn trò chuyện cách lạc quan và kể chuyện xưa với cha đồng hành cách dí dỏm khiến ai nghe cũng phải bật cười. Cụ khác biết chăm sóc người cùng cảnh ngộ và hướng dẫn giờ kinh rất thành thạo.


Cây trong vườn rất sai trái. Mít nằm xuống đất và phải bỏ bớt trái non để dưỡng các trái khác tốt hơn.

Quang cảnh rất đẹp và mát mẻ, khiến mọi người cảm thấy phấn khởi khi đi dạo một vòng quanh vườn.

Kết thúc một ngày tuy mệt mà vui, chúng tôi lên xe trở về nhà lúc 16g. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một ngày hành hương và chia sẻ đầy niềm vui hồn xác. ‘Một ngày vui hơn mọi ngày’.

Bài & Ảnh:  Tóc Ngắn (TGPSG)

 

Top