Một ngày đượm thắm tình huynh đệ với lòng mến bác ái yêu thương
TGPSG -- “Không có Đức Mến, thì tôi cũng chẳng là gì ” ( X. 1Cr 13.2 )
Được sự hướng dẫn của Cha Quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Tuyên cùng HĐMV và các ân nhân giáo xứ Vinh Sơn Nghĩa Hòa, hòa cùng niềm vui chung Ngày Giới trẻ Thế giới trong Năm Thánh 2025 tổ chức tại Rôma từ ngày 28/7/2025 và kết thúc đúng vào ngày 03/08/2025 với chủ đề: “Cả anh em nữa, anh em cũng là chứng nhân của Thầy, vì anh em ở với Thầy” (Ga 15,27), Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn - Nghĩa Hòa đã tổ chức chuyến Hành hương - Bác ái - Du lịch trọn 01 ngày Chúa Nhật 03/08/2025, tại Sài Gòn.
Đúng 8giờ30 sáng ngày 03/08/2025, đoàn giới trẻ chúng tôi hăng hái lên đường trên chuyến xe 45 chỗ và cùng nhau hát vang bài ca Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”, cùng nhau kể tên 10 điểm hành hương của TGPSG, cùng nghe hướng dẫn viên lược dẫn lịch sử về 02 điểm hành hương Nhà thờ Đức Bà Sài gòn và nhà thờ Thanh Đa - nơi Mẹ Têrêsa Calcuta 2 lần đến thăm.
Tiết trời Sài Gòn những ngày hè thật nóng nực nhưng mọi thành viên trong đoàn đều hăng hái quy tụ bên tượng Đức Mẹ Hòa Bình do nhà điêu khắc G. Ciocchetti thực hiện năm 1959. Ai cũng mong được nép mình dưới bóng Mẹ, được thủ thỉ với Mẹ và chỉ mình Mẹ biết mà thôi.
Tạm biệt Mẹ với tâm trạng khoan thai nhẹ lòng, đoàn chúng tôi sải bước bên nhau để đến 02 điểm du lịch nổi tiếng bên hông Nhà thờ Đức Bà, cùng nhau vắt óc suy nghĩ và gắn kết tinh thần đồng đội theo từng nhóm để giải mật thư đầu tiên tại Bưu điện Thành phố và cùng nhau bật cười sảng khoái khi tìm ra đáp án 1886-1891 là năm xây dựng và hoàn thành Bưu điện Thành phố.
Các thành viên trong đoàn sải bước tạo hình bên đường sách Sài gòn được mang tên của Đức Cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, mọi góc quay máy ảnh đều quy hướng về ngôi Thánh đường Chính tòa.
Tạm biệt điểm hành hương đầu tiên, đoàn chúng tôi tách làm hai để đi bộ dọc lề đường Đồng Khởi hướng về Nhà hát Thành phố. Dưới bầu trời trong xanh chiếu rọi những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua hàng cây xanh bên đường, chúng tôi vừa đi vừa ngắm những tòa nhà và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện cười vui giòn giã, cũng không ngừng tạo dáng ở những ngã 4 và nhà hát Thành phố.
Đoàn chúng tôi tiếp tục bước chân hướng về công trình hiện đại nhất Việt Nam: Metro. Nhà ga Metro nhà hát Thành phố dưới tầng hầm B1 thật mát rượi, ai cũng háo hức được lên Metro để đi từ ga Nhà hát Thành phố đến ga An phú.
Có những bỡ ngỡ lẫn hồi hộp khi đặt chân lên chuyến tàu Metro và rồi mọi người đã vỡ òa cảm xúc vì tiếng loa hướng dẫn lên / xuống từng trạm thật rõ ràng dễ hiểu.
Đến Ga An Phú cũng là lúc bác tài xe 45 chỗ đã có mặt để đón đoàn chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đến tòa nhà Landmark 81 tầng, cao thứ 2 Đông Nam Á và 17 Thế giới. Tại đây, chúng tôi thỏa sức ngắm nhìn những cửa hàng thời trang, hàng hiệu nổi tiếng thế giới, khu ẩm thực, khu vui chơi trượt tuyết… cùng với những tạo hình ngộ nghĩnh bên hông tòa 81 tầng và những mảng xanh công viên view về 81 tầng thật tráng lệ.
Tạm biệt tòa Landmark 81, chúng tôi di chuyển qua bán đảo Thanh Đa để quây quần bên nhau ăn trưa với món bún vịt Thu Nga nức tiếng và cũng để lấy sức cho buổi hành hương bác ái cực kỳ quan trọng vào buổi chiều.
Xe đưa đoàn chúng tôi dừng chân tại cầu Kinh, không ai nề hà giữa buổi trưa nắng, cùng nhau giải mật thư số 2 và nhanh nhẹn bước chân hướng về điểm hành hương thứ 2 mang tên Nhà thờ Thanh Đa, cũng là Trung tâm Đức Mến của TGPSG. Đoạn đường trên dưới 10 phút cuốc bộ bỗng nhẹ nhàng một cách khác lạ, vì ai cũng muốn đến bên tượng đài Mẹ Têrêsa để chụp hình, vì ai cũng muốn được quy tụ về nhà Chúa để tham dự những phút cầu nguyện với Lời Chúa.
Sau đó, chúng tôi quay về xe đang đậu dưới chân cầu Kinh để tiếp tục chuyến hành trình bác ái đến Mái ấm Mai Thôn Bình Qưới, thuộc nhà dòng Chúa Cứu Thế.
Mái ấm Mai Thôn hiện do thầy Tân phụ trách, đang nuôi dưỡng 45 em thiếu nhi mồ côi. Không ai bảo ai, từng người chúng tôi khuân những bao thực phẩm, dụng cụ học tập và gửi một chút hiện kim để Thầy lo học phí cho các em.
Những phút giây ngắn ngủi bên mái ấm như chạm đến con tim của từng người trong đoàn. Bởi Lời Chúa của ngày Chúa Nhật 03/08/2025 vẫn còn vang vọng trong tâm trí mọi người: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” ( Lc 12,21 )
Tạm biệt mái ấm Mai Thôn, đoàn tiếp tục chuyến hành trình đến bến buýt sông Bạch Đằng. Thêm một trải nghiệm thú vị nữa của Sài gòn mà chắc hẳn nhiều người trong đoàn chúng tôi là lần đầu tiên được trải nghiệm. Làn gió mát rượi của sông Sài gòn như thổi mát tâm hồn. Ai cũng muốn có những khung hình độc lạ khi đi qua những công trình hiện đại của Sài gòn như cầu Ba Son.
Đoàn tiếp tục chuyến hành trình tới điểm đến cuối cùng trong lịch trình là Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm. Thật bất ngờ, đoàn chúng tôi lại có cơ hội trao nhau lòng bác ái yêu thương khi được mua những món quà của các bạn sinh viên Công giáo Thánh Linh đang bán hàng gây quỹ Trung thu tại nhà thờ Thủ Thiêm.
Kết thúc hành trình hành hương bác ái du lịch Sài gòn trọn 1 ngày thắm đượm tình huynh đệ với lòng bác ái yêu thương, sống trọn 1 ngày với tinh thần “ Những người hành hương của hy vọng ”. Nghe như văng vẳng lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc các bạn trẻ nhân dịp Năm Thánh Giới Trẻ 2025: “Các con là muối của đất, ánh sáng của thế gian! Hôm nay tiếng nói, nhiệt huyết và những lời hô vang của các con - tất cả đều vì Đức Giêsu Kitô - sẽ được nghe đến tận cùng trái đất!”
Bài và Ảnh: Trần Xuân Hãn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV nhớ đến Giới trẻ ở Gaza, Ukraine ...
-
Khách hành hương Thánh Thể mang Chúa Giêsu vào đời sống hằng ngày -
Vị Thánh tin rằng nghệ thuật là cần thiết -
Giới trẻ Ukraine: Niềm hy vọng không bao giờ khiến ta thất vọng -
Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - một tấm lòng mục tử -
Dấu chân trên mảnh đời nghèo -
Thưa Cha, cho con xưng tội -
Bó hoa thầm lặng dâng Chúa -
Sóng biển, cát trắng và bí tích Thánh Thể -
Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Ba ơi, Con đã về! -
Em là thiên thần trong mắt tôi