Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng

Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng

Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng

TGPSG -- "Hãy trở nên như trẻ nhỏ" - Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng.

Vào cuối năm học trước, trên hòn đảo nhỏ Bình Hưng (Cam Ranh, Khánh Hòa), một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những bạn học sinh nơi ấy đã được đón nhận không chỉ là sách vở hay những món quà nhỏ, mà còn là tình thương, niềm vui học tập và sự khích lệ tinh thần - được gửi gắm từ tận trái tim của những người bạn chưa từng gặp mặt.

Chương trình thiện nguyện “Em đi học nhé!” do anh Gioan Baotixita Nguyễn Vũ Đức khởi xướng – người đã viết nên nhiều bài Thánh ca chạm đến tâm hồn và gieo niềm hy vọng cho đời sống đức tin – đã trở thành nhịp cầu yêu thương giữa đất liền và hải đảo.

Trên hành trình chuẩn bị cho chương trình lần 2 tại Trường TH&THCS Bình Hưng, có một hoạt động nhỏ nhưng đong đầy cảm xúc mà bạn Đức – người khởi xướng chương trình – luôn nhắc đến với ánh mắt rạng ngời: Viết lời chúc và động viên tinh thần dành cho các bạn học sinh ngoài đảo.

“Mình nói với các em học sinh ở đây: ‘Hãy viết một lời chúc, một lời động viên tinh thần đến trường dành cho các bạn nhỏ cấp 1, cấp 2 ở đảo Bình Hưng. Viết sao để các bạn khi nhận được sẽ cảm thấy vui tươi, hạnh phúc và có thêm niềm vui khi đến trường nhé!’” - Đức chia sẻ.

Và điều bất ngờ đã đến. Những dòng chữ đơn sơ, ngây thơ nhưng đầy yêu thương của các em học sinh khiến ai đọc cũng xúc động. Bởi lẽ, hơn cả những con chữ, đó là một sự kết nối vô hình – từ trẻ thơ đến trẻ thơ, từ đất liền ra biển đảo.

Người lớn có thể vận động, kêu gọi tài trợ và tổ chức cả chương trình, nhưng chỉ có những tâm hồn trẻ thơ mới viết nên những lời chân thành, trong sáng đến thế. Đó là những hạt giống yêu thương, những mầm xanh hy vọng được gieo từ chính các em – dành cho những người bạn chưa từng gặp mặt nhưng đang cùng chia sẻ một hành trình học tập.


TIẾP LỬA TRI THỨC – CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG

Chương trình “Em đi học nhé!” lần 2 sẽ diễn ra vào ngày 23.5.2025, vào dịp cuối năm học 2024–2025. Nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Xanh mong muốn:

- Trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

- Tặng quà nhỏ như gấu bông, huy chương

- Tổ chức hội chợ ẩm thực nhỏ và hoạt động vui học nhằm khích lệ tinh thần học tập cho toàn bộ 230 học sinh của Trường TH&THCS Bình Hưng.

Nhóm cầu mong ánh sáng tri thức và tình người sẽ luôn lan tỏa – dù là nơi xa nhất.


 Lời cầu nguyện nhỏ cho hành trình lớn

Lạy Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan, xin đồng hành và ban phúc cho tất cả những ai đang chung tay gieo mầm tri thức. Xin cho mỗi em học sinh luôn cảm nhận được niềm vui khi đến trường, sự nâng đỡ khi mỏi mệt và ánh sáng hy vọng trong mọi thử thách. Nguyện xin tình yêu Chúa lan tỏa đến từng lớp học, từng đôi chân bé nhỏ đang miệt mài bước đi giữa nắng gió biển khơi. Amen.

Khởi Thủy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top