MC Công Giáo: Một ngày hiệp hành trong ân sủng - Hành trình gieo niềm tin và hy vọng

MC Công Giáo: Một ngày hiệp hành trong ân sủng - Hành trình gieo niềm tin và hy vọng

MC Công Giáo: Một ngày hiệp hành trong ân sủng - Hành trình gieo niềm tin và hy vọng

TGPSG -- “Noel - Loan Tin Mừng Hy Vọng” không chỉ là chủ đề của ngày sinh hoạt ngoại khóa. Nó còn là lời mời gọi sống đức tin một cách sống động nơi mỗi học viên MC Công giáo.

Ngày gặp gỡ này không chỉ là buổi học kỹ năng. Nó còn là một hành trình hiệp hành trong ân sủng, giúp các học viên MC Công giáo chuẩn bị hành trang để đảm nhận tốt vai trò dẫn chương trình trong các buổi Thánh nhạc và sinh hoạt mừng Đại lễ Giáng Sinh. Đồng thời, các học viên học cách biến lời nói thành lời chứng, và biến giọng nói thành khí cụ loan báo Tin Mừng.

Chương trình được tổ chức từ 08g00 đến 18g30, Thứ Bảy, ngày 01.11.2025, tại Foyer de Charité Cao Thái (đối diện Giáo xứ Cao Thái).

Chương trình diễn ra trong tinh thần hiệp hành và bác ái. Từ khâu chuẩn bị đến tổ chức, mọi chi tiết đều được thực hiện chu đáo, nhằm mang lại một ngày học tập trọn vẹn.

Buổi sinh hoạt có sự hiện diện của Ban Giảng huấn khóa Đào tạo MC Công giáo, gồm: Mentor Mỹ Dung, Mentor Maria Immaculate Đông Quân, Mentor Phêrô Nguyễn Thành Nhân, Mentor Têrêsa Song Khánh và Mentor Martin Trần Thanh Tú. Đồng hành cùng các Mentor là Thầy Lê Khôi - Chủ nhiệm khóa học, người sáng lập và điều phối toàn bộ chương trình.

Tham dự ngày sinh hoạt còn có các học viên thuộc bốn “nhà”: Aqua, Uphia, Ruby và Emerald. Họ cùng quy tụ để học hỏi, thực hành và chia sẻ trong tinh thần huynh đệ, hiệp thông.

Khởi đầu trong bình an

Sau phần giới thiệu, buổi sáng khởi đầu bằng bầu khí nhẹ nhàng, đầy năng lượng tích cực. Mentor Mỹ Dung hướng dẫn phần luyện hít thở và yoga. Các học viên bắt đầu ngày mới trong sự thư thái và tĩnh tâm.

Khoảng teabreak ngắn sau đó trở thành dịp để các thành viên gặp gỡ, trò chuyện và kết nối thân tình. Không khí huynh đệ được mở ra trước khi bước vào phần học tập chính.

Từ học hỏi đến thực hành - Khi lời nói trở thành sứ vụ

Tiếp nối phần khởi động, không khí lớp học trở nên sôi nổi với các giờ thực hành chuyên môn. Mentor Maria Immaculate Đông Quân (nhà Aqua) và Mentor Phêrô Nguyễn Thành Nhân (nhà Uphia) hướng dẫn học viên soạn một tiết mục Giáng sinh hoàn chỉnh - từ ý tưởng, bố cục, đến sự kết nối giữa các phần.

Các nhà lần lượt trình bày. Aqua với 9 thành viên thực hành trước, được Cô Đông Quân góp ý tỉ mỉ. Tiếp đến Uphia với 8 học viên, được Thầy Thành Nhân hướng dẫn cách điều tiết cảm xúc, giọng nói và tương tác sân khấu.

Nhịp học tập sôi nổi khép lại buổi sáng bằng niềm vui và sự gắn kết giữa các học viên. Bữa trưa thân tình và phần sinh hoạt nhóm mở ra, giúp mọi người lắng lại để nhìn nhận chính mình.

Buổi chiều, Mentor Mỹ Dung tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật hít thở và ngồi thiền. Các học viên lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho phần thực hành sâu hơn.

Viết - Nói - Sống cùng niềm tin

Nếu buổi sáng là hành trình khám phá kỹ năng, thì buổi chiều là lúc niềm tin được viết ra và cất lên bằng giọng nói. Mentor Têrêsa Song Khánh hướng dẫn các nhà Ruby và Emerald thực hành. Mỗi học viên có 10 phút để viết tay lời dẫn mở đầu cho chương trình “Đêm Nhạc Thánh Ca Noel”, sau đó lên trình bày và nhận góp ý trực tiếp.

Những lời dẫn được viết từ con tim, hòa quyện giữa cảm xúc và đức tin. Các học viên nhận ra: một MC Công giáo không chỉ “nói cho hay”, mà còn “nói bằng lòng tin và tình yêu.”

Đúc kết - Người MC Công giáo: Đến - Ở - Đi

Khi ánh nắng chiều buông xuống, Mentor Martin Trần Thanh Tú chia sẻ phần đúc kết với chủ đề sâu sắc: “Người MC Công giáo: Đến - Ở - Đi.”

  • Đến: Tôi được đến với Chúa vì Ngài gọi tôi, qua Lời Chúa và giáo huấn Hội Thánh.
    “Chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi.” (Ga 15,16)
  • Ở: Được ở lại với Chúa, được Ngài rèn luyện qua Lời của Ngài.

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15,5)

  • Đi: Được Chúa sai đi, đem Lời Chúa dẫn lối vào đời, giúp quy tụ mọi người và gieo niềm hy vọng.

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Những lời chia sẻ ấy khép lại phần học, nhưng đồng thời mở ra hành trình mới - hành trình của sứ vụ và niềm tin.

Hòa mình trong phụng vụ - Tạ ơn và sai đi

Sau giờ giải lao ngắn với ly chè đậu đen ngọt mát, các học viên chuẩn bị tâm hồn bước vào phần phụng vụ.

Lúc 17g00, cộng đoàn cử hành Giờ Kinh Chiều, rồi tham dự Thánh lễ tạ ơn mừng kính Các Thánh Nam Nữ, bổn mạng của mọi người Công giáo. Cuối lễ, Linh mục Chủ tế cùng cộng đoàn dâng một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, lãnh ơn Toàn xá dành cho các linh hồn. Ngày kết thúc trong tràn đầy hồng ân và bình an.

Khép lại nhưng không kết thúc

Khi ánh hoàng hôn phủ xuống mái nguyện đường, ngày sinh hoạt ngoại khóa đầu tiên của khóa MC Công giáo dần khép lại.

Trên môi các học viên vẫn còn nụ cười. Trong tim họ là niềm biết ơn sâu sắc dành cho Chúa, cho các Mentor và cho nhau. Mỗi người ra về mang theo niềm xác tín: sẽ còn nhiều hành trình hiệp hành khác nữa. Mỗi giọng nói, mỗi lời dẫn, đều trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa.
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.” (Tv 23,1)

Bài: Nguyễn Thơm & Ảnh: Lớp MC Công giáo (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top