Loan báo Tin Mừng - Một hành trình được tiếp nối
TGPSG -- Trong bầu khí hiệp thông và thao thức truyền giáo, sáng ngày 28/03/2026 lúc 8 giờ, Ban Loan Báo Tin Mừng của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã quy tụ anh chị em từ các giáo hạt về tham dự buổi thường huấn với chủ đề: “Học hỏi về Tông huấn Loan Báo Tin Mừng”, dưới sự chia sẻ của Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác.
Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng một bầu khí rất gần gũi của những con người cùng chung một thao thức: “Làm sao để Tin Mừng thực sự chạm đến lòng người hôm nay.” Các thành viên cùng giao lưu, chia sẻ, làm quen với nhau dưới sự dẫn dắt của Cha Phó Ban - Phêrô Hoàng Vương Huynh. Những tiếng cười, những lời chào hỏi tưởng chừng đơn sơ, nhưng mở ra một sự hiệp thông sâu sắc, một dấu chỉ sống động của một Giáo hội cùng nhau bước đi.

Sau đó, cộng đoàn cùng lắng đọng trong lời cầu nguyện cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - vị mục tử đáng kính vừa được Chúa gọi về như một lời tri ân.
Đức Cha Giuse Bùi Công Trác đã dẫn cộng đoàn trở về với hình ảnh của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, một cuộc đời không chỉ giảng dạy về Tin Mừng, nhưng đã sống trọn vẹn Tin Mừng.
Từ những ngày đầu nơi vùng đất mũi Cà Mau, qua hành trình ơn gọi với bao hy sinh, đến những năm tháng học tập, đào luyện và phục vụ, rồi hành trình du học nơi đất khách, tất cả như một sự chuẩn bị âm thầm cho một sứ mạng lớn lao hơn. Khi trở về, ngài dấn thân trong lãnh vực giáo dục, nhưng đó là một nền giáo dục hướng đến đức tin, hướng đến việc hình thành những con người biết sống và loan báo Tin Mừng. Trong vai trò mục tử, đặc biệt tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngài đã khơi dậy một hướng đi rõ ràng: “Mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng truyền giáo.”

Từ chứng tá sống động ấy, Đức Cha dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng. Ngài nhắc đến một thực tế rất dễ gặp trong đời sống đức tin: “Con người có thể bị cuốn vào những gì tổ chức bên ngoài, hình thức, cờ hoa mà quên mất điều cốt lõi bên trong.” Nhưng Giáo hội hôm nay được mời gọi trở về với một con đường khác: không phải là phô diễn mà là sám hối đích thực, không phải là ồn ào bên ngoài mà là hiệp thông và cầu nguyện cho tha nhân. Bởi vì, như Đức Thánh Cha nhấn mạnh, loan báo Tin Mừng chỉ có thể sinh hoa trái khi con người thực sự được canh tân, được hoà giải và được biến đổi từ bên trong. Nếu không, tất cả chỉ dừng lại ở bề mặt như “cưỡi ngựa xem hoa”, như một biến cố mang tính lễ hội rồi nhanh chóng qua đi, không để lại dấu ấn nào trong đời sống đức tin.

Chính trong bối cảnh đó, Đức Cha giúp cộng đoàn nhìn lại ba biến cố lớn của Giáo hội như những nền tảng làm nên chiều sâu của Tông huấn:
- Thứ nhất: Chu toàn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô vào cuối Năm Thánh của Giáo hội. Đó là hành trình nội tâm, nơi con người học lại cách sống hiệp thông, biết hướng về tha nhân, biết cầu nguyện và dấn thân vì người khác. Chỉ từ sự biến đổi thật sự ấy, việc loan báo Tin Mừng mới có thể sinh hoa trái.
- Thứ hai: Nhắc lại bối cảnh ra đời của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng gắn liền với kỷ niệm 10 năm ngày bế mạc Công đồng Vaticanô II (1965 – 1975), cùng với Năm Thánh và Thượng Hội Đồng Giám mục năm 1974 không chỉ là một dấu mốc. Đây là lời nhắc nhở Giáo hội phải trung thành với những tôn chỉ nền tảng đã được xác định. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã định hướng: một Giáo hội biết cởi mở với thời đại, biết cảm thông hơn là lên án và đặt lòng xót thương trên sự khắt khe. Đó không phải là khẩu hiệu, nhưng là những điều kiện thiết yếu để Tin Mừng có thể chạm đến lòng người.
- Thứ ba: Chu toàn nhiệm vụ nhân dịp một năm sau đại hội lần thứ ba của Thượng Hội Đồng Giám Mục, một đại hội dành riêng cho việc Phúc Âm hóa. Tại đây, Giáo hội cùng nhau thao thức về một câu hỏi căn bản: Làm sao để Tin Mừng thực sự trở thành sức sống cho con người hôm nay? Câu trả lời không nằm trước hết ở phương pháp mà ở chính đời sống của người loan báo: một con người đã được biến đổi, đã kinh nghiệm sự tha thứ và đang sống với một trái tim biết xót thương.

Từ tất cả những điều đó, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng ra đời và cho đến hôm nay, dù đã hơn nửa thế kỷ, vẫn còn nguyên tính thời sự. Bởi vì điều Giáo hội mời gọi không phải là những điều mới lạ bên ngoài mà là một sự trở về rất căn bản: trở về với hoán cải, với lòng xót thương, với một đời sống được đổi mới.
Nhìn lại chính cách sống của Chúa Giêsu, ta càng hiểu rõ hơn con đường ấy. Ngài không chọn những con người hoàn hảo mà gọi những người yếu đuối, tội lỗi. Và Ngài đã nói: “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.” Vì thế, nguyên tắc căn bản của việc loan báo Tin Mừng không phải là chỉ trích hay loại trừ mà là lòng xót thương biết nâng dậy con người. Bởi lẽ, thế giới hôm nay không phải là không nghe, nhưng là rất nhạy cảm. Người ta có thể khép lại trước những lời phán xét nhưng lại mở lòng trước một tình yêu chân thành.
Từ những chia sẻ ấy, Đức Cha giúp cộng đoàn nhận ra mục đích cốt lõi của Tông huấn: “đánh thức nơi mỗi Kitô hữu ý thức về sứ mạng của mình.” Loan báo Tin Mừng không phải là một lựa chọn mà là căn tính. Mỗi người được mời gọi tìm mọi cách thay thế bằng lời nói, bằng đời sống, bằng chứng tá cụ thể để hân hoan rao giảng Tin Mừng cứu độ. Đó không phải là gánh nặng mà là một niềm vui không thể giữ lại cho riêng mình.
Buổi chia sẻ khép lại trong tâm tình tri ân và hiệp thông. Cha Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã thay lời cộng đoàn gửi lời cảm ơn đến Đức Cha vì những chia sẻ sâu sắc và đầy thao thức, giúp mọi người hiểu rõ hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng cũng như giá trị bền vững của Tông huấn. Nhưng có lẽ, điều còn đọng lại sau tất cả không phải là kiến thức mà là một lời mời gọi rất âm thầm: mình đang giữ đạo… hay đang sống đạo? mình đang ở lại… hay đã lên đường? Và rồi, mỗi người ra về không mang theo điều gì lớn lao, chỉ mang theo một ngọn lửa nhỏ trong tim: Sống Tin Mừng và làm cho Tin Mừng được lan toả.

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Legio Mariae Curia Phú Thọ 1: Đại hội Acies
-
Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và đại hội Acies -
Legio Mariae Chợ Quán: Đại lễ Acies - 25.03.2026 -
Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Legio Mariae - Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và Đại hội Acies -
Nội san Lửa Mến tháng 04.2026 -
Đại hội Acies - Curia Phú Thọ 3 và mừng bổn mạng ca đoàn Truyền Tin giáo xứ Vĩnh Hòa - 2026 -
Curia Gia Định 2: Ngày hội Acies tại Giáo xứ Hàng Xanh -
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Truyền Tin - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công giáo Hạt Tân Sơn Nhì -
Gieo bác ái yêu thương trong Mùa Chay Thánh 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023