Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển

Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển

Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển

TGPSG --- “Noi gương Thánh Giuse Hiển để cùng với Giáo hội hiệp hành và truyền giáo.”

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng Phú Thọ đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, bổn mạng Liên Huynh Thánh Hiển - Hạt Phú Thọ, được cử hành tại giáo xứ Tân Phước vào lúc 17g30 ngày 11.5.2025.

Đồng tế với ngài có:

  • Linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh – Chánh xứ Tân Phước,
  • Linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương – Phó xứ Tân Phước,
  • Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP – Phụ tá đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận,
  • Linh mục Gioan Baotixita Võ Khắc Duy, OP – Nguyên phụ tá đặc trách Giới trẻ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận.

Thánh lễ được khai mạc bằng cuộc rước kiệu Thánh Giuse Hiển quanh thánh đường, tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, Linh mục Phêrô Nguyễn Duy Đạt chia sẻ:

“Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một lời mời gọi rõ ràng nhưng cũng đầy thách đố: lời mời gọi hy sinh, từ bỏ, chấp nhận chịu đau khổ và thậm chí chịu chết vì đức tin. Ngài không nói ‘vác thập giá một lần’, mà là ‘vác thập giá mỗi ngày’, nghĩa là mỗi ngày sống của người Kitô hữu đều là một lựa chọn:

  • Lựa chọn tin tưởng dù không thấy gì,
  • Lựa chọn tha thứ dù bị tổn thương,
  • Lựa chọn phục vụ dù không được công nhận,
  • Và thậm chí là chọn chết đi cho cái tôi, từ bỏ chính mình để sống cho Chúa và cho tha nhân.”

Ngài cũng điểm lại vài nét tiểu sử của Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, OP – một mục tử can đảm và đầy lòng yêu mến, biết tận dụng ân huệ Thiên Chúa để phục vụ và hướng dẫn các linh hồn, trung thành theo Chúa Kitô đến cùng.

Khi bị quan Tổng đốc truyền bước qua thập giá để tỏ ý chối đạo, cha Hiển đã đáp lại cách mạnh mẽ:

“Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa. Có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài.”

Lời tuyên xưng đức tin kiên cường ấy đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành và can đảm trong đức tin.

Ba điểm suy niệm chính

Linh mục Phêrô gợi lên ba điểm giúp cộng đoàn - cách riêng là anh chị em Huynh đoàn - sống ơn gọi của mình:

  • Tử đạo không chỉ là cái chết đẫm máu để làm chứng cho đức tin, mà còn là sự từ bỏ chính mình mỗi ngày, như lời Chúa dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
  • Tử đạo hôm nay không đổ máu nhưng rất đau đớn:
    • Là chấp nhận bị hiểu lầm khi sống theo lẽ phải trong xã hội bất công,
    • Là từ chối gian dối, không tìm lợi ích bất chính,
    • Là giữ lòng thủy chung trong hôn nhân và đời sống thánh hiến giữa một thế giới buông thả,
    • Là chọn âm thầm hy sinh, trung thực và không thỏa hiệp.
  • Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi làm chứng nhân cho Tin Mừng:
    • Qua cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa,
    • Qua hy sinh thời gian và sức lực cho gia đình, giáo xứ, người nghèo,
    • Qua việc tha thứ cả những tổn thương còn hằn sâu trong lòng.

“Tử đạo là chọn Chúa mỗi ngày giữa đời thường, là sống đức tin đến cùng dù phải đánh đổi sự an toàn.”

Kết thúc bài giảng

Linh mục Phêrô kết luận:

“Mừng lễ bổn mạng không phải để vinh danh, mà là để dấn thân. Không chỉ vui vì có một vị quan thầy anh hùng, mà là dịp nhìn lại hành trình đức tin của chính mình:

  • Tôi có trung thành theo Chúa không?
  • Tôi có đang vác thập giá đời mình với lòng yêu mến thật sự không?

Hãy can đảm tử đạo mỗi ngày bằng trung thành, khiêm nhường, yêu thương và hy sinh. Đó là con đường nên Thánh - con đường của Thập giá trổ sinh hoa trái Phục Sinh.”

Kết lễ

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Liên Huynh Thánh Hiển đã dâng lời tri ân Linh mục Hạt trưởng, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và cầu nguyện cho Liên Huynh.

Đáp từ, Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục và cộng đoàn đã luôn đồng hành trong mọi sinh hoạt của Liên Huynh Thánh Hiển.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Niềm vui ngày lễ còn được kéo dài qua những tấm hình lưu niệm trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Bài viết: Lâm Chính & Ảnh: Joseph Huy, Khang Vu và Lido Nguyen (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top